bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÀI VIẾT CỦA PGS.TS. LA KHẮC HÒA ( LÃ NGUYÊN)!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BS ĐINH HỮU DUNG!NƯỚC VỐI ĐẶC SẢN VÙNG ĐỒNG CHIÊM GIA VIỄN RẤT SẴN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN NHƯ NGUYỆT ĐÃ GỬI BÀI!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ ĐƯA BÀI LÊN TRANG, LÀM CHO TRANG THÊM PHONG PHÚ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ VĂN NHÀ GIÁO TRẦN TRUNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PV KIM KHÁNH, PHÓNG VIÊN HTV9!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ ĐƯA VIDEO CLIP NÀY LÊN TRANG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ BÙI MINH TRÍ!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 10
Trong ngày: 129
Trong tuần: 637
Lượt truy cập: 612766

ẢNH BÁC

ẢNH BÁC

              Trần Đăng Khoa

trn_ng_khoa_1

Nhà em treo ảnh Bác Hồ

Bên trên là một lá cờ đỏ tươi

Ngày ngày Bác mỉm miệng cười

Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà

Ngoài sân có mấy con gà

Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi

Em nghe như Bác dạy lời

Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa

Trồng rau, quét bếp, đuổi gà

Thấy tàu bay Mĩ nhớ ra hầm ngồi

Bác lo bao việc trên đời 

Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em…

                   1966

 

 

Lời bình của Vũ Nho

Trước khi nói về sự độc đáo của bài thơ này, các bạn đọc nhỏ nên biết rằng, bài thơ Ảnh Bác, Trần Đăng Khoa viết khi lên 10 tuổi và đang học lớp 2. Viết xong, chú Khoa đưa cho cô giáo xem. Cô bảo được và khuyên nên gởi báo Văn Nghệ. Bài thơ được đăng báo Văn Nghệ đúng ngày 19 tháng 5 năm 1966 dịp sinh nhật Bác. Cuối bài thơ còn ghi rất tỉ mỉ : “Trần Đăng Khoa, học sinh lớp 2B cô giáo Thược, Trường cấp 1 xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, Hải Dương”. Đây là bài thơ được đăng báo đầu tiên của nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Cũng theo chú Khoa, ban đầu chú viết “Nhà em treo ảnh bác Hồ/  Dưới là một cái bàn thờ đỏ tươi”. Vì sao bàn thờ lại “đỏ tươi”? Bởi vì bàn thờ nhà chú Khoa phủ vải nhựa đỏ. Câu thơ trong bài đã được các bác ở báo sửa lại.  Treo cờ với ảnh Bác Hồ chỉ là nơi trụ sở cơ quan chứ  người dân ít nhà treo. Nhưng  sửa như thế cũng có lí vì “Bác Hồ suốt đời gắn bó với Cách mạng, nên ảnh Bác đi với lá cờ là phải”(1)

         Bác Hồ trong ảnh mỉm cười nhìn các cháu vui chơi trong nhà! Rất đúng với tình cảm của Bác vì “Ai yêu các nhi đồng/ Bằng bác Hồ Chí Minh”.

          Đang nói Bác trong ảnh nhìn các cháu “vui chơi trong nhà”  bỗng nhà thơ nhí chuyển cảnh đột ngột:

          Ngoài sân có mấy con gà

          Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi

Có vẻ như chẳng liên quan gì với ảnh Bác cả.

Nhưng rõ ràng là tuy còn bé, nhưng Trần Đăng Khoa viết đã có lớp lang, chủ đích hẳn hoi.  Gà ở sân với na ngoài  vườn là để chuẩn bị cho lời Bác dặn bé Khoa tiếp theo:

          Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa

           Trồng rau, quét bếp, đuổi gà

           Thấy tàu bay Mĩ nhớ ra hầm ngồi

Khi ấy  ở nhà trường luôn có  treo 5 điều Bác Hồ dạy, và bé Khoa chắc cũng có biết điều ấy : “1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. 2. Học tập tốt , lao động tốt. 3. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt. 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Nhưng làm thơ chứ không phải là “chép lại”  lời Bác. Nên bé Khoa nghĩ  Bác dạy đơn giản như lời ông bà dặn cháu, bố mẹ dặn con. Và đặc biệt là tính thời sự nên việc “Thấy tàu bay Mĩ nhớ ra hầm ngồi” là rất quan trọng, để ở sau cùng để cháu khỏi quên.

          Bài thơ  được kết rất giỏi:

          Bác lo bao việc trên đời

          Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em…

Rất đúng với trọng trách của lãnh tụ và tinh thần ung dung, lạc quan của Bác, tình thương của Bác với thiếu nhi.

          Bài thơ “Ảnh Bác” của Trần Đăng Khoa, cùng với các bài thơ của Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận, Minh Huệ, Viễn Phương,…là những bài thơ hay ca ngợi Bác Hồ.

                                                               Hà Nội, ngày 16 tháng Tư năm 2020

-------

  • Thơ với tuổi thơ TRẦN ĐĂNG KHOA, Nhà xuất bản Kim Đồng, 2007, trang 23.
  • hoa-sen-phat                                                

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)