Đ Ẫ M X A N H H Ồ B A B Ể
NGUYỄN VĂN THÁI
.
Anh hóa cánh chim cho hồn du gió
Ngơi giấc phồn hoa rảnh xác vô thường
Về với hoang sơ, hùng vĩ sơn hương
Về với thanh tao sắc trời-cây-nước
.
Anh về thăm em miền quê sơn cước
Đường núi quanh co lịm khúc phong trần
Nắng dệt lá thảm hoa lụa rựng chân
Đàn bướm vẫy-rừng sao sa đưa lối
.
Nhủ cùng anh lướt gương hồ Slam Pé*
Lắng hồn em gieo nhạc khúc sơn ca
Nghe tiếng chim rừng dệt gấm thêu hoa
Dào dạt sóng duyên, quyện làn Lượn Cọi**
.
Hoa bướm bung rũ tung làn nắng rối
Anh ngợp lòng ngây ngất tuổi thơ xinh
Vỗ ngọt ngào hương gió mát hồ xanh
Bình minh biếc trong ngần hồ ngọc bích
.
Dải núi xanh lèn mây hồ ninh ních
Em điểm sắc chàm sơn thủy nên thơ
Tính tẩu ngân ru say giấc mộng mơ
Xao xuyến lộng gió hoang sơ... tuyệt mĩ…
.
Nguyễn Văn Thái
16-5-2024