NGHỆ SĨ VÙNG MỎ, NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA
SAU, TRƯỚC!
Nếu phía trước thiên đàng rộng mở
Thì đằng sau - Địa ngục đấy - Coi chừng!
Nếu trước mặt ánh hào quang rực rỡ
Thì đương nhiên bóng tối nấp sau lưng.
Quay đầu hỏi - Ta là ai kiếp trước?
Và kiếp sau. - Liệu có kiếp sau không?
Chân - Thiện - Nhẫn,
Người mơ thành chính quả
Ta một mình, đi về phía mênh mông...
Ta đang sống giữa cõi NGƯỜI, muôn mặt
Mỗi bình minh,lật mở một trang đời
Dẫu vui sướng, hay trầm luân, khổ nạn
Thì thời gian vẫn lặng lẽ trôi...
Ta biết chứ
- Ôi cuộc đời!
Sau, trước
Là trắng đen, là khôn dại, không lường
Nhắm mắt lại, ngập ngừng chân bước
Quay một vòng, để lại trở về KHÔNG!
BUÔNG!
MỘT GIỌT TRẦM
Cảm ơn đời cho ta tất cả
Hạnh phúc, tin yêu, gắn bó, ân tình
Những giây phút bạn bè gắn xiết
Biết niềm vui không bỏ rơi mình
Ôi cuộc sống - nâng niu từng khoảnh khắc
Cả khi chồng, giăng gió trăng hoa
Đau nỗi đau, mỗi lần con vấp ngã
Anh chị em, tốt xấu cho qua...
Thì nhẫn nhé... lặng im... và cười nhẹ
Những bon chen, bội phản, lọc lừa
Những may rủi, buồn vui, nhân quả
Sẽ qua thôi - như một cơn mưa...
Lặng lẽ - ta tan vào thế giới
Thiên thần hay quỷ sứ? - rung chuông!
Muôn mặt cuộc đời đem chưng cất
Để ta thành
MỘT GIỌT TRẦM - BUÔNG!
Người gửi / điện thoại