THÁNG BA
LA GIANG
Tôi chào đời cuối tháng Ba - giáp hạt
Cây gạo đầu làng bung lửa tiễn Xuân
Con chim cuốc dạo đầu tập hát
Vét gạo đáy chum, nét mẹ tần ngần.
Lúa Xuân đón đạm khí trời, mơn mởn
Bố nhặt lồng vực ủ thành phân
Không quên hái ngọn sam, ngọn dớn
Món ăn trưa mát ruột, xanh mâm
Tháng ba gom trai làng ra trận
Bùi ngùi gái nhận “ba đảm đang”
Cánh đồng “năm tấn” như bụi phấn
Rạ chưa khô, thóc kĩu kịt rời làng.
***
Tháng ba nay,
gốc gạo thành cây phát sóng
Nỗi niềm chum gạo khỏi than phiền
Ngõ làng quê, mượt mà soi bóng
Mẹ cha đã đã an lạc cõi Tiên.
Tháng Ba, trống hội làng như bão
Già hoan hỉ, trai cường tráng, gái môi hồng
Sắc áo, khăn… đỏ hơn chùm hoa gạo.
Nụ cười luyến ái giữa hội đông.
Tháng ba, Xuân - Hè chuyển đổi
Gắn đời người ẩm ướt mong khô
Nắng lên rồi, cái gì cũng mới
Tháng ba…tháng ba…tháng giao mùa./.
HN 17.3. 2024
LA GIANG
Người gửi / điện thoại