bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN - NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO CLIP RẤT SINH ĐỘNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN  NHÀ BÁO ĐẶNG THỦY ĐÃ ĐẶT HÀNG VÀ DÙNG BÀI VIẾT NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 12
Trong ngày: 201
Trong tuần: 686
Lượt truy cập: 666747

CẢM NHẬN TIỂU THUYẾT \"DẠ KHÚC\"

CẢM XÚC CỦA MỘT BẠN TRẺ 9X KHI ĐỌC

TIỂU THUYẾT DẠ KHÚC CỦA TÁC GIẢ THU LÂM

 thu_lm

              TÁC GIẢ THU LÂM

Đôi dòng cảm xúc khi đọc tác phẩm “Dạ Khúc” của bác gái Phi Yến – Thu Lâm

                                 Nguyễn An


  1. Thất thập cổ lai hy – bảy mươi tuổi, tuổi xưa nay hiếm, bạn sẽ làm gì mỗi ngày? Uống thuốc tuần hoàn não, thuốc hạ huyết áp, thuốt Gout, mắt mờ, còng lưng chống gậy, bắt đầu có triệu chứng của bệnh Alzheimer…? Bác tôi thì vẫn ngày ngày tham gia câu lạc bộ âm nhạc, cập nhật tin tức báo đài, chơi mạng xã hội, cập nhật xu hướng thời trang và có một quyết định đặc biệt, đó là bắt đầu viết tiểu thuyết.

Nói là làm, mỗi năm “nhà văn già (hơn 70 tuổi) – cây bút trẻ (mới cầm bút được 3 năm)” cho ra mắt, xuất bản một tác phẩm: “Say nắng”; “Nước mắt đàn ông”; “Dạ khúc” chủ yếu viết về đề tài hôn nhân, gia đình. Có quá không khi dùng lời của Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Khoát khi nói về Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: “viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra”.

Chắc cũng không quá đâu, bác tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi ạ.

  1. Quay lại với “Dạ Khúc” - cuốn tiểu thuyết gồm 11 chương, gần 300 trang với hơn 10 vạn từ, chính xác là 105.000 từ. Nhìn vào con số, đây chưa phải là một tác phẩm đồ sộ, nhưng khi biết tác giả là người chưa kinh qua các trường lớp văn chương hàn lâm (với chuyên môn là kinh tế) và mới chỉ bắt đầu viết từ vài năm gần đây, khi tuổi đời đã chạm ngưỡng 70 tuổi, thì có lẽ chúng ta nên gửi lời thán phục.

Tác giả viết bằng lối văn kể chuyện, rất dễ đọc, dễ hiểu, dễ cảm và lôi cuốn. Lời văn hồn hậu, các mốc thời gian liền mạch, tuyến nhân vật rõ ràng, không có những tình tiết giật gân, không hàn lâm triết lý nhưng đọc rất trôi, rất đi vào lòng độc giả. Tác giả như đặt mình vào từng nhân vật để viết, nên xuyên suốt cả câu chuyện, có thể thấy hình bóng của tác giả trong tất cả các nhân vật từ già, trẻ, nhân vật chính, nhân vật phụ... đều hiện lên một cách rất hiền hòa, hướng thượng, chân thành, giàu tình yêu thương, đức hy sinh như chính tác giả ngoài đời thực. “Dạ khúc” như một lời kể chuyện, nhẹ nhàng, ấm áp, làm cho người đọc lúc trầm buồn thương cảm, lúc hân hoan như đang có mặt cùng các nhân vật trong khung cảnh của câu chuyện.

  1. Chủ đề hôn nhân và gia đình, tưởng cũ mà chưa bao giờ cũ, nghĩ gần mà lại rất xa xôi, tưởng hiểu mà thực ra là người ngoài cuộc, hầu như ai cũng phải bước vào bước ra, nhưng không có trường lớp nào dạy. Câu chuyện như đồ hình Sin của một đời người, một gia đình. Bắt đầu từ sự đẹp đẽ không thể tuyệt vời hơn, rồi đến những dấu hiệu, vấn đề, khủng hoảng, bi quan tưởng tuyệt vọng, rồi lại thấy ánh sáng le lói, ánh sáng lóe dần lên, rồi hân hoan vỡ òa với kỳ tích. Trải qua bao khó khăn, mọi vấn đề lại được hóa giải, câu chuyện với cái kết viên mãn, đích thực là một món quà dành cho những ai giàu tình yêu thương, đùm bọc.

Câu chuyện một lần nữa khẳng định: những thứ phi thường luôn tới từ tình yêu thương, khi mà các tiến bộ y học, khoa học kỹ thuật đều chịu thua, thì tình yêu thương vô bờ lại làm được điều kỳ diệu. Các nhân vật trong tiểu thuyết đều mang những nỗi niềm không vừa ý, bất lực của riêng mình: bố mẹ đều là thành phần ưu tú trong ngành nhạc, con thì lại không thể chơi nhạc; cậu thanh niên tây khỏe mạnh đẹp như tượng Hy Lạp, lại không có năng lực sinh con… Đọc tác phẩm này, bạn đọc nên bỏ ngoài những nghĩ suy theo logic thông thường, đừng cố lý giải mọi việc theo góc nhìn của khoa học, hãy để tình yêu thương của các nhân vật lan tỏa và chiêm nghiệm ra rằng, chỉ có nhân duyên mới giải thích được mọi vấn đề tưởng chừng rất khó hiểu ấy. Nhân duyên làm cho 2 nhân vật chính quý mến nhau từ bé, phải xa nhau lúc trưởng thành, trải qua nhiều khổ đau thất vọng, quay trở lại tìm nhau, để rồi nhận ra giá trị đích thực.

  1. Tác giả chưa học qua trường lớp bài bản về nhạc lý, nhưng có am hiểu sâu sắc về lịch sử âm nhạc, vần luật, hệ thống nhạc cụ, dòng nhạc thính phòng. Hệ thống thông tin, kiến thức tác giả đưa vào trong tiểu thuyết cũng rất chính xác và được cập nhật, như các thông tin về văn hóa lịch sử về: Núi Nùng thực ra không phải trong Thảo Cầm Viên hay Chùa Một Cột vốn là trung tâm của một Đàn tràng Mạn Đà La… Cho thấy tác giả đã có sự tìm tòi, tích lũy rất đầy đủ về các chất liệu để viết.

Đề tài hôn nhân, gia đình, vấn đề về trẻ tự kỷ, kết hôn với người nước ngoài đều là những chủ đề nóng và khó viết, nhưng bất ngờ là tác giả đã làm rất tốt, câu chuyện đã chạm được tới cảm xúc của người đọc, lan tỏa được sự ấm áp, tình yêu thương nhiệt thành, kiên trì bền bỉ không bỏ cuộc, đề cao giá trị gia đình… đó đã là điều rất đáng quý trong thời đại đầy rẫy thông tin tiêu cực như hiện nay.

Tác phẩm như một đốm lửa ấm, được sẻ chia từ chính tâm hồn tác giả, gửi đến cho người đọc. Tin chắc rằng, độc giả sẽ tìm thấy bản thân mình ở đâu đó trong câu chuyện, vì tác phẩm đề cao cái đẹp, là hiện thân của tình yêu thương, mà tình yêu thương thì, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có.

Và hãy nhắc lại câu nói bất hủ của đại thi hào người Đức J.W.Goethe “Khi ngôn ngữ bất lực, hãy để âm nhạc lên tiếng”

 

Thân tặng Bác Phi Yến – Thu Lâm

 

Hà Thành, mạnh Đông, Canh Tí

 

 

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)