CÁNH ĐỒNG HOA CẢI
Tác giả : Phạm Ngọc Sách
Trên tầu Pari đi xuống phía Nam
Tôi ngỡ ngàng trước cánh đồng hoa cải
Theo bánh xe quay, tầu qua, qua mãi
Cả biển vàng sóng lớp lớp xa xa.
Trong một lần đi công tác Sa Pa
Tôi sửng sốt ngắmvạt hoa cải ấy
Đây tấm thảm nhung mấy khi được thấy
Phủ núi đồi, vàng rực giữa ngàn xanh
Rồi một ngày trong cái gió nắng hanh
Tôi bất chợt gặp lại rừng hoa cải
Chẳng đâu xa, ngay cánh đồng bờ bãi
Bên Gia Lâm, ven sông Đuống , sông Hồng.
Ôi màu hoa rực rỡ giữa mùa đông
Mangấm ápcho lứa đôi trai gái!
Vẫn còn đây lời hẹn hò vụng dại
Mà người đi sao mãi chửa quay về ?
Hoa năm nay bừng sáng dưới triền đê
Traoniềm vui cho người về đất cải.
Cánh mỏng rung rinhníu chân ta lại
Đi xa rồi vẫn nhớ mãi hoa ơi !
Hà Nội ngày 5-11-2021
Người gửi / điện thoại