bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÀI VIẾT CỦA PGS.TS. LA KHẮC HÒA ( LÃ NGUYÊN)!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BS ĐINH HỮU DUNG!NƯỚC VỐI ĐẶC SẢN VÙNG ĐỒNG CHIÊM GIA VIỄN RẤT SẴN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN NHƯ NGUYỆT ĐÃ GỬI BÀI!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ ĐƯA BÀI LÊN TRANG, LÀM CHO TRANG THÊM PHONG PHÚ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ VĂN NHÀ GIÁO TRẦN TRUNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PV KIM KHÁNH, PHÓNG VIÊN HTV9!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ ĐƯA VIDEO CLIP NÀY LÊN TRANG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ BÙI MINH TRÍ!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 6
Trong ngày: 104
Trong tuần: 532
Lượt truy cập: 612264

CHỊ HẰNG CHÚC TẾT TRUNG THU

La Giang
 
CHỊ HẰNG CHÚC TẾT TRUNG THU
(Viết cho thiếu nhi)
 
   Đã gần tới giờ hẹn cùng nhóm T2  trường Lô mô nô xốp, Bin xách máy tính ra ban công để có thể vừa phóng tầm mắt nhìn thành phố Hà Nội về đêm và đón Trăng rằm Trung thu sắp xuất hiện từ phía Đông thành phố, vừa chuẩn bị đăng nhập cùng nhóm dự ĐÓN TẾT TRUNG THU ONLINE do Đoàn trường thực hiện.
Vào giờ này mọi năm Bin đang cùng bạn bè háo hức với những tiết mục hát múa, nhảy rap, múa lân rộn ràng chờ đón giờ khắc phá cỗ. Năm nay nạn dịch Covid - 19 hoành hành, cả đất nước gồng mình phòng chống dịch bệnh, mọi người phải tuân thủ cách ly cộng đồng với phương châm “Ở NHÀ LÀ YÊU NƯỚC”. Việc tiếp cận với thầy cô và bạn bè để học tập và trao đổi những công việc cần thiết cũng chỉ trên nhóm thông qua mạng Team, Zoom, google meeting. Chính vì vậy mà đón tết Trung thu năm nay của nhóm T2 cũng đặc biệt không kém.
   Bin đã nhập tâm ID và PW của nhóm và đăng nhập thành công. Những ngày thường thì phải đúng giờ, tập trung đông đủ các thành viên, trưởng nhóm mới mở máy chủ để mọi người cùng vào theo dõi. Hôm nay khác thông lệ, Host kích hoạt phòng họp từ sớm, ai có điều kiện cập nhật “tám” chuyện sớm. Bee cũng đã chuẩn bị trong đầu mấy câu chuyện thường nhật của gia đình, của cộng đồng mà Bee chứng kiến, nội dung câu chuyện đã gây cảm xúc về tình người, tính cộng đồng trong hoàn cảnh khó khăn chung do dịch bệnh.
Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội như chìm vào khoảng không gian tĩnh mịch, đường phố vắng thinh, ánh đèn đường vẫn cần mẫn soi rọi từng tuyến phố, ngõ, ngách nhưng tâm trạng có vẻ buồn bã. Nhìn xa xa, nơi mà có ngôi trường Lô mô lô xốp với hàng rào sắt chắn ngang vắng vẻ. Lưu hành giao thông qua lại thưa thớt của những người làm nhiệm vụ và có công việc khẩn thiết. Trong lòng Bin xối lên cảm giác cô quạnh, một khác xa sự náo nhiệt, hối hả khi không có dịch bệnh.
 
1-d2d3eaa9124e4ef774ac5dc4758362ec
 
   Phía đông, trời đã sáng lên, trăng sắp xuất hiện, gió Thu mát dịu chuyển mùi hương hoa sữa nồng nàn từ đâu đó làm Bin thấy khoan khoái, bớt sự tư lự. Mẹ Bin biết chương trình của các con năm nay đón tết Trung thu khác thường, mặc dù trong thời gian giãn cách xã hội, nhưng siêu thị trong chung cư vẫn đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, mẹ chỉ mua một số thứ có tính chất truyền thống của tết Trung thu. Mâm cỗ “trông trăng” mẹ sắp cho gia đình cũng có: bánh nướng, bánh dẻo và một ít hoa quả …, Nhà vắng bố, do bố Bin công tác xa nhà lại đúng thời gian giãn cách xã hội mà đã hơn hai tháng nay bố không về nhà.
.... Đây rồi, trên màn hình máy tính đã có mấy bạn xuất hiện. Cái Alice tổ 2 kìa, cạnh nó là một mâm cỗ nhỏ nhưng vui mắt, có cả lọ hoa cúc hoạ mi dịu dàng thanh lịch rất nữ tính, khác với tính ủy mị vốn có; Alice (tên thân mật của Thủy Tiên) lên tiếng trước:
  • Chào Bee, một mùa Thu đặc biệt đáng nhớ.
  • Chào Alice, rất vui được nói chuyện với bạn, có gì mới không đấy.... ồ mấy bạn nữa rồi, Hoàng, Kiên, Đức, Vũ …… Lan Anh nữa, ...chào các bạn, mình với Alice vừa mới nói chuyện. Alice nói tiếp đi.
   Xòe bàn tay xinh xắn, xoa xoa trước màn hình, Alice cười vui: “Chào các bạn, mình vui lắm, mẹ mình tuy không ở nhà do phải trực trong bệnh viện, ngày đêm cứu giúp người nhiễm dịch, đã hơn hai tháng rồi, mẹ chỉ gặp Alice và gia đình qua màn hình máy điện thoại. Lúc đầu mình lo và thương mẹ lắm nhưng dần cũng quen, bố phải thay mẹ quán xuyến công việc nhà và cũng vì thay mẹ nên mình mới cảm nhận được sự khéo léo của bố. Đây các bạn xem bố sắm cỗ Trung thu cho mình nè (Alice hướng về mâm cỗ và lọ hoa), đáng yêu và dễ thương đấy chứ?.
   Tất cả những ai đang theo dõi trên màn hình đều cười vui, một sự nồng ấm không khí đón tết Trung thu “có một không hai” này.
   Đến lượt Đức Anh, Đức Anh là một bạn học giỏi, nhưng nói nhiều và rất nóng tính. Đức Anh chẳng đánh ai, nhưng khi không hài lòng chuyện gì đó, thường gân cổ, mặt tím tái rồi giơ nắm đấm lên trời với câu cửa miệng “Đừng đùa với Anh nhé”. Đức Anh lớn tiếng: “Tớ vừa lập chiến công cùng đội dân phòng trực chốt kiểm dịch khu phố nhé”
   Mọi người cười lớn, Bin xen vào “Phố cậu thiếu người hay sao mà lại cho cậu đang là học sinh cấp hai tham gia trực chốt?’
Đức Anh cười tít mắt:
- Không phải tớ là tham gia đội trực chốt, mà nhà tớ ở gần điểm trực chốt; hôm ấy có một thanh niên không chấp hành nội quy kiểm dịch của đội trực chốt… đôi co cãi vã rồi bỏ xe máy tại chốt chạy tháo thân vào nhà tớ, hắn vào nhà tắm nói vọng ra “ đừng nói anh ở đây, anh sẽ cho em nhiều tiền khi anh thoát được”. Tớ đang học online, thấy mấy chú công an cùng đội dân phòng chạy qua ngõ vì họ tưởng kẻ trốn chạy hướng khác. Linh tính mách bảo tớ rằng “kẻ trốn trong nhà tớ là kẻ xấu”; rồi tớ nói lớn, cố ý cho kẻ trốn nghe thấy “Shiper ạ! Vâng ạ, hàng mẹ cháu đặt đấy ạ, để cháu ra nhận” tớ đeo khẩu trang cẩn thận rồi ra ngõ báo cho các chú công an vào bắt kẻ trốn trong nhà tắm. Sau đó được biết hắn là kẻ không tốt, lợi dụng lúc khó khăn để lấy những đồ đạc ở các gian hàng gần chợ (nơi đã đóng cửa do dịch). Ngày hôm sau đội trưởng Kiểm chốt cùng một bác lãnh đạo phường đến nhà tớ, khen tớ và tặng một túi quà, tớ vui lắm nha.
  Sau câu chuyện của Đức Anh, mọi người đều lần lượt tham gia chuyện vui, ý nghĩa trong mùa tránh dịch; cái Hoa có bố tham gia đội kiểm dịch khu phố. Cái Thu có mẹ tham gia quán cơm từ thiện 0 đồng… mỗi đứa, mỗi gia đình đều có những câu chuyện khác nhau, nhưng tựu trung đều thấy sự hy sinh, đóng góp cao cả của từng gia đình trong nạn dịch.
   Đến lượt Bin, nhìn thấy trăng đã cao cao, sắp đến giờ thực hiện nghi lễ đón tết Trung thu online, Bin muốn nói nhiều, nào là gia đình phải chia sẻ: bố một nơi, mẹ và anh em Bin một nơi, mẹ vẫn phải tham gia lên lớp dạy học online v.v. Nhưng chợt trong đầu Bin lóe lên hình ảnh các “Chiến binh áo trắng” trong tâm dịch. Từng đoàn cán bộ, nhân viên y tế từ các bệnh viện, nhà trường, địa phương trên cả nước tham gia hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Với Gia đình Bin có bác Phương là bác ruột của Bin, Bác là bác sỹ cũng dẫn đoàn vào thành phố Hồ Chí Minh trong lúc dịch bệnh bùng phát. Hình ảnh bác Phương trong trang phục bảo hộ kín mít cùng đồng đội khám và điều trị cho người lây nhiễm trong vùng dịch, trong Bin hiện hữu một tình cảm vô bờ vừa lo lắng, vừa thương cảm, vừa tự hào về người bác đang cùng đội ngũ là những “Chiến binh áo trắng” nơi hiểm nguy, gian khó, Bin kể chuyện đó với các bạn.
   Câu chuyện về bác Phương mà Bin kể cho mọi người nghe, được các bạn cổ vũ nồng nhiệt, Bin nguyện sẽ đem sự vui vẻ này thuật lại cho bác khi bác hoàn thành nhiệm vụ trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Đã đến giờ khai mạc ĐÓN TẾT TRUNG THU ONLINE, mọi người dừng câu chuyện riêng, hẹn sẽ kể cho nhau nghe khi hết mùa dịch tại trường. Hình ảnh Chị phụ trách đội Thiếu niên tiền phong trường Lô mô nô xốp đã xuất hiện trên màn hình chính, tiếng trống ếch, tiếng kèn nhộn nhịp cùng bài hát RƯỚC ĐÈN TRUNG THU. Khi lời giới thiệu về đặc điểm tình hình chung trong mùa dịch không thể tổ chức cho các em tập trung rước đèn, văn nghệ và phá cỗ trông trăng được, nhưng Nhà trường và các tổ chức chính trị, xã hội bằng hình thức online gửi những tấm lòng tốt đẹp nhất đến chia vui cùng các em thiếu nhi. Tiếng chị phụ trách đội vừa dừng thì tất cả các màn hình của những người đang theo dõi xuất hiện màn đêm với những ánh chớp nhấp nháy rồi từ xa xuất hiện vòng tròn sáng vàng rõ dần và to dần… tới khi hình vòng tròn chiếm gần hết màn hình thì mọi người mới ồ lên “CHỊ HẰNG”. “TRĂNG TRUNG THU”, “TRĂNG RẰM THÁNG TÁM”…
su-tich-chi-hang-chu-cuoi-me-ke-be-nghe
   Chị phụ trách quá bất ngờ, không có tác động gì đến phần ghi hình, chị vẫn ngồi đúng tư thế nhưng hình chị bị “MẶT TRĂNG” che phủ. Chị Hằng xuất hiện đột ngột không có trong kịch bản của máy chủ nhà trường, Chị Hằng tỏa ánh sáng vàn rực rỡ, qua ánh mắt biết chị đang cười vì chị cũng đang đeo khẩu trang. Tay phải chị nâng gói quà có chữ “MOON CAKE”, tay trái chị vẫy chào mọi người. Chờ cho sự đột ngột qua đi, từ trong chiếc khẩu trang màu xanh da trời phát ra:
Chào tất cả các em thiếu nhi Việt Nam yêu quý! Từ trên thiên đình, Hằng Nga tôi biết và thấu hiểu nạn dịch dã đang hoành hành trên mảnh đất thân yêu của các em. Nếu không có dịch dã thì các em đã rộn ràng trống, hát để đón tôi và từ cao vút trời xanh tôi chiêm ngưỡng và cảm nhận tình yêu của các em đối với tôi. Còn trong hoàn cảnh này tôi quyết định không theo quy luật cũ, tôi đến với các em, đến với thiếu nhi Việt Nam đang phải chịu sự giãn cách xã hội, nhưng vẫn ngóng chờ hình bóng của tôi, cầu mong một sự dịu dàng trong sáng trong hạnh phúc bình yên. Trước khi đến Việt Nam, tôi đã được xét nghiệm, kết luận của Hội đồng y khoa Thiên đình là “MIỄN DỊCH VỚI VIRUS CORONA” đồng thời tôi cũng thực hiện nghiêm chỉnh thông điệp 5K.
Vì thời gian một ngày của thiên giới bằng một năm của hạ giới, nên Hằng Nga chỉ có thời khắc ngắn ngủi với các em, chia sẻ với các em thiếu nhi và cộng đồng người Việt Nam, nhanh chóng qua cơn hiểm nguy của dịch dã, trở về cuộc sống bình thường, để học tập, vui chơi, trưởng thành xây dựng quê hương xứ sở và góp phần cho trái đất xanh tươi. Xin gửi chút quà nhỏ tới tất cả các em thiếu nhi Việt Nam.
   Dứt lời Chị Hằng tung gói quà, như chùm pháo hoa rực rỡ khắp màn hình và kết tụ lại thành hình bản đồ Việt Nam màu vàng lan tỏa các tia sáng lấp lánh, biểu tượng những tia hy vọng mới. Hình ảnh mờ dần và hiện lại khuôn hình chị phụ trách trên khuôn mặt vẫn còn biểu hiện ngỡ ngàng. Chị Phụ trách nói tiếp: “Mọi điều tốt đẹp, trọng thị chị Hằng Nga đã trao cho các em, buổi đón tết Trung thu năm nay dừng lại ở đây, bây giờ các em hãy cùng người thân phá cỗ và chờ đợi ngày gặp lại tại trường thân yêu của chúng ta.

   Một tết Trung thu vô cùng đặc biệt đối với Bin, Bin quàng tay ôm mẹ và hai mẹ con cùng phá cỗ trông trăng, về đêm Hà Nội lặng thầm đón tết Trung thu trong mùa dịch.
 
                                                                             L.G
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)