THÍCH ƠI LÀ THÍCH
Ù… ù… ù… ù…
Chuột chù xay lúa
Đến anh Gọng Vó
Xin một ít dầu
Ghé chị Ong Nâu
Vay thêm đấu mật
Sang cô Chuột Nhắt
Mua quả dưa gang
Qua cậu Cua Càng
Khuân vài quả mướp
Tới nhà Bươm Bướm
Lấy ít bột thơm
Thăm bác Cánh Cam
Mang về khúc mía
Chú chim Se Sẻ
Góp chẽ nếp nương
Còn thím Ễnh Ương
Bưng sang cái trống
Em Tằm lóng ngóng
Long kén đội đầu
Cà Cuống đến sau
Lí do lí trấu:
“Đợi cụ Cóc nấu
Một thùng nước mưa”
Nhà dì Cá Cờ
Cõng bè rau muống
Dềnh dàng tới muộn
Là mợ Cào Cào
Chân thấp chân cao
Có ông Bọ Ngựa
Riêng bà Kiến Lửa
Giã cối gạo đầy…
Nấu cỗ ăn chay
Thích ơi là thích!
LỄ HỘI
Đông bước chân qua
Là Xuân ùa đến
Hội vui tới bến
Biết bao trò hay:
Mưa lất phất bay
Đường quê bụi đỏ
Đội mâm lễ nhỏ
Bà xin lộc giời
Một bầy dở hơi
Lốc nha lốc nhốc
Rủ nhau đánh cược
Con quay tít mù
Cưỡi gió vù vù
Hội đu vừa mở
Chân nhún cho khỏe
Giữ chắc đôi tay…
Bỗng hồi trống giục
Phấp phới cờ bay
Kiệu phi như nước
Vút tận chân mây.
Kiệu bay rồi lượn
Người trước, người sau
“Hò… dô…” khẩn thiết
Chạy tiếp sức nhau
Mặt trời đỏ au
Còn đương ngái ngủ
Đồng quê đã mở
Hội vui tưng bừng.
THÁNG BA
Mùa hoa gạo đỏ
Lấp ló mái đình
Miệng cười thật xinh
Chúng mình mở hội
Đi đâu mà vội
Nhặt cánh gạo thơm
Gạo này nấu cơm
Ai mua, tôi bán
Một sàng cơm tám
Vừa dẻo vừa ngon
Tiền chỉ ba quan
Tính bằng lá dứa
Chợ phiên vài đứa
Nhặt cánh hoa rơi
Đỏ rực nắng trời
Mua mua bán bán
Chiều tang tảng sáng
Nắng ửng, chợ tan
Lưng trời bông gạo
Cũng chơi bán hàng.
Người gửi / điện thoại