bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 24
Trong ngày: 24
Trong tuần: 1525
Lượt truy cập: 642195

CHÙM THƠ BIỂN ĐẢO

Lê Đức Nghinh
 
THU - EM & BIỂN
 
Biển hắt bóng xuống trời biêng biếc
Bơi lên con sóng, ẩn mây lành
Thu đang... níu giữ chiều da diết
Mắt em dìm đắm cả hồn anh.
 
Ôi!.. bao la ấy còn tha thiết
Nắng mơ vàng loang khắp Biển Đông
Ánh lên từ ấy em có biết
Tiếng sóng dìu nhau cũng động lòng.
 
Sớm nay ai gắn tranh mê mải
Ngút mắt em kìa sóng mênh mông
Xa xa in bóng hòn trống mái
Giữa biếc xanh kia hóa vợ chồng.
 
Thầm thì tiếng thu trên biển cả
Nước mắt ngâu đã cạn lâu rồi
Sáng nay sóng dậy từ muôn ngả
Chạm ánh mắt nhau rạng rỡ cười.
 
Ước chi đảo nhỏ còn hoang vắng
Chỉ mỗi mình em với anh thôi...
                                
                                     Cô Tô 9/2018
 
GIẤC THU TRÊN NHÀ DÀN 
 
Gió mới lùa vàng từng giấc nắng
Biển chiều nay mặn đắng sóng thiêng
Đã thức dậy từ trong tiền kiếp
Vọng về Tư Chính sáng bừng lên...
 
 Cả dân tộc đang hướng về nơi ấy
Trào sôi âm ỷ cháy trong lòng 
Đêm không ngủ các anh còn thức mãi
Tiếng cha ông canh cánh nỗi Biển Đông.
 
Sóng giăng mắc đón chào ngày thu mới
Đổ xanh thăm thẳm xuống trời cao
Thềm lục địa lại ngầu lên dữ dội
Gió độc chiều nay - phương bắc tràn vào.!*
 
Phố Hà Nội hoa vẫn vàng rưng rức  
Thu ngang qua cháy bỏng ngút trời nam
Giữa Tư Chính biển dậy lên sóng cả
Tìm về thức tỉnh giấc trần gian.
 
Đảo nổi, đảo chìm những ngôi sao biển
Thấy các anh chưa ngủ phía Nhà Dàn
Qua Tư Chính - tỉnh dậy hồn non nước
Đòi về sử sách viết thêm trang...
-------------  
 Tấm bản đồ : Địa dư hoàng triều Trung Quốc in 1905 ko có Hoàng Sa Trường Sa. Địa giới TQ chỉ đến đảo Hải Nam
 
* Ngày 3/7/2019  Trung quốc đưa tàu hải dương thăm dò địa chất 8 và một số tàu hải giám, dân quân biển vào Bãi Tư Chính thềm lục địa Việt Nam đòi yêu sách đường lưỡi bò tự vẽ. Lặng lẽ rút đi mấy ngày. Ngày 13/8/2019 lại quay trở lại ăn vạ cho đến nay.
 tho-bien-dem
BIỂN MƠ
 
Đêm biển trăng rơi tràn nắng cát
Gió lừng khuya mơn trớn vỗ về
Sóng cứ hát át tiếng lòng tha thiết
Tại bóng nàng biển thức giấc hôn mê.
 
Em ngồi nghịch ánh trăng nhoài lên cát
Mặn đằm vị biển mới tinh khôi
Tiếng vọng về từ đâu không biết
Ru nhau từng con sóng vô hồi.
 
Anh trước biển vớt sóng em dào dạt
Đêm dậy thì lòng biển biết giận, thương
Trầm tích thức hay là anh mơ ngủ
Chiều về trộm được vẫn đằm hương !
 
                             
THỨC VỚI TRƯỜNG SA
 
Lặng nhìn sóng phía Hoàng Sa
Quặn lòng biển động từ xa vọng về
Sóng lừng cuốn giấc đang mê
Trường Sa bóng giặc bốn bề còn đây.
 
Thức cùng biển với đêm nay.
Mặn về thuở - nối vòng ngày sơ khai
Nổi chìm thức giấc ban mai
Đảo quê sừng sững như đài sen xanh.
 
Tổ tiên xây luỹ định hình
Ngàn năm trụ lại mới thành Trường Sa
Tìm về lối cũ ông cha
Giặc quen, chước quỷ mưu ma rập rình.
 
Lưỡi bò lặng lẽ liếm quanh
Thôi đành đoạn tuyệt em, anh là gì...
Chữ vàng...nỉ hảo... bỏ đi...
Ngộ ra thấy đấy - covid lộng hành.
 
Ngông nghênh bá đạo thập thành
Con giời độc trị, triều đình tà ma
Xây lòng dân giữ Trường Sa
Hoàng Sa gọi giữa phong ba tìm về.
 
Lính ngồi kể chuyện đêm khuya
Quặn lời gió biển bộn bề sóng phơi
Đảo chìm đảo nổi du chơi
Biển tung trắng xoá sao trời vụt lên.
 
Lính cười trong giấc mơ tiên
Vẫn nguyên một lũ cướp đêm hiện hình ...!
 
                                         L.Đ.N
-------------  
 
  * Năm 2012 Trung Quốc cho thành lập huyện Tam Sa (chủ quyền đảo Hoàng Sa của Việt Nam) bị chúng xâm lược năm 1974 chiếm đóng trái phép cho đến nay.
 ** ngày 18/4/2020 tiếp tục cho thành lập huyện đảo Nam Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam chúng cướp năm 1988) Bồi đắp thành cụm đảo nhân tạo xây dựng đồn trú và quân sự hoá trái phép đến nay.

 

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)