CHÙM THƠ HÀ HẢI ANH

Bên thềm Xuân mới, em xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các anh chị thi huynh thi hữu xuân yêu thương và hạnh phúc, tình xuân tình đời tươi trẻ mãi như thơ, như xuân. Yêu mến gửi tới ngôi nhà yêu quý của chúng ta những giọt xuân, nhành xuân quê hương qua chùm thơ của em!♥️
 ha_hai_anh.

BÀI 1: GIẤU XUÂN
Em gánh xuân xuống đồng
Búp tay mềm cấy mạ
Gió ve vuốt lưng ong
Xuân nụ cười nền nã...
Xuân giấu trong tóc ấy
Làng quê mùa hương em
Xuân giấu trong mắt ấy,
Ngàn sao trời, lánh đen...
Vườn ai đào hồng nụ
Giấu hường lên má xuân
Hoa mận xoà trước ngõ
Giấu cần cổ trắng ngần...
Những đêm làng vào hội,
Ngọt lịm giọng chèo xưa
Yếm sen tình em giấu
Chưa thương thế...bao giờ!
Đất trời đang xuân đến
Xuân lòng anh giấc đêm
Dù là em giấu kỹ
Đâu cũng thấy xuân em!
(Hà Hải Anh 10h 12/1/2022)
 
BÀI 2: HÔN THƠ
Anh hôn trời xanh trên ...áo em
Vầng mây trắng và hoa thơm đồi núi
Tiếng sáo thiên thai dặt dìu khe suối
Anh hoá Trương Chi* mê mải giấc xuân...!
Những cánh hoa bay trên eo gió tần ngần
Thung lũng đồng xanh chợt choàng tỉnh giấc
Tiếng sáo anh thấm sâu vào ngực đất
Nhành hoa lê truyện Kiều* ghé hôn vai...
Tiếng sáo hôn lên sông suối loang dài
Gái xuân* trên sông đang rũ lụa
Cô hái mơ* trong màn hoa đâu đó
Cô lái đò* xuân đợi đã ba xuân
Xuân về* đây trong tiếng sáo phong trần
Mưa xuân * ngày xưa ướt lòng...đêm hội...
Chân quê* ấy anh vẫn thầm mong đợi
Cô láng giềng* một thuở Bến xuân * xưa.!
Xuân tha hương* cho lữ khách tương tư
Anh nhớ Mùa xuân xanh*
nhớ em và tất cả ...
Mùa xuân chín* cứ thơm nồng môi má
Tiếng sáo hôn thơ rồi,
còn anh muốn... hôn em!
(Hà Hải Anh 9h 13/1/2022)
(* là các tác phẩm thơ nhạc kinh điển nổi tiếng mà chúng ta yêu)
 
BÀI 3: NGẮM XUÂN
Anh ngắm xuân phiên chợ
Anh ngắm xuân thơm đồng
Xuân mướt mềm xanh lúa
Làng bên má ai hồng!...
Anh ngắm xuân hương bánh
Cổ tay nếp trắng ngần
Ngón thon ngọc lan trắng
Đậu vàng nhuộm nắng xuân ...!
Anh ngắm xuân xuống phố
Áo dài bay tung tăng
Gót sen hồng nhún nhảy
Hà Thành mưa bụi giăng...
Anh ngắm đào đang hé
Một năm đến là
nhanh
Nụ đào là em đấy
nụ xuân tình cho anh!♥️
( Hà Hải Anh 22h 9/1/2022)
 
BÀI 4:
NHỮNG CỐ TÌNH CỦA NGÀY XƯA DUYÊN NỢ
Anh cố tình đi ngang qua ngõ ấy
Có phải vì hoa bưởi hoa chanh?!
Anh cố tình đi ngang qua lối ấy
Ai vớt bèo vớt vạt sóng xuân xanh.
Anh cố tình đi ngang qua xóm ấy
Nghe trúc tre cười nói xôn xao
Anh cố tình đi ngang qua bến ấy
Búp chân trần quần ống thấp ống cao...
Những cố tình của ngày xưa duyên nợ
Cố tình chờ ai đêm hội đã vãn rồi
Đường đê thế mưa ướt đầm vai áo
Mà trống tim còn thổn thức không thôi...
Sao ta thương những cố tình ý nhị
Con mắt bâng quơ hay đã cố tình
Cái duyên cũ ngày xưa đầy ám ảnh
Để ngàn năm ngọt mãi sân đình!
Sao ta mãi yêu triền đê hoa gạo
Nón trắng em ăm ắp đỏ nón son
Anh cố tình ngắm em cười e thẹn
Để thời nay nét ấy có còn?!
Nếu cho ta chọn yêu theo nhiều cách
Ta sẽ về chọn lại thuở duyên xưa
Hiện đại, tạp nham, bẽ bàng và thô ráp...
Dị ứng thôi, sao nay quá dư thừa!
(Hà Hải Anh 22h49 19/1/2022)
 
BÀI 5: CHẠP MỘ
Mỗi năm chạp mộ một lần
Các con các cháu xa gần đoàn viên
Khấu đầu lạy trước gia tiên
Đón mời các cụ Tết miền dương gian!
Trầm thơm thành kính hương lan
Đồng quê ấm áp xóm làng vào xuân.
Đạo Hiếu thấm đẫm muôn dân
Ơn tiên tổ khắc muôn năm tạc lòng.
Con thầm nuốt lệ vào trong
Nhớ cha mẹ những ngày đông đại hàn...
Ngước lên vời vợi Niết bàn
Nhang bay như thể Người đang trở về...!!!
Lòng ta nặng mối tình quê
Một miền cổ tích, ta về, ta thương!
(Hà Hải Anh 22h 18/1/2022)
 
Chùm thơ được sự cổ vũ nhiệt tình của các tiền bối và BQT trang thơ FB Hà Nội, em xin chân thành cảm ơn những sự hỗ trợ quý báu ấy!♥️
vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung