CHÙM THƠ PHẠM NGỌC SÁCH
CHIẾC CẦU AO
Tác giả : Phạm Ngọc Sách
Tôi về trọ học làng em
Thầm trao ánh mắt làm quen qua rào.
Bên em có chiếc cầu ao
Cây vườn tỏa bóng lúc nào cũng râm.
Chiều chiều em xuống khỏa chân
Lung linh như ánh trăng rằm hôm nao.
Người ta cười nói xôn xao
Còn tôi thì cứ chống sào lặng im.
Bây giờ tôi vẫn không quên
Chân ai trắng nõn khỏa bên ao bèo.
Hà Nội ngày 10-6-2021
HOA SƯA HÀ NỘI
Tácgiả : PhạmNgọcSách
Anh dẫn em đi lối phố này
Trong ngày xuân đẹp, bụi mưa bay
Trắng trời man mác hoa Sưa nở
Trên những con đường, những rặng cây.
Hoa ơi, hoa có tự bao giờ
Để cho HàNội đẹp nên thơ
Dịudàng ,tinhkhiếtmàuhoaấy
Lắngmãitrong ta, nhữngthángchờ
HoaSưa sao chỉ đến một lần ?
Khiến ai ngơ ngẩn giữa ngày xuân
Khoác cho thành phố màu áo mới
Tinh khôi rạng rỡ sắc trắng ngần.
Ta muốn nâng niu mãi trong lòng
Cánh hoa Sưa nhỏ, bé,trắng trong !
Đi đâu cũng nhớ mùa hoa ấy
Trắng trời bung nở đẹp tựa bông.
HàNộingày 17- 3-2021
MÙA CỐM MIỀN TÂY
Tác giả : Phạm Ngọc Sách
Tôi đến quê em một ngày Thu
Núi đồi bát ngát, gió vi vu
Xe bon bon chạy ven sườn núi
Bay giữa tầng không giữa sương mù!
Lúa vàng, vàng khắp núi với đồi
Ruộng bậc thang xinh tựa mâm xôi
Ai qua Tây Bắc còn nhớ chứ
Cốm thơm nếp mới đã sẵn mời.
Tú Lệ quê em mùa trúng mùa
Bức tranh giờ khác hẳn ngày xưa.
Lúa xanh em gặt về làm cốm
Không trữ trong kho , cất trong bồ.
Nhà nhà giã cốm giữa mùa vàng
Nhịp chày rộn rã cả thôn trang.
Cốm về Hà Nội cho em gửi
Tình của quê em, của bản làng.
Ơi em gái bản Tú Lệ ơi
Hương cốm bay bay khắp núi đồi !
Về xuôi anh vẫn còn nhung nhớ
Dáng em và dáng nhịp chày rơi!
Hà Nội ngày 13-6-2021
Người gửi / điện thoại