bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÀI VIẾT CỦA PGS.TS. LA KHẮC HÒA ( LÃ NGUYÊN)!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BS ĐINH HỮU DUNG!NƯỚC VỐI ĐẶC SẢN VÙNG ĐỒNG CHIÊM GIA VIỄN RẤT SẴN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN NHƯ NGUYỆT ĐÃ GỬI BÀI!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ ĐƯA BÀI LÊN TRANG, LÀM CHO TRANG THÊM PHONG PHÚ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ VĂN NHÀ GIÁO TRẦN TRUNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PV KIM KHÁNH, PHÓNG VIÊN HTV9!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ ĐƯA VIDEO CLIP NÀY LÊN TRANG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ BÙI MINH TRÍ!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 10
Trong ngày: 160
Trong tuần: 662
Lượt truy cập: 612816

CUỘC GẶP MẶT HY HỮU

 Cầm Sơn

CUỘC GẶP MẶT KHÓ NGỜ

    Đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, nhân dân thủ đô và một số thành phố đông dân phải sơ tán lên rừng. Năm 1965, tôi theo gia đình lên huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ vào học lớp 7 tại trường cấp hai phố huyện (Phố Vàng). Cứ 14h00 chiều sách một cây đèn bão đổ đầy phao dầu hỏa đi bộ 8km xuống trường học ban đêm và khi quay về đến nhà là 2 giờ sáng, vừa hết trọn một phao dầu. Học được khoảng nửa tháng thì trường chia làm hai và sơ tán khỏi phố huyện, một nửa xuống Hùng Nhĩ, một nửa vào Suối Dòng và sau này trở thành hai trường cấp hai là trường Sơn Hùng và trường Thục Luyện. Bạn bè từ cái thuở xa xưa ấy giờ người mất, người còn và ai cũng đều “Thất thập cổ lai hy” cả. Trong những người hôm nay, cũng có người đã từng gặp lại, cũng có người còn nhớ nhau và cũng nhiều người không còn nhớ mặt nhau nữa.

  Bất ngờ ông Nguyễn Huy Quý có lời mời thông qua một nhóm zalo mà ông đã  nhiều công phu sưu tầm gom nhóm bè bạn. Buổi sáng ngày 01 tháng 9 năm 2022, nhân dịp tết Độc lập, tại nhà riêng vợ chồng ông bà Quý Liên ở làng Phú Đô quận Nam Từ Liêm, một ngôi nhà 60 m2 xây ba tầng lầu, rộng rãi, gọn gàng, sạch đẹp, chúng tôi tập hợp được 10 người là cựu học sinh cái thuở xa lắc xa lơ ấy đang sinh sống tại Hà Nội, rất nhiều người mãi mới nhận ra nhau. Lại thêm một điều bất ngờ là bà Nguyễn Thị Lựu, nguyên là một cô giáo làm việc nhiều năm tại Sở Giáo dục tỉnh Hòa Bình đưa ra một tấm ảnh chụp học sinh toàn lớp 7 cùng 4 thày cô giáo của trường (mà cả trường bấy giờ cũng chỉ có 4 giáo viên). Ảnh đen trắng khổ 3x4,  tuy đã ố mờ nhưng tôi chụp lại vẫn còn có thể nhận ra một số khuôn mặt bạn bè cùng lớp cách đây 56 năm.

  Một cuộc gặp mặt hy hữu khó ngờ và vô cùng thú vị. Trước khi vào bữa liên hoan ẩm thực gặp mặt, ông Huy Quý đã có mấy lời phi lộ và sau đó, tôi đề nghị tất cả mọi người cũng đều phải có mấy lời phát biểu giới thiệu chính bản thân mình để bạn bè sau hơn 50 năm gặp lại hiểu thêm về nhau.

  Trước khi chia tay, ông Nguyễn Huy Quý có thông báo là ông đã trao đổi với một số bạn bè và thày giáo cũ thống nhất tổ chức họp mặt các cựu học sinh cấp 2 Thục Luyện từ khóa 1 đến khóa 3 (1965 – 1968) vào ngày 05/11, các cựu học sinh cấp 3 Thanh Sơn từ khóa 3 đến khóa 6 (1967 – 1972) vào ngày 06/11, như vậy là sẽ có người hội khóa cả 2 ngày. Mọi người đều rất phấn khởi và ai cũng đều hứa là sẽ ghi nhận để bố trí về dự gặp mặt đông đủ.

  Một cuộc gặp mặt hy hữu, khó có thể ngờ là có thể có cuộc gặp mặt này, nhưng thực tế thì nó đã xảy ra từ lòng nhiệt thành, tâm huyết của ông Nguyễn Huy Quý và sự trợ giúp đắc lực của người bạn đời. Một việc làm đáng trân trọng đã giúp chúng tôi nối dài vòng tay bè bạn.

                                                                       C.S


Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)