ĐẮM CHÌM TRONG SẮC THU VÀNG NGA
BÙI MINH TRÍ
_________________
Nước Nga ơi! Một mùa thu lại về
Ta đắm chìm trong sắc lá say mê
Ta ngưỡng mộ Levitan danh họa
Cùng mơ màng trong cảnh đẹp nước Nga
*
Ta đến thành Petersburg hoa lệ
Ngắm cung điện Ekaterina
Thư thả nhìn lá vàng rơi trên cỏ
Trong không gian dịu mát vô bờ
*
Lá phong vàng ẩn giấu niềm thú vị
Như bàn tay của người đang xòe ra
Bên bạch dương dịu dàng phô dáng vẻ
Cô gái Nga nét tinh khiết kiêu sa
*
Có cả tranh nàng Lisa từ lá
Từ cây rừng vàng rụng mùa thu
Cảnh yên bình khiến lòng ta mến mộ
Cùng Puskin đi vào những trang thơ.
Bùi Minh Trí
__________________
Mùa thu “vàng” là niềm tự hào của người dân nước Nga, nơi đây được mệnh danh là một trong mười quốc gia có mùa thu đẹp nhất thế giới.
Tên gọi mùa thu “vàng” bắt nguồn từ bức tranh nổi tiếng của danh họa Levitan. Kể từ đó, nhắc đến mùa thu “vàng”, các “tín đồ du lịch” không thể không nhắc đến nước Nga. Mùa thu nước Nga thường kéo dài từ cuối tháng Chín đến tháng Mười một hàng năm. Thời điểm này, xứ sở Bạch Dương có không khí trong lành, nhiệt độ ổn định không quá lạnh cũng không quá nóng.
Điều khiến mùa thu nước Nga trở nên đặc biệt chính là nơi đây được phủ một màu vàng rực của lá cây - màu sắc đặc trưng cho mùa thu.Những chiếc lá phong vàng - loại lá cây không chỉ đẹp về sắc màu, mà còn tiềm ẩn nhiều điều thú vị. Trong dân gian, phong là loài cây được coi là thần bí. Người ta cho rằng, lá phong có hình thù giống bàn tay người, nên giữa người và loài cây này có sợi dây ràng buộc vô hình. Với người dân Nga, cây phong dường như còn giúp mang lại sự tĩnh tâm, bình an, sự tự tin vào bản thân. Ngoài ra, phong cũng là loài cây của sức mạnh và cân bằng nội tâm. Không chỉ có những hàng cây lá phong, mùa thu nước Nga còn nổi bật với hàng cây bạch dương mùa nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là về mùa thu.
Có họa sĩ tên là Nathan Wyburn sống ở thị trấn Richmond vẽ chân dung nàng Mona Lisa tạo nên từ... lá rụng mùa Thu, phỏng theo tranh của danh họa Italy Da Vinci năm 1503 (tranh được trưng bày tại bảo tàng Louvre, Paris, Pháp. Bức tranh có tên tiếng Italy là “La Gioconda” có nghĩa là “người vui vẻ”; dù vậy, công chúng thế giới thường biết đến bức tranh nhiều nhất với tên gọi “Mona Lisa”.)
Mùa thu "vàng" nước Nga từ lâu đã đi vào thơ ca của quốc gia này. Từ mùa thu "vàng" nhiều thế kỷ trước trong thơ Puskin....đến thu "vàng" trong thơ ca hiện đại.
Người gửi / điện thoại