bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN - NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO CLIP RẤT SINH ĐỘNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN  NHÀ BÁO ĐẶNG THỦY ĐÃ ĐẶT HÀNG VÀ DÙNG BÀI VIẾT NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 27
Trong ngày: 457
Trong tuần: 2145
Lượt truy cập: 659975

EM CHÂN DÀI

Phạm Thị Phương Thảo

EM CHÂN DÀI !

   Em đẹp nên em có quyền ! Em ấy lại có tài năng nữa nên càng có quyền thôi miên hơn ! Chẳng gì cũng hơn đứt những loài đã xấu xí, chua ngoa lại còn tham lam,  độc ác và luôn  tỏ ra bí hiểm !

   Em ấy biết mình đẹp, quyến rũ và đặc biệt là có đôi chân dài ! Chân dài bây giờ thường hay gắn liền với các đại gia nổi tiếng ! Đôi khi mọi người cũng thắc mắc rằng không biết họ nổi tiếng vì cái gì ! Còn em ấy cũng không ngoại lệ. Các “ đại gia “ thì luôn quan tâm săn sóc và nâng niu em một cách cẩn thận và đương nhiên là em cũng cố gắng yêu họ và rất chịu khó nghe lời dạy bảo của họ ! Đại gia lắm tiền thường là khe khắt vì họ thông minh và tài giỏi hơn người ! Không dựa dẫm vào họ thì chỉ có mà thiệt thân  ! Trí tuệ các chân dài thường hay có chút vấn đề nhưng em thì dứt khoát không ! Trời lại phú cho em giọng nói trong trẻo và ngọt ngào nữa !

   Em ấy và lũ bạn cùng “loài chân dài “ đã được trời sinh ra chỉ để làm đẹp cho đời. Trong làng giải trí, loài chân dài luôn được tôn vinh và nếu có thêm chút thông minh, chúng sẽ thể hiện tài năng một cách lạ kỳ, rực rỡ và khác thường ! Thậm chí ngày nay người ta cần chứng minh và thể hiện đẳng cấp của mình hơn người bằng cách luôn có các chân dài ở bên cạnh !

   Mùa Covid kéo dài đã làm cho cuộc sống cả thế giới và toàn xã hội bị đảo lộn và các chân dài cũng chịu chung số phận ấy. Họ phải ngồi nhà hàng tháng nay và chờ dài cổ cơ hội được ra ngoài gặp gỡ mọi người ! Đẹp mà không được ra ngoài, không được ai biết đến thì đẹp mà để làm gì ? Cái đẹp và sự ngộ nhận đôi khi cũng gần trong gang tấc và đắng cay ra phết !!!

   Trong thế giới hội nhập này, em ấy và lũ bạn chân dài kia đã từng được “các đại gia “ chọn lựa và đón rước xuyên lục địa một cách cẩn thận. Bởi khi nền du lịch ngày càng phát triển thì các chân dài càng có nhiều cơ hội giao lưu và thể hiện tài năng của mình. Người dân khắp nơi ào ào đi du lịch, từ vùng này đến vùng khác, từ biên giới đến Hải đảo, từ Sa pa, Bà Nà cho đến tít tận đảo Phú Quốc. Thậm chí bay ra nước ngoài cũng trở nên giản đơn, chỉ cần bạn có chút tiền và chút máu du lịch ! Còn đi du lịch để cảm nhận thế giới và cố gắng tham gia vào công cuộc biến đổi thế giới lại là chuyện khác, đôi khi là không tưởng !Đơn giản chỉ là những chuyến bay, mà con người còn đi được thì ai cũng muốn bay nhảy và cất cánh !

   Loài người hẳn đã từng lúc nào đó qua mệt mỏi mà luôn mơ ước: “giá mà ta có thêm đôi cánh thì chắc tuyệt lắm “! Họ thậm chí sẽ bay lượn tung tăng khắp địa cầu,  từ nước này sang nước khác, từ vùng này sang vùng khác để làm việc, giao du, thư giãn, nghỉ ngơi và tha hồ mà giải trí. Tôi cũng từng mơ ước như vậy ! Ồ! Thì vẫn có những người, (một số lượng chắc là ít ỏi ) vẫn bay như chim suốt ngày đấy thôi, họ vẫn bay khắp nơi trên thế giới mà chẳng cần có thêm đôi cánh nào đâu ! Đời vẫn luôn bất công như vậy ! img_0322

   Em ấy và lũ bạn thuộc cùng loài chân dài hôm nay thì khác đấy. Trong “sàn diễn thời trang “ ở giữa cánh rừng nguyên sinh  xanh biếc của đảo Phú Quốc, em bước ra trong tiếng vỗ tay thán phục với hàng trăm cặp mắt đang say sưa và hau háu khi  đặc biệt chăm chú theo dõi theo từng cử chỉ và điệu bộ của em . Rất chuyên nghiệp và đài các ! Mỗi bước đi uyển chuyển và diệu nghệ ! Trong bộ xiêm y lộng lẫy với hai màu đen trắng nổi bật của hôm nay, em ấy nhún nhảy trên cặp chân dài bước ra và nghiêng mình chào khán giả. Khi em giang rộng đôi cánh để khoe bộ “váy áo thời trang “ lộng lẫy và chu lên “ cặp mỏ nhọn “ kiêu ngạo thì đến những người đàn bà hay ghen tỵ nhất cũng mong sao được em ấy chạm nhẹ một cái vào vai mình ! He he !

   Em ấy chính là nữ hoàng của các loài chim đang trình diễn trên sàn chim giữa cánh rừng tại đảo Phú Quốc hôm nay. Không biết em thuộc loài chim nào trong hàng trăm loài chim đẹp đến ma mị. Đó là sàn diễn cho các loài chim như công, trĩ, vẹt, Hồng hạc ...tại Vườn Chim của Công viên các loài thú hoang dã đặc biệt - Safari trên hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp vào một ngày đầu Xuân 2020 ! Màn trình diễn của em và lũ bạn làm cho bao người mê mẩn ! Tôi cũng không ngoại lệ ! Đặc biệt là “chân dài “đã trả lại tiền boa cho khán giả khi lấy mỏ cặp một cách diệu nghệ tờ năm trăm ngàn đồng mới cứng trả về đúng chỗ của một chàng hâm mộ ! Em xinh đẹp lại còn có nhiều tài năng thì sẽ sung túc thôi, cần chi những đồng tiền bố thí ấy ! Nhỉ ! Chỉ cần thái độ trân trọng và ân cần của em thì trái tim các chàng ấy đã đủ bị tan chảy rồi !

   Có mấy con thuộc loại  “đàn em “ của ta kia kìa nhưng vẫn cứ hay ti toe,không biết thân biết phận mình hay sao mà cứ cố vỗ cánh bay theo ta ? Còn mệt nhé ! Còn lâu nhé ? Chị mày đây đã phải đau đớn,  ê chề và bị tự trả giá bao lần mới được như thế này đó ! Đừng có thấy đỏ mà tưởng là chín! Đừng có thấy đen nhánh như ta mà tưởng là bùn nhé ! Chắc em ấy đang nghĩ như vậy nên ngoái nhìn lại lũ đàn em đầy vẻ kẻ cả ! Biết đâu rằng thời huy hoàng nào cũng rất ngắn chim ơi ! Ngay cả kiếp người cũng thế thôi! Sự hợm hĩnh và đố kỵ nào rồi cũng bị trả giá trong cay đắng !

   Hãy yêu quý khán giả và luôn tôn trọng cuộc đời và nghe lời hiệu lệnh của  “các đại gia “ em nhé ! Phải thế thôi, vì yêu “ các đại gia “ thì em sẽ được nhiều thứ lắm! Em luôn được ăn sung mặc sướng từ đầu đến chân và được nâng niu, chiều chuộng ! Không phải loài chim nào cũng muốn mà được ! Không phải cứ có chút tài mọn rồi coi trời bằng vung mà tưởng mình là nhất ! Thì đấy nhé ! Chỉ cần em hơi bị chút mệt mỏi hay ốm đau chút chút thôi là các “ đại gia “ đã lo cuống lên rồi ! Dù có tài giỏi thế nào cũng không nên kiêu căng em nhé ! Yêu thương đời thì đời sẽ yêu lại thôi !

    Hãy đập cánh và bay lên cao! Cứ tin yêu vào cuộc đời này dù cuộc đời này đôi khi cũng cay cực, chẳng mấy sung sướng, hay ho gì ! Thậm chí những ngày này chúng ta đang và sẽ phải tiếp tục chung sống với đại dịch Covid 19 cùng với  bao nhiêu nỗi lo, bề bộn và đắng cay ! Dẫu sao khi được nghe những tiếng đập cánh của loài chim, mỗi người đều không khỏi có chút bâng khuâng và rạo rực ! Những giấc mơ cất cánh lại được rung  ngân ! Tiếng hót của loài chim rừng vốn đã làm say lòng bao người càng trở nên mê đắm hơn! Bầu trời cao xanh và mặt đất rộng mở kia với những cánh rừng xanh ngày càng hiếm hoi sẽ mở lòng đón em ấy và nâng niu những cánh bay !

    Hãy bay đi ! Tiếng đập cánh của loài chim rừng xinh đẹp và bí ẩn ấy mới rộn rã và càng trở nên quyến rũ và đáng yêu hơn trong những ngày đầu Xuân !

(PTPT- Kỷ niệm Đảo Phú Quốc tháng 2/2020 - vẽ lại tháng 8/ 2020)
                                                                      P.T.P.T


Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)