bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 17
Trong ngày: 365
Trong tuần: 1445
Lượt truy cập: 643524

HÙNG SƠN - THỨC TỈNH NHỮNG TIỀM NĂNG

Cầm Sơn
 
HÙNG SƠN – THỨC TỈNH NHỮNG TIỀM NĂNG
 
    Gần đây, tôi được ông Vũ Đình Thảo mời đi dự sự kiện dựng văn bia trên quả đồi có hai ngôi mộ được thể hiện qua thiên tình sử “Đồi thông hai mộ” của thi nhân Tùng Giang Vũ Đình Trung. Do thời gian lưu lại những ba ngày nên tôi đã tranh thủ lấy thêm được một số tư liệu về các hoạt động Kinh tế, Văn hóa, Xã hội ở địa bàn xã Hùng Sơn huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình.
  Sáng ngày 04 tháng 9 năm 2020, tôi được Chủ tịch Hội Nông dân xã Hùng Sơn Bùi Duy Tân đưa đi tham quan bằng phương tiện xe máy đến những vườn trồng cây ăn quả trên địa bàn xã. Trên dọc đường đi, tôi thấy có rất nhiều các mảnh vườn, các vạt đồi trồng bưởi. Ngay ở trung tâm xóm Khả tôi đã thấy rộng mướt mát và xanh um tán bưởi nhưng Tân nói giờ này mọi người đi làm cả, em phải đưa bác vào một vườn cây mà em đã gọi hẹn làm việc mới gặp được chủ vườn. Tân đưa tôi đi tiếp khoảng 3 cây số đường rừng, thi thoảng lại thấy những vườn bưởi được trồng hai bên đường. Sau khi lội qua 5 lần suối thì đến vườn bưởi của chủ nhân mà Tân hẹn làm việc. Đến ngôi nhà trông vườn thấy có nhiều xe máy dựng bên ngoài nhưng không thấy ai, Tân nói họ đang làm việc phía trong vườn và dẫn tôi đi xuyên qua những hàng bưởi trái sai núc nỉu trĩu cành. Rất may là tại đây chủ vườn đang nhờ hàng xóm tập trung bón phân cho cây nên tôi đã gặp và phỏng vấn được nhiều người.
Theo số liệu tôi được Tân cung cấp thì toàn xã có 240ha vườn cây ăn quả, trong đó có 200,7ha là loài cây có múi.
   Trên đường quay lại Trụ sở UBND xã, Tân đưa tôi đi theo đường qua xóm Đằng Long và rẽ vào thăm nhà ông Lý Văn Long. Ở đây, ông Vũ Đình Thảo phối hợp với chủ nhà đang cho xây một cái lò sấy măng. Nhà văn Lã Thanh Tùng là người thiết kế và chỉ đạo kỹ thuật nói ông đã làm nhiều lò sấy nông sản ở nhiều nơi, cái lò này có công suất 500kg măng một mẻ sấy trong thời gian kéo dài 24 tiếng đồng hồ. Vì thời gian này đã là cuối vụ măng nên chỉ làm tạm một lò có công suất nhỏ theo hình thức bán tự động để thí điểm. Nếu hoạt động tốt thì phải làm lò theo hình thức tự động hoàn toàn và có công suất cao hơn vì khả năng cung cấp nguyên liệu ở vùng này rất lớn.
  Trong buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Hùng Sơn của đoàn Nhà văn Ban Văn học Chuyên Đề, Nhà văn Lã Thanh Tùng đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND Nguyễn Khắc Thành và nắm thêm được nhiều thông tin về mảnh đất Hùng Sơn, về cả những khó khăn và những tiềm năng có thể khai thác.
  Hiện tại, ông Vũ Đình Thảo đang tiến hành xây dựng dự án thành lập một Hợp tác xã dịch vụ ở xã Hùng Sơn. Trước mắt Hợp tác xã làm những công việc sản xuất, dịch vụ những mặt hàng Nông sản đặc trưng của địa phương như măng tươi, măng khô, đầu tư cho bà con nông dân quanh vùng nâng cấp sản xuất trái cây theo tiêu chuẩn Vietgap để nâng giá trị sản phẩm tiến tới làm quen với thị trường ngoài nước. Sau đó là các dịch vụ về du lịch và đến bước này sẽ là giai đoạn hai của dự án, nâng cấp Hợp tác xã lên thành Công ty.
   Về định hướng vĩ mô đã được các cấp, các ngành trong tỉnh Hòa Bình ủng hộ phát triển du lịch ở xã Hùng Sơn nói riêng và toàn huyện Kim Bôi nói chung. Trong cuộc hội thảo do Hội VHNT Hòa Bình tổ chức, ông Lưu Huy Linh – Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao du lịch đã có ý kiến với xã Hùng Sơn cần có quy hoạch đất ngoài vùng quản lý của Quân đội dành cho phát triển du lịch ít nhất 10 héc ta..
  Dự án giai đoạn hai sẽ là việc xin cấp đất chặn suối khơi hồ, xây dựng resorts bên bờ hồ thu hút khách theo loại hình du lịch môi trường, kết hợp du lịch tâm linh. Nếu xây dựng thêm các vườn hoa, phim trường để thu hút du lịch ảo sẽ lôi kéo được nhiều du khách đến vui chơi, quay phim, chụp ảnh. Trong thời đại bùng nổ của cách mạng công nghệ 4.0, du lịch ảo trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, đặc biệt là tầng lớp thanh niên cùng với các quý cô, quý bà kể cả các bà cao tuổi, cứ váy áo nhiều màu, tạo dáng ở những không gian đẹp để quay phim, chụp ảnh đưa lên khoe trên mạng cá nhân được nhiều bạn bè, người thân, con cháu khoe đẹp là tinh thần các bà bay lên tận mây xanh, mây vàng, mà lớp người này là tầng lớp hoàn toàn tự chủ về tài chính nên việc chi tiêu cho du hý đối với họ là chuyện nhỏ. Trên thực tế, rất nhiều nơi kể cả nước ngoài lẫn trong nước, mô hình thu hút khách du lịch ảo bằng vườn hoa, phim trường đã thành công ngoài sự mong đợi.
 Kim Bôi có một tiềm năng đủ mạnh để thu hút khách du lịch. Trước hết là về mặt địa lý, nó chỉ cách xa thành phố Hà Nội trên dưới 70km với hệ thống đường giao thông rộng rãi, thông thoáng. Bản thân hiện tại nó đã hình thành một chuỗi du lịch từ Khách sạn Công Đoàn, Trung tâm điều dưỡng người có công, Khu mộ cổ Đống Thếch đến Đồi thông hai mộ. Có cảnh quan với những núi đá dựng đứng trập trùng như đường sang Tây Tạng lấy kinh của thầy trò Đường Tăng, những con sông nhánh suối ngoằn ngoèo trong vắt, những vườn cây trái giăng giăng trên khắp các nẻo đường, về ẩm thực thì có nhiều loại đặc sản như ốc đá, măng vầu, rau xôi, cá suối…Văn hóa phi vật thể có hát giang, hát ví, Giỗ Khả của người Mường, Tết nhảy, Lập tỉnh, Đám chay của người Dao…
  Ở Hùng Sơn, khu di tích Đồi thông hai mộ đã bước đầu được khởi động tu bổ, xây lại hai ngôi mộ theo đúng mô tả trong di cảo của thi nhân Tùng Giang Vũ Đình Trung, đã đặt xong văn bia, tu sửa đường đi từ đường lớn lên mộ, đã xây xong lò sấy măng và đưa vào chạy thử thành công, chuẩn bị khảo sát địa hình để xin cấp đất hình thành khu du lịch với tầm nhìn của năm 2030.
  Tôi tin tưởng chắc chắn những dự định của lãnh đạo và nhân dân các dân tộc xã Hùng Sơn sẽ trở thành hiện thực trong một khoảng thời gian không xa bởi ngay bây giờ, nó đã rục rịch chuyển động, những tiềm năng đã bắt đầu được đánh thức. Sau một giấc ngủ sâu, khi tỉnh dậy thường là rất tỉnh táo, khỏe mạnh cùng với trí sáng tạo và năng lực làm việc vô biên.
  Bên cạnh những cảnh quan núi, đồi, sông, suối, những vườn bưởi quả nặng trĩu cành, tôi đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng những resorts cùng những vườn hoa, phim trường, những chiếc xe con đủ loại của các quý ông, những chiếc xe máy thể thao hầm hố của đám thanh niên đi phượt, những váy áo nhiều màu của các quý bà, quý cô lấp lóa cùng với những đình chùa, miếu mạo tọa lạc trên những ngọn núi đá dựng đứng hùng vĩ, tôn nghiêm.
                                                             C.S

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)