bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÀI VIẾT CỦA PGS.TS. LA KHẮC HÒA ( LÃ NGUYÊN)!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BS ĐINH HỮU DUNG!NƯỚC VỐI ĐẶC SẢN VÙNG ĐỒNG CHIÊM GIA VIỄN RẤT SẴN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN NHƯ NGUYỆT ĐÃ GỬI BÀI!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ ĐƯA BÀI LÊN TRANG, LÀM CHO TRANG THÊM PHONG PHÚ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ VĂN NHÀ GIÁO TRẦN TRUNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PV KIM KHÁNH, PHÓNG VIÊN HTV9!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ ĐƯA VIDEO CLIP NÀY LÊN TRANG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ BÙI MINH TRÍ!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 11
Trong ngày: 13
Trong tuần: 571
Lượt truy cập: 612426

LÒ CẦM PHIÊU DU KÝ (Kỳ 1)

Ở Bản Lác – Mai Châu – Hòa Bình có ông già bố bản tên là Lò Pú Chóp. Hàng xóm cạnh nhà Lò Pú Chóp có lão Cầm Thẻn cũng được dân bản bầu làm trợ lý trưởng khu. Họ chơi với nhau rất thân thiện nhưng người nào cũng thích uống rượu, phiêu du, chơi bời lãng tử và còn thích nhiều thứ khác nữa...Do họ ham chơi đi nhiều, chơi nhiều nên họ lắm chuyện. Chuyện của họ kể đến cả năm cũng không hết, toàn những chuyện nửa cười nửa mếu.

Trong một chuyến đi thực tế lên miền Tây Bắc. Ban biên tập trang Website thấy cũng có thể khai thác chuyện của họ để đăng tải vào chương mục thư giãn được. Vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi dành một tiểu đề mục lấy tên là “Lò – Cầm Phiêu du ký” giới thiệu lên trang nhằm phục vụ bạn đọc những khi trà dư, tửu hậu.

CHUYỆN CẦM THẺN DIỆN SƠ VIN ĐI ĐÁM CƯỚI

Cầm Thẻn  diện sơ vin, nom trẻ ra đến nửa tuổi, đèo bố bản đi ăn cưới về, mặt đỏ tái như gà chọi. Thấy vậy đồng chí áo vàng ngậm còi tuýt tuýt. Cầm Thẻn phanh kít, dạng chân sang hai bên:
- Mày biết tao là ai không mà mày dám thổi? Tao mà thổi là mày chết đó.
Mấy chú áo vàng nhìn nhau: Thôi rồi... thanh tra cải trang!!!, ra chiều xin lỗi bảo Cầm Thẻn đi tiếp.
Vừa vào đề xe thì một chú áo vàng khép nép hỏi:
- Dạ thưa bác, bác công tác bên nào vậy ạ?
- Tao thổi kèn đám ma - Cầm Thẻn vừa nói vừa vít ga phóng như ma đuổi.

                                                                             Lò Pú Chóp kể

PHƯỜNG BÁT ÂM

 Sau khi Cầm Thẻn phi xe máy đi rồi. Chú áo vàng tức lộn ruột. Chú nghĩ phải trị thật nặng cái thằng cha bắng nhắng này cho nó biết thế nào là lễ độ. Đuổi theo tuy xe phân khối lớn nhưng đường núi vòng vèo chạy tốc độ cao rất nguy hiểm. Với lại nó thấy có xe đuổi, nó quẹo vào đường làng bản thì cũng chịu, chú bèn lấy bộ đàm ra gọi cho trạm kiểm soát bên cạnh để họ xử lý.
Cầm Thẻn đang mát tay ga thì lại thấy một chú áo vàng giơ gậy chỉ ra hiệu dừng. Xe chưa kịp dừng hẳn thì chú áo vàng này đã nắm ngay lấy ghi đông xe vừa kéo vừa chỉ ra phía ven đường. Cầm Thẻn nói to:
- Mày kéo tao đi đâu?
- Còn kéo đi đâu nữa, vào trong kia kiểm tra!
Do xe bị kéo, Cầm Thẻn sợ xe đổ bèn kêu to:
- Từ từ, mày có biết còn cụ Lò Bố Bản ngồi sau xe không?
Bỗng đồng chí áo vàng khựng lại buông tay khỏi ghi đông xe. Chú chợt nghĩ: “ Bỏ mẹ, Giám đốc sở mình họ Lò mà quê cũng ở vùng này. Không khéo dính ông anh Giám đốc thì rầy rà to” Cầm Thẻn thấy chú áo vàng lưỡng lự bèn lên nước:
- Mày kéo tao nhỡ mà để ngã Bố Bản thì ông ấy kéo cho cả một xâu chúng mày về chầu ông vải đấy nghe chưa!
Thôi thế thì đúng rồi, đúng là ông anh Giám đốc sở rồi. Chả trách bọn trạm trước không bắt. Nó gọi mình bắt để chơi khăm mình đây.
Chú áo vàng bèn lấy lại giọng điệu nhẹ nhàng:
- Anh uống rượu đi xe là vi phạm luật giao thông, nhưng lần này nhắc nhở, nhớ đừng tái phạm nữa nha!
Rồi chú đi xuống phía sau xe tươi cười, đon đả chào hỏi Bố Bản:
- Dạ, cháu chào bác ạ!
- Không dám, chào anh!
Thấy Bố Bản trả lời nhát gừng có vẻ không thân thiện, anh này đâm lo, càng ra sức vồn vã:
- Dạ, cháu thấy bác còn khỏe mạnh hồng hào lắm. Dạ, cháu hỏi không phải, hiện bác có còn hoạt động làm việc gì không ạ?
- Tao kéo nhị cùng một phường Bát âm với thằng Cầm Thẻn!
Cùng lúc ấy, ống xả xe Cầm Thẻn phun ra một dây khói hình chữ O tròn vo giống hệt đôi mắt của chú áo vàng.

                                                                               Cầm Thẻn kể

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)