bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN NGHÊNH NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ TƯỜNG THUẬT BẰNG HÌNH ẢNH SINH ĐỘNG TRONG VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÀI VIẾT CỦA PGS.TS. LA KHẮC HÒA ( LÃ NGUYÊN)!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 7
Trong ngày: 38
Trong tuần: 900
Lượt truy cập: 629618

LÒ, CẦM PHIÊU DU KÝ (Kỳ 3)

SÓNG ĐÁNH TỤT QUẦN

Đoàn Bản Lác ra đến sân bay, nhớ lời dặn rất kỹ lưỡng của con cái, bố bản Lò Pù Chóp yên chí rằng chiếc túi nải của bố chỉ có bộ quần áo, nên hiên ngang tiến vào cửa soát vé sân bay Nội Bài.
An ninh kiểm soát chặn lại:
- Đề nghị hành khách bỏ hết đồ vật lên bàn kiểm tra.
Bố làm theo, lộn túi áo, túi quần moi ra hết, nào ví, nào bật lửa, gói thuốc lào...
- Đề nghị hành khách bỏ hết đồ vật lên bàn...
Bố giơ hai tay lên trời:
- Hết !
Mắt dán vào màn hình, cô an ninh trẻ xinh đẹp:
- Vẫn còn... nhìn to lắm... như chai nước suối... Đề nghị hành khách cởi quần.
Bố chột dạ, nói với cô an ninh trẻ xinh đẹp:
- Bố ngượng lắm, bố không mặc... quần... đùi.
Nữ an ninh trẻ bụm miệng liếc mắt cho nam an ninh.
Nam an ninh tiến lại, lật áo bố lên, lôi từ cạp quần ra... một chai rượu nút lá chuối.
Được qua cửa rồi, bố còn ngoái lại lẩm bẩm:
- Bố tưởng lên máy bay "ăn" bia được thì rượu cũng được "ăn" vớ.
  Do tiết kiệm bay chuyến ban đêm được hạ giá vé nên vào đến sân bay Tân Sơn Nhất thì trời đã gần sáng. Đoàn thuê xe chạy ra Vũng Tàu ngay. Đến bãi biển Vũng Tàu, thấy  người tắm đông như cát. Bố khoái chí cùng mọi người tiến ra sóng lặn ngụp. Được cái sức vóc của núi, nên bố thỏa thích hòa nhập nhanh chóng với biển.
Tắt nắng, mọi người đã lên bãi cát ngồi chờ, bố mới ung dung bước từ biển lên, hai tay thản nhiên vuốt mặt, vuốt tóc. Mọi người nhìn bố, bỗng hốt hoảng chỉ:
- Kìa bố, bố...!
Bố ngơ ngác, chẳng hiểu gì, tiếp tục vuốt mặt, vuốt tóc tiến lên bãi cát.
- Bố, bố, quần... kìa.
Nhìn xuống thấy chiếc quần đùi của mình mắc ở bàn chân trái, bố vội vàng ngồi thụp xuống, vừa đi ngồi ra biển vừa mặc lại quần.
Mọi người cùng đoàn được một phen cười quặn ruột cả đêm bởi chiếc quần đùi vải valize của bố may từ thời bao cấp, gấu quần đã xoăn tít lên tận chun lưng, mà cái dây chun thì chẳng còn tí đàn hồi nào. Sóng đánh tụt là phải.
                                                                           Lò Pú Chóp kể


BỐ BẢN ĐẬP SÒ

 Sau khi tắm biển về, đoàn Bản Lác  bố trí ra dãy hàng quán ven bãi biển uống rượu với sò huyết tươi. Bố bản Lò Pú Chóp vừa tắm xong thấy trong người lành lạnh nên làm luôn mấy chén. Mọi người tưởng bố chỉ thích rượu không quan tâm đến sò nên ai nấy vừa uống vừa ăn vui vẻ không để ý đến trưởng đoàn. Bố bản Lò Pú Chóp loay hoay mãi với cái mu vỏ sò, không làm sao cạy miệng nó ra được. Tức khí, ông để nó xuống mặt bàn với tay lấy cái chầy đập đá của nhà hàng giáng xuống một cái thật lực. Con sò nát bét bắn tung tóe vào áo, vào mặt bố đỏ thậm. Lúc ấy mọi người mới để ý đến bố. Ai nấy cười lăn. Cầm Thẻn khoái chí đọc một câu vè:
Nực cười bố bản họ Lò
Sờ mu không mở đập sò nát tan.
Họ Lò thì lắm người gàn
Họ Cầm lắm kẻ thích đàn đúm chơi.
Lò Pú Chóp đang bực mình, khó chịu vì cái con sò chết tiệt khi nãy. Bố đứng lên đi ra toilet để rửa. Vừa đi vừa lẩm bẩm
- Lò mấy chả Cầm. Cầm cái con c...
Cầm Thẻn lại càng khoái chí cười lớn:
- Kính thưa bố bản trưởng đoàn, bố chỉ được cái nói đúng. Cầm theo nghĩa tiếng Hán là Chim. Bố ra toilet “cầm cái con chim” thì đúng quá đi rồi còn gì.
Cả đoàn cùng cười. Khi bố bản quay vào, Cầm Thẻn lúc ấy mới hướng dẫn:
- Bố phải sờ nhẹ vào mu nó, lựa đúng cái khe này này, thế là nó chịu thôi!
- Lò Pú Chóp làm theo Cầm Thẻn, y như rằng mở được miệng sò ngay.
Vậy có vè rằng:
Từ Vũng Tàu đến Cửa Lò
Những nơi nghỉ mát nhiều sò huyết tươi
To bằng hai ngón tay thôi
Mu dầy khép cứng chặt môi khó sờ
Phải xoay, phải vuốt hờ hờ
Mân mê nhè nhẹ cho đờ mu ra
Lửa lò hơ nướng qua loa
Nhằm đúng khe cậy, khui ra nhắm liền
Không chỉ là cánh thanh niên
Sáu mươi vẫn thích như điên...nhắm sò.
                                                                              Cầm Thẻn kể

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)