bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 30
Trong ngày: 306
Trong tuần: 1374
Lượt truy cập: 638090

MỘT THOÁNG TRƯỜNG XƯA

Cầm Sơn
 
MỘT THOÁNG TRƯỜNG XƯA
 
  Để chuẩn bị cho việc làm một cuốn phim ký sự về buổi gặp mặt Kỷ niệm 50 năm ngày ra trường của lớp Cựu học sinh khóa 1967 – 1970 Trường cấp 3 Quảng Oai huyện Ba Vì tỉnh Hà Tây cũ. Nhà thơ Nguyễn Quang Thuyên là một trong những học sinh của lớp thời đó nhờ tôi đi cùng ông lên thăm lại trường xưa đồng thời lấy hình ảnh tư liệu phục vụ cho việc dựng cuốn phim ký sự.
  Xe chúng tôi đến trường vào hồi 11 giờ, đúng vào tầm tan trường, các cháu học sinh đã ra về, trong trường chỉ còn lác đác một vài cháu học sinh đi xe đạp điện ngang sân trường ra cổng. Nhân viên Bảo vệ đưa chúng tôi vào khu nhà của Ban giám hiệu gặp thày Phó hiệu trưởng Đinh Văn Tú. Sau khi nghe đề nghị của nhà thơ Nguyễn Quang Thuyên, thày hiệu phó niềm nở mời chúng tôi cứ việc tự do vào trường lấy hình ảnh.
  Chúng tôi đi sâu vào phía trong, gặp một tốp học sinh nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thuyên dừng lại hỏi han và nói chuyện với các cháu vài phút. Tôi nghe thấy tiếng nhạc rộn rã từ ngôi nhà ngang phía cuối sân trường phát ra bèn bấm máy đi về phía ngôi nhà. Vào bên trong thì hiểu ra đây là ngôi nhà đa năng của nhà trường. Một đội văn nghệ đang tập ca khúc “Những trái tim Việt Nam” có dàn học sinh múa nhảy phụ họa.
 Rất may là khi quay ra, chúng tôi lại gặp được ngay thày Hiệu trưởng đang làm việc trong phòng Văn thư. Chúng tôi được thày Hiệu trưởng mời lên phòng làm việc của ông trên tầng hai tòa nhà. Tại đây, nhà thơ Nguyễn Quang Thuyên đã tặng thày Hiệu trưởng bản phôi một Trường ca viết về Trường và thày giáo cũ.
  Trong câu chuyện trao đổi, thày Hiệu trưởng Vũ Ba Lê đã cung cấp cho chúng tôi một vài nét chấm phá cơ bản của nhà trường.
  Rời trường Trung học Phổ thông Quảng Oai, chúng tôi quay về Làng cổ Đường Lâm, xe chạy vòng vèo nhằm lấy một vài hình ảnh đặc trưng của ngôi làng cổ. Nhưng do không thuộc đường nên không đến được những địa chỉ cần đến. Theo Quang Thuyên thì ông đã đến một lần nhưng rồi phải hỏi thăm nhiều lần mới đến được nhà một bà bạn học ở khu vực làng cổ mà địa chỉ họp lớp mấy ngày tới sẽ tổ chức tại đây. Cựu cô giáo Nguyễn Thị Phòng, chủ ngôi nhà đón tiếp và trao đổi với Quang Thuyên một vài chi tiết cụ thể về công tác chuẩn bị cho buổi gặp mặt lớp. Tôi sách máy ảnh và máy quay phim ghi lại được một số hình ảnh về ngôi nhà cổ. Đây là ngôi nhà của dòng họ Phan, một dòng họ danh gia vọng tộc ở đất Mông Phụ có từ cách đây trên 200 năm. Hình ảnh này sẽ sử dụng để trám cảnh trong công việc dựng cuộn phim ký sự sau này.
    Do đoạn phim được phát lên mạng interenet đúng vào ngày Hiến chương các nhà giáo, ông bạn là nhà thơ đã có cả một trường ca viết về nhà trường. Còn tôi, là nhà văn, tuy không thể thành thạo như ông bạn nhưng đã là nhà văn thì ít nhiều cũng làm được thơ. Vậy xin mạo muội viết mấy câu kính tặng những người đang làm công việc trồng người và tất cả những người đã từng là học sinh mấy vần thơ nôm na sau:
Trống trường!
             Hối hả xôn sao
Dã từ hoa phượng,
             Bước vào mùa thu
Tuổi trăng,
 Khi tỏ, khi lu
Có điều đến độ trung thu
                        Trăng tròn!
Tuy tròn, nhưng hãy còn non
Ngây thơ, vui vẻ, tâm hồn trắng trong
Giỏi dang, thỏa nỗi chờ mong
Thầy cô, cha mẹ chờ trông tháng ngày
Lớn khôn, bay nhảy đó đây
Đủ lông, xòe cánh…
                   Đất này mà ra
Công thầy, tình mẹ, nghĩa cha
Mái trường yêu dấu
                 Đấy là quê hương.
 
Xin cám ơn độc giả đã chú ý lắng nghe!
                                            C.S

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)