bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 29
Trong ngày: 426
Trong tuần: 1518
Lượt truy cập: 641982

MÙA THƠM THẢO...

 Phạm Phương Thảo

MÙA THƠM THẢO  GIỮA LÒNG ĐẠI DỊCH !

(Quý tặng những người chiến sĩ áo trắng!)


  Những ngày tháng sáu nóng bỏng với thời tiết 40 độ và còn nóng bỏng hơn với những tin tức về đại dịch ở Bắc Giang! Tháng sáu cũng là mùa vải thiều chín đỏ trong những khu vườn đồi ở Bắc Giang. Năm nay dù đại dịch Covid lan tràn và lệnh phong tỏa đang thực hiện triệt để khắp các vùng quê nhưng không vì thế mà mọi thứ trong cuộc sống bị đình trệ. Sông Đuống, sông Thương vẫn ngát xanh và những làng quê Quan Họ, những cánh đồng, những đồi núi hiền hoà vẫn trù phú đầy bóng lá xanh tươi. Những mùa quả chín vẫn chờ bàn tay người hái, những vườn vải trái chín đỏ vẫn sum suê! Cây xanh và trái ngọt vẫn tỏa bóng trong khi lòng người thì chưa hề nguôi đi những sự lo lắng! Cuộc sống vẫn tiếp diễn trong vòng quay vũ trụ trong khi người ta vẫn phải sống chung cùng đại dịch! Người bạn tôi là nữ họa sĩ ở Bắc Giang vẫn ngồi trong nhà vẽ những bức tranh Sơn dầu về phong cảnh làng quê rất thanh bình. Người dân Bắc Ninh, Bắc Giang sống trong tâm dịch hôm nay dường như đã biết tự thích nghi với hoàn cảnh mới.

   Khi những vườn vải đang chín đỏ gọi mời cũng là lúc mùa phượng vĩ nở từng chùm và rực cháy đỏ lên nền trời xanh cao. Dưa hấu chín được người nông dân ở Bắc Ninh, Bắc Giang thu hái, bổ ra nhìn ngọt lịm, đã phơi lòng dưa thật mát mắt, mát lòng trong ngày hè với sắc đỏ tươi! Nỗi lo không tiêu thụ được sản vật của những người nông dân vùng quê là nỗi lo luôn canh cánh ! Bởi suốt cả năm dài, những người dân quê vẫn trông đợi vào mùa thu hoạch cây trái với vải và mùa trồng dưa hấu cùng lạc đỗ...Tháng sáu cũng là lúc người nông dân phải thu hoạch dưa hấu! Dưa hấu thì tươi mà lòng người thì héo hon trong sự lo lắng khi làng quê bị phong tỏa khắp nơi! tay-bac-3-copy-16221882222791372812090

   Những sắc màu thiên nhiên của tháng sáu càng như nóng bỏng thêm với những tin tức giữa đại dịch mùa Covid 19! Bắc Ninh, Bắc Giang vươn lên thật đẹp đẽ và kiên cường. Bắc Ninh và đặc biệt là Bắc Giang, quê vải Lục Ngạn cũng thật đau thương trước đại dịch nhưng người quê vẫn luôn ngẩng cao đầu! Vừa căng mình phòng chống đại dịch, những người nông dân vừa tìm cách để tiêu thụ “ đặc sản “ của quê hương mình. Trong nỗi lo bị phong tỏa, có biết bao nhiêu người công nhân ở trong các khu công nghiệp đã không còn biết bám víu vào đâu bởi họ bị mất việc làm. Cảm động lắm thay khi có những bàn tay yêu thương chia sẻ rất thiết thực đã chìa ra đúng lúc để cứu giúp họ. Nào là gạo, bột canh, rau xanh, dầu ăn... và các nhu yếu phẩm khác để giúp họ vượt qua cơn bực cực. Có những chị phụ nữ đã cặm cụi làm đêm ngày để có những lo muối vừng lạc ngon lành và kịp thời gửi đến để cứu trợ cho những bữa ăn giản dị của những người công nhân trong các khu công nghiệp.

   Thương những đứa trẻ con em trong gia đình những người công nhân hơn nhiều khi cha mẹ chúng phải ngồi cách ly dài ngày và không được ra ngoài kiếm sống. Chắc chắn một điều là cuộc sống của họ sẽ còn phải vượt qua muôn vàn nỗi lo cơm áo ở phía trước! Bắc Ninh, Bắc Giang đã sớm có phương án gỡ bỏ phong tỏa và những hàng rào kiểm dịch
để giúp người dân sớm được quay lại với ruộng đồng và được làm việc. Tuy nhiên luôn đề cao việc tự gìn giữ, tự bảo vệ mình!

  Cảm động trước tấm lòng của những nhân viên y tế, những chiến sĩ công an và bộ đội trong các khu bệnh viện dã chiến, những khu cách ly trong đại dịch Covid đã hết lòng vì người bệnh. Họ đã tranh thủ cả thời gian nghỉ trưa của mình trên các chốt kiểm dịch để giúp bà con thu hoạch dưa hấu. Chỉ trong 2 ngày, họ đã giúp bà con tiêu thụ hết 11 tấn dưa hấu ở Bắc Giang.

   Đẹp biết bao, hình ảnh những người con của quê hương Bắc Ninh, Bắc Giang và những bác sĩ, y tá, cán bộ Y tế, cùng lực lượng bộ đội, công an và những người con tình nguyện đã xông pha cứu người trong đại dịch. Xúc động hơn nữa khi chúng ta xem trên TV và tận mắt chứng kiến những hình ảnh của bao tấm lòng thân thiện và yêu thương, cùng chia sẻ những suất ăn, cùng hướng về với tâm dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang khi hoạn nạn với tấm lòng “ bầu ơi thương lấy bí cùng...”!

  Đặc biệt, người dân luôn dành tình cảm, sự quan tâm, lòng ngưỡng mộ và biết ơn các bác sĩ, y tá trong các đội “phản ứng nhanh “và những người cán bộ Y tế đã trực tiếp thâu đêm bên các bệnh nhân Covid! Họ đã rất quyết liệt và luôn đi đầu trong việc dập dịch, họ vô cùng dũng cảm và tận tụy trước nguy cơ lây lan. Họ phải chạy đua theo thời gian, vất vả đêm ngày trong bộ quần áo bảo hộ giữa trời nắng nóng 40 - 45 độ. Họ nhanh chóng truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly, điều trị và thực hiện chiến dịch tiêm phòng văc xin cho những người dân ở trong tâm dịch. Họ thật xứng đáng là những người anh hùng trong lòng nhân dân.

  Xúc động hơn nhiều khi chúng ta được nhìn thấy hình ảnh các em sinh viên Y Khoa với những nụ cười tươi rói trên môi. Các em đang là sinh viên năm thứ 3-4 hay năm gần cuối ở các trường đại học Y Khoa, họ ra đi mang theo đầy nhiệt huyết và sức trẻ của mình để về với vùng dịch nóng bỏng ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Họ muốn được cống hiến tâm huyết và sức trẻ cho cộng đồng và cho xã hội. Ngành Y đang vào trận rất quyết liệt với sự chỉ đạo sát sao từng giờ từng phút. Gương mặt ai cũng sáng lên rạng rỡ khi thể hiện lòng nhân ái, sự cảm thông và những tấm lòng tận tụy với người bệnh.

   Chưa bao giờ Y tế Việt Nam tuyệt vời đến thế. Từ những cán bộ y tế ở trung ương cho tới các địa phương khác cũng vậy. Họ hăng hái, thể hiện lòng quyết tâm và ý chí chiến thắng đại dịch, tất cả vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tất cả cùng đồng lòng quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch ở Việt Nam.Họ lên đường, tất cả cùng đi về với vùng quêBắc Ninh, Bắc Giang! Họ bỏ lại phía sau những nỗi lo toan về gia đình và cơm áo để hy sinh quên mình vì nhiệm vụ với ý chí quyết ngăn chặn và chiến thắng đại dịch. Mục tiêu “miễn dịch cộng đồng” đã được lan tỏa với việc tiêm phòng vắc xin rộng rãi trong vùng dịch!

   Họ là những thiên thần áo trắng khi mang sự sống và hạnh phúc đến cho nhân dân. Họ đang căng mình trên những tuyến đầu chống dịch! Hết ngày dài cho đến đêm thâu. Họ túc trực bên giường bệnh cùng Fo, F1, F2...Lo cho sự toàn và tính mạng người dân, vì hạnh phúc cho hôm nay và cho ngày mai! Họ là những chiến sĩ áo trắng dũng cảm ! Những người đang hy sinh thầm lặng !Họ đang cùng toàn dân ta viết tiếp những bản anh hùng ca của “ Sự sống và lòng biết ơn “!

   Tất cả chúng ta cảm phục và biết ơn họ! Mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình để bớt đi gánh nặng cho họ, bởi sự sống con người là thiêng liêng nhất ! Tôi và bao nhà văn, nhà báo luôn nghĩ về họ và thấy mình cần phải cất lên những tiếng nói trong lúc này. Những bác sĩ, y tá và nhân viên y tế Họ là những người dũng cảm, họ luôn phải đi trước về sau.Trong đại dịch toàn cầu của hôm nay, họ đang xả thân cho sứ mệnh cứu người! Họ mang trong trái tim mình Y Đức và lời thề Hypocrates!

  Những chiến sĩ áo trắng!
  Hãy để cho Việt Nam được tự hào cất cánh! Họ là bài ca đẹp nhất về những người anh hùng của đất nước hôm nay!
Nhân dân biết ơn họ từng ngày!

  Bắc Giang xôn xao mùa vải chín. Vải chín đỏ đã được bao nhiêu bàn tay giúp sức giải cứu! Người dân trong tâm dịch cũng nhận được bao nhiêu tấm lòng chia sẻ và yêu thương từ khắp mọi nơi. Khi các bác sĩ, y tá đang hàng ngày hàng giờ căng mình lên để chống dịch thì những mùa vải thiều vẫn chín đỏ sau lưng họ! Đỏ như sự nóng bỏng của đại dịch trong mùa hạ Covid này! Đỏ như lòng nhiệt tình và tâm huyết của các bác sĩ và y tá trong lòng đại dịch! Đỏ như lòng yêu nước thương nòi và trên hết là tình yêu Tổ quốc của mỗi người dân Việt Nam!

 12Nhìn vải đã chín đỏ trong những khu vườn ở Lục Ngạn, Bắc Giang...Từng chùm quả sai lúc lỉu trên cành và đung đưa trong nắng. Hương thơm mùa màng lan toả trên khắp không gian và trên những con đường đất đỏ chạy quanh co vào làng.“Khi con tu hú gọi bầy....Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần..." Vẻ đẹp nơi đồng quê sẽ còn đẹp da diết hơn trong lòng những người con xa quê nhưng lòng đang hướng về quê hương trong đại dịch. Chắc hẳn họ luôn quan tâm và mong mỏi một ngày hết dịch Covid19 để sớm được trở về quê hương!

Dịch rồi sẽ qua và người dân Bắc Ninh, Bắc Giang sẽ lại vui khi nâng trên tay những chùm chuối, chùm vải chín mọng. Hương vị ngọt ngào, quyến rũ của thứ quả quê hương đã vượt qua đại dịch! Vải đỏ Lục Ngạn mang nặng tình đất, tình người của quê hương Việt Nam hôm nay đã lan tỏa tình người trong đại dịch mọi miền và đã đến được với bạn bè thế giới! Chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của con người Việt Nam, cùng trí tuệ, lương tâm và lòng nhân ái không bao giờ vơi cạn! Tự hào biết bao khi Y tế Việt Nam đang lớn mạnh, các bác sĩ, y tá với tấm lòng “ Thương người như thể thương thân” - họ đang làm rạng danh cho Tổ quốc! Thế hệ trẻ Việt Nam và hàng vạn người con tình nguyện khác trên mọi lĩnh vực, họ đang chung sức chung tay để lan tỏa tình yêu ấy.

                                                                                                         P.P.T

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)