Lê Đức Nghinh
NHỚ QUÊ
Tiếng vắt, diệt ai? Cày bên đồng bãi
Sông Mèn, trời in đáy trong veo
Ngẩn ngơ quê với thời xưa ấy
Đình cong vút bóng mây chiều
Nuôi lớn tôi qua mỗi mùa thi cử
Ngày chập chừng e ngại tỏ lời yêu
Nhớ!... Bến đợi bạn tôi không trở lại
Đâu đây nương mãi bóng hình
Mấy đứa chân tay còn một nửa
Đứa quên về qua mấy cuộc chiến chinh
Thèm tiếng gọi chuyến đò ngang quen thuộc
Nghe sáo reo mát lả cánh diều
Nhớ trường cũ cây phượng già trước tuổi
Phiên chợ nghèo quán cóc phủ xanh rêu
Hành trang quê dắt tôi đi muôn nẻo
Đã hoá trầm từng bước tôi theo
L.Đ.N