NHỚ VU LAN LÀM CON TRUNG HIẾU
BÙI MINH TRÍ
Ngày rằm tháng bảy Vu lan
Lòng con đau đáu mang ngàn nhớ thương
Đôi tay kính cẩn dâng hương
Người cho cuộc sống mở đường con đi
Công ơn con mãi khắc ghi
Đời cha bươn chải cũng vì các con
Vai gầy mẹ gánh mỏi mòn
Sinh thành, dưỡng dục nước non nào bằng!
Những chiều nhung nhớ buồn giăng
Mẹ cha đã cõi vĩnh hằng còn đâu!
Nỗi niềm nghĩ đến mà đau
Chưa ngày phụng dưỡng, đã sầu chia phôi
Vu Lan tròn ánh trăng soi
Mẹ cha vun xới cho đời con xanh
Con xin dâng hiến tấc thành
Làm người trung hiếu xứng danh con nhà.
Bùi Minh Trí
Người gửi / điện thoại