bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

Vy

Muốn mua sản phẩm

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN - NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO CLIP RẤT SINH ĐỘNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN  NHÀ BÁO ĐẶNG THỦY ĐÃ ĐẶT HÀNG VÀ DÙNG BÀI VIẾT NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 21
Trong ngày: 94
Trong tuần: 830
Lượt truy cập: 695316

TÂM CẢM THÁNG CHẠP

Phạm Thị Phương Thảo

TÂM CẢM THÁNG CHẠP!

    Dường như ngoài kia đã là mùa đông !
Cái lạnh của tháng chạp năm nay sao mà giá buốt đến thế. Đã hai tuần nay trời trở lạnh rất nhanh, nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ và ở vài nơi vùng núi cao như Sa pa, Mẫu Sơn đã có băng tuyết phủ trắng ! Hà Nội vào những ngày này cũng thật giá lạnh, nhất là về đêm càng thêm buốt giá. Những con phố và những hàng cây như đang phải gồng mình lên trước gió lạnh ! Người người hối hả đi trên phố với áo khoác dày và khẩu trang che kín mặt. Tháng chạp- tháng củ mật với bao nhiêu công việc cuối năm cần hoàn thành để còn kịp đón Tết.

    Sự tĩnh lặng vốn thật hiếm hoi nhưng ngay chính lúc này - vào một sáng tinh mơ khi ta chợt thức giấc và chợt cảm nhận được hơi thở và sự an nhiên của vũ trụ! Ngoài kia là một thế giới đang chuyển động và vạn vật đang phát triển, hồi sinh hay thậm chí lụi tàn thì sự vận động vẫn tiếp nối trong vòng quay luân hồi và không ngừng nghỉ ! Tháng chạp vẫn lặng lẽ và ồn ào với những ngày hối hả cuối cùng trong năm âm lịch để chuẩn bị đón cái Tết cổ truyền.

    Thời gian vẫn trôi đi thật nhanh ! Khi những tia nắng cuối thu vẫn còn ngấp nghé mặt hồ thì những ngọn gió mùa đông đã vội vàng thổi liên hồi ngoài cửa sổ ! Nhìn ra phía ngoài ô cửa của một sáng sớm đầu đông, tôi chỉ còn nghe thấy líu ríu vài tiếng chim gù của nhà ai và tiếng hót của những con sẻ nâu rời đàn đang co ro trốn lạnh. Không còn nghe thấy tiếng hót ríu ran của cả đàn hay mỗi khi có những đôi bạn tình đang cuống quýt tìm gọi nhau và chụm mỏ bên nhau để yêu và rỉa nắng. Phải rồi ! Tình yêu nào cũng vốn ngọt ngào ngay từ lúc ban mai cho đến lúc hoàng hôn và sâu lắng hơn trong những giấc ngủ đêm ! Loài chim cũng vậy! Có lẽ chúng đang tìm một chỗ ấm áp hơn để ấp iu nhau và cùng ở bên nhau để sưởi ấm, cùng nhau trốn cái lạnh mùa đông.

   Những cánh chim tự do đang bay lượn trên bầu trời cao xanh kia, bỗng gặp một ngày giá lạnh, chúng muốn được cùng nhau di cư về miền ấm áp ! Loài chim vốn sống theo bầy, thích hát ca và bay lượn là thế mà nay cũng phải bay đi đi tìm chỗ để tránh rét. Tiếng kêu khắc khoải của chúng như báo hiệu một mùa đông giá lạnh và khắc nghiệt đang về !
Khi lòng ta bất chợt lắng xuống, thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng, ta bỗng thấy âm vang trong lòng mình giai điệu của tình yêu cuộc sống ! Ngay vào lúc này và ở chính nơi đây ta đang được an trú và như nghe thấy hơi thở khe khẽ của đất trời và lòng người ! img_7949

   Con người và thế giới của chúng ta đôi khi thật kỳ lạ và đầy mâu thuẫn ! Bởi ước muốn về hạnh phúc ấm no của loài người tại các quốc gia đều hướng đến mục tiêu hoà bình và độc lập. Bởi vậy đã là con người thì ai cũng mong muốn mình được sống trong một quốc gia giàu mạnh và ổn định, có môi trường sinh thái an lành và con người được tự do phát triển năng lực, mong có khí hậu, đất đai, mưa nắng thuận hòa và thời tiết tốt. Ấy thế mà con người vẫn liên tục phá hủy môi trường sống và thế giới vẫn chưa lúc nào an bình ! Chúng ta luôn có cảm giác bất an và lo ngại bởi thế giới còn đứng trước nhiều thách thức và sự đe dọa về chiến tranh và xung đột sắc tộc, tôn giáo. Con người vẫn luôn phải đối mặt với thiên tai, thảm họa và chưa được bình an. Ngoài kia vẫn còn đó đây những tiếng súng, tiếng bon  và sự bạo loạn cùng biết bao sự đe dọa, chém giết và lòng hận thù! Thật là đáng buồn!

   Suốt bốn mùa: Xuân , Hạ ,Thu , Đông vẫn tuần tự như thế. Tháng chạp là tháng cuối cùng của năm âm lịch. Vòng quay của vũ trụ và thiên nhiên là không ngừng nghỉ, mùa nối mùa, năm tiếp năm và sự giao thoa giữa các mùa, giữa các năm đều mang đến sự khác lạ và nhiều bí ẩn. Có năm nhuận sẽ kéo dài 13 tháng. Sự tiếp nối và luân hồi của vũ trụ là không ngừng nghỉ. Con người trước thế giới chỉ giống như hạt bụi trong vũ trụ ,thật là bé nhỏ và vô thường ! Tết sắp đến và Xuân đang về ! Cảm xúc của những ngày cuối năm thật đặc biệt, luôn làm cho tâm hồn và lòng người như muốn được chia sẻ nhiều hơn, tĩnh tại hơn, sâu lắng hơn, dịu dàng hơn !

   Mùa đông đang về sau một năm đặc biệt 2020 khi cả thế giới vẫn đang gồng mình để chống chọi cùng đại dịch Covid 19! Có biết bao nhiêu sự thay đổi đến bất ngờ. Có những thứ tưởng chừng như không thể lại biến thành có thể.Cái lạnh tháng chạp mới lúc đầu đông mà sao giá buốt và nôn nao đến thế! Một năm đầy biến động và nhiều đổi thay đến chóng mặt sau mùa đại dịch Covid 19 ! May sao sự lo lắng về đại dịch đã tạm lắng xuống nhưng sự bất an của bệnh dịch trên thế giới vẫn còn đang vây bủa chúng ta ! Rồi thiên tai, lúc lụt miền trung và bao nhiêu thứ thảm họa vẫn đe dọa và đổ xuống đầu người dân ! Trên thế giới vẫn diễn ra sự chết chóc, bất an và không an toàn ơi nhiều quốc gia. Loài người đang đứng trước với vàn thách thức cho một cuộc sống bình an và hạnh phúc khi dịch bệnh, chiến tranh và thảm họa và nền kinh tế đang bị suy thoái và bị đe dọa khắp toàn cầu. Bức tranh toàn cầu trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Đặc biệt đại dịch Covid 19 đang làm đảo lộn toàn thế giới !

   Chúng ta vẫn đang sống và lớn lên, già đi sau mùa đại dịch ! Những mơ ước bình dị và bé nhỏ cũng trở nên khó khăn và những giá trị tưởng chừng đơn giản bỗng trở nên to lớn và thiêng liêng. Thế giới đang chuyển mình và toàn cầu hoá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết! Hãy mở lòng với thế gian này và nhìn nhận giá trị của cộng đồng trong một tư duy cởi mở và đổi mới hơn. Hầu hết loài người đang cố theo đuổi những giá trị vật chất nhiều hơn giá trị về tinh thần và mong ước thỏa mãn những nhu cầu cá nhân nhiều hơn những đòi hỏi của toàn cầu và thời đại !
   Nhân loại sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn khi người dân mỗi quốc gia tốt đẹp và hạnh phúc! Những giá trị về chân thiện mĩ và sự nhân văn suốt bao đời nay về tình yêu thương đồng loại vẫn luôn cần thiết và chưa bao giờ là cũ với mỗi con người. Nhiều thứ đã mất đi, nhiều thương hiệu đã chết và không biết đến bao giờ thế giới mới an bình trở lại sau đại dịch ? Tính mạng, sức khỏe và lòng nhân ái yêu thương quan trọng hơn hay là việc con người luôn chạy theo những nhu cầu làm giàu, quá chăm lo cho sự phát triển kinh tế của cá nhân mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi quốc gia, mà dễ dàng cho qua hay quên đi những giá trị nhân bản ấy ?

   Những ngày bận rộn cuối năm Nhâm Tý, chuẩn bị đón năm Kỷ Sửu, năm sắp hết và Tết sắp đến, trong lòng mỗi người không khỏi bâng khuâng và hoài niệm ! Mong sao những nỗi niềm nhân thế sẽ được chia sẻ, cầu mong cho một thế giới hoà bình và phát triển. Những ông bố bà mẹ bớt đi những nỗi lo lắng và day dứt về tương lai và sự học hành của thế hệ con cháu chúng ta ! Cầu mong cho một xã hội công bằng, tự do, dân chủ và con người tốt đẹp hơn. Mongsao Tổ Quốc ta không bị ngoại bang xâm lăng, đất nước chúng ta sẽ mạnh giàu hơn và một cuộc sống an bình và hạnh phúc sẽ đến với mọi nhà !

                                                          Tháng 1/2021
                                                                P.T.P.T
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)