bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

Vy

Muốn mua sản phẩm

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN - NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO CLIP RẤT SINH ĐỘNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN  NHÀ BÁO ĐẶNG THỦY ĐÃ ĐẶT HÀNG VÀ DÙNG BÀI VIẾT NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 29
Trong ngày: 663
Trong tuần: 1326
Lượt truy cập: 687642

TƯƠNG TÂY DU KÝ (KỲ 2)

Cầm Sơn
 
Kỳ II: Kỳ vĩ – Thiên Môn Sơn
 
   Ngày thứ ba trong hành trình (15/9/2019). Sau khi ăn sáng, đoàn rời khách sạn Mai Lạc Thủy Tinh (梅咯水晶) lên xe đưa đoàn đến nhà ga Cáp treo để đến thăm Thiên Môn Sơn. Đây là tuyến cáp treo dài nhất tại một ngọn núi cao nhất trên thế giới, với 98 cabin và tổng chiều dài lên tới 24.459 ft (7.455 mét), độ cao ga phía trên của tuyến cáp treo là 4.196 ft (1.279 mét).
  Du khách có thể chọn một trong hai cách di chuyển là lúc lên bằng cáp treo, lúc xuống bằng 12 đoạn thang cuốn mỗi đoạn dài 60 mét, sau đó lên ô tô chạy trên đường bộ dài 11km có 99 khúc cua hoặc ngược lại hành trình này.
  Tại đỉnh Thiên Môn Sơn, mặc dù còn đang ở thời khắc mà ở Việt Nam có câu “Nắng tháng 8 rám trái bưởi”, có nghĩa là còn rất nóng. Nhưng ở đây, du khách sẽ được hưởng một bầu không khí dịu mát, trong lành, có thể hơi lạnh một chút. Những cột đá cao hàng ngàn mét dựng đứng, những dáng dấp cây cối cổ kính vươn tán ẩn hiện trong làn mây mỏng mờ ảo, chập chờn làm cho du khách tưởng mình lạc vào chốn Bồng lai Tiên cảnh hoặc sắp sửa được gặp thầy trò Đường Tăng đang trên đường đi thỉnh kinh bên cõi Phật Tây Thiên.
img_9275
   Chiều tối, đoàn dời Trương Gia Giới để đến Vũ Lăng Nguyên, nghỉ hai đêm ở khách sạn Thụy Long (瑞龍酒宾).Hôm sau, ngày thứ tư trong chuyến du lịch, đoàn được hướng dẫn đến thăm Bảo Phong Hồ và đi du thuyền dạo một vòng trên mặt hồ nước. Hồ Bảo Phong được bao bọc bởi những ngọn núi đá vôi sừng sững như những cột đá kiêu ngạo vút trên nền trời. Nước hồ trong vắt xanh ngắt in hình núi non trùng điệp lung linh múa nhẩy. Hồ Bảo Phong rộng chừng 15ha có độ sâu trung bình 72 mét, khối lượng chứa khoảng trên dưới 6 triệu mét khối nước ngọt. Ngồi trên du thuyền, ngoài việc ngắm cảnh núi non hùng vĩ, thơ mộng, du khách còn được nghe các chàng trai, cô gái người Miêu ngồi trên những cái chòi nhỏ mái cong nằm rải rác trên hồ hát những bài hát bằng nhạc thức, giai điệu tiếng địa phương của người Miêu trong sáng, vang vọng khắp mặt hồ.
  Ở Vũ Lăng Nguyên còn có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp nhưng trong khuôn khổ của một tou du lịch thì không thể đi thăm thú hết các điểm được. Du khách có thể tranh thủ đi bằng chương trình phụ phát sinh ngoài tou như các điểm : Cầu Kính Vân Thiên Độ, Động Hoàng Long, Công viên rừng Quốc gia Thiên Môn Sơn...Để tìm hiểu kỹ hơn, mời các bạn khám phá trên những trang mạng quảng cáo trên Interenet.
  Ở đây, chúng tôi chỉ xin giới thiệu hình ảnh hành trình của đoàn đến những điểm danh thắng. Các chương trình mua sắm và văn hóa ẩm thực chúng tôi xin được giới thiệu riêng. Mời các bạn theo dõi.
                                                                                C.S
 
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)