bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN - NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO CLIP RẤT SINH ĐỘNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN  NHÀ BÁO ĐẶNG THỦY ĐÃ ĐẶT HÀNG VÀ DÙNG BÀI VIẾT NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 10
Trong ngày: 152
Trong tuần: 776
Lượt truy cập: 674009

VƯỢT SÔNG ĐÁNH CHIẾM CAO ĐIỂM 35

 

Hồi ký TỪ CÕI CHẾT TRỞ VỀ của TRỊNH BÁ SƯỚNG
viết về C3 D4 E88 F308 có sự tham khảo
Trung tướng Ngô Lương Hanh Vĩnh Phúc
Đại tá Trần Trọng Kỳ Hà Nội 
Đại úy Hoàng Kiệm Quảng Trị
CCB Nguyễn Khen Hà Nội
CCB Phạm Giang Long Hải Phòng

MÙA XUÂN MÙA RA TRẬN
tiếp theo 3

VƯỢT SÔNG, ĐÁNH CHIẾM CAO ĐIỂM 35

...Hôm nào cũng nghe tiếng máy bay, tiếng bom, pháo từ bên kia Bến hải vọng sang. Mọi người ai cũng biết rằng mình sắp sửa phải vào nơi đó, trước vài ngày chuẩn bị vượt sông, mỗi người bỏ lại một vài thứ tại đây, đây chính là hậu cứ Sư đoàn. Đơn vị bổ xung mỗi người 15 kg vũ khí , đạn dược , để đảm bảo hành quân đi không dấu, nấu không khói. Mỗi người được phát 7 kg Lương khô cho 10  ngày ăn , không nấu nướng, mỗi Trung đội được phát 4 bao tử sĩ bằng ni lon. Mọi người gọi đùa là quan tài, giao cho chiến sĩ ai cũng giãy nảy lên, không dám nhận. Cuối cùng các cán bộ Trung đội phải ép, chỉ định tên người  mang mới được, những người phải nhận, họ đều mang tâm trạng  âu lo...
Ngày 20/4/1972 cuộc vượt sông bắt đầu, trời chiều nắng gay gắt, tranh thủ ăn cơm sớm hơn mọi ngày, đơn vị lên đường. Hành quân qua nông trường , trên đường đến đoạn cây lúp xúp ,mọi người phải men theo cây cao bên đường tránh nắng. Mệt mỏi, súng đạn cùng hai quai Ba lô, diết chặt đôi vai đau rát vô cùng, bước đi nghiêng ngả lệch người. Chỉ tội nghiệp cho mấy cậu mang bao tử sĩ , bị đồng đội trêu chọc " mày mang quan tài chúng tao ưu tiên cho mày dùng trước" . Tiếng cười lại bật lên theo hàng quân một cách vô tư, xen lẫn tiếng lầm bầm của mấy cậu mang bao. Cuối nguồn Giào thanh là sông Bến hải, qua huyện Gio linh sang Cam lộ, phải qua rừng cao su đường 9 .Qua Nghĩa hy đến Động luông, Quai vạc , chiều tối đến nơi là cao điểm 88 phía nam đường 9 , đơn vị đặt hậu cứ tại đó. Anh em tập trung đào hầm hố, đào bếp Hoàng cầm, mấy ngày lính ta chờ đợi , cán bộ Tiểu đoàn, cán bộ Đại đội đi trinh sát trận địa ngày 21, 22 ,  chờ ngày xuất kích, cán bộ Trung đội trinh sát ngày 23. Tối ngày 24/1 được lệnh xuất kích, ba lô quân tư trang để lại,  chỉ mang súng đạn ,võng, ni lon. Mất khoảng 4 giờ đồng hồ đến nơi , bí mật áp sát cao điểm  35 dã chiến của lính Việt Nam Cộng Hoà, họ đồn trú trong các Lô cốt bao cát. Dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Phạm Duy Tân , chính ủy Phạm Bá Hoà , cùng cán bộ chỉ huy Tiểu đoàn 4 gồm .Ông Thành, Tiểu đoàn trưởng , ông  Thu ,Tiểu đoàn phó, ông Dụ, chính trị viên trưởng, ông Cường, Chính trị viên phó . Bố trí trận địa chặt chẽ, tình tế với địa hình địa vật , cao điểm 35 nằm trên một quả đồi trọc , xung quanh là rừng cây lúp xúp, che dấu bộ đội ta, đạn đã lên nòng từ các hướng bao vây cao điểm , anh Kỳ dáng cao , gầy lom khom  bò đến từng Trung đội, động viên tinh thần chiến sĩ, trong Đại đội của mình...
Các hướng được bố trí như:
Hướng đông nam, đại đội 2 anh Sắc đại đội trưởng, anh Cư Chính trị viên 
Hướng tây nam đại đội 3 chủ công, anh Chiến Đại đội trưởng, anh Kỳ, anh Kiệm Đại đội phó 
Đại đội 4 trực thuộc  , anh Khương đại đội trưởng , gồm ĐKZ 75, cối 82, Súng 12,7 lý
Đại đội 1 dự bị, anh Quyết đại đội trưởng, anh Hạng chính trị viên trưởng.
5 giờ sáng ngày 25/4/1972 , được lệnh phát hoả, hoả lực mạnh của ta từ phía bắc bắn vào. Tiếng pháo gầm lên, tập trung dồn dập rơi xuống cao điểm 35, ánh chớp loé sáng chồng nhau cùng những tiếng nổ đinh tại nhức óc, khói bụi mù mịt...sau gần 30 phút pháo vừa dứt , tiếng kèn đồng hiệu lệnh tiến công , của cậu Hiến quê Thanh hoá là thông hiệu, thổi lên. 
Te tò te tò te tí....
thúc giục cả đoàn quân xông lên phía trước.
Dẫn đầu Đại đội 3 , anh Chiến Đại đội trưởng vùng dậy, vung súng ngắn bắn lên phía trước miệng thét :
- Xung phong 
 Cả đội quân ào ào như thác đổ, miệng thét , chân chạy xông lên, tay  nắm chắc súng nhằm những mục tiêu phía trước nhả đạn. Tiếng thét xung phong , tiếng súng vang cả góc trời, áp đảo quân địch. Đại đội 3 chia làm 3 mũi:
Mũi tây bắc anh Chiến phụ trách
Mũi tây nam anh Kỳ phụ trách
Mũi phía nam anh Kiệm phụ trách.
Phía trước sau phút trấn tĩnh địch hò hét, tập trung hoả lực điên cuồng chống trả.
Quân ta không nản lòng ,xung quanh đã có một số nằm không dậy vì bị thương và hy sinh. Anh Lai quê Hải phòng, ngoài bắc huấn luyện rất ngang bướng, không chịu ai , nhưng khi vào trận thì dũng cảm vô cùng, xông xáo , súng trong tay nhả đạn liên hồi, hy sinh ngay lúc xông lên, không sợ làn đạn địch. Anh Ngọc quê Thanh hoá ngã xuống hy sinh ngay từ lô cốt đầu cầu. Anh Hằng Trung đội trưởng dũng cảm ,ngoan cường , dẫn đầu, khi địch bỏ cao điểm 35 dạt sang cao điểm 37, chúng dừng lại, nổ súng xối xả sang quân ta đang truy kích theo , anh Hằng  chạm trán địch khi lên đến lô cốt đầu cầu, không may bị viên đạn thẳng xuyên qua trán  thủng sang phía sau, máu chảy đầm đìa hy sinh. Anh thông tin 2W lính Tiểu đoàn  bổ xung xuống, đang chạy lên bên cạnh anh Kỳ ,lưng khoác máy trả lời  và truyền đạt mệnh lệnh từ Tiểu đoàn xuống, thì trúng đạn ngã vật xuống hy sinh. Anh Lê Nguyên Hồng liên lạc viên  nhanh như sóc , chạy từ mũi này sang mũi khác truyền lệnh, khi mũi tây nam của anh Kỳ bị hoả lực mạnh cùng bộ binh của địch tập trung dội vào, phải dừng lại. Giọng anh Kỳ quát lên : 
- Đ/c Hồng
- Có 
Anh Hồng trả lời
- Đ/c  sang bên anh Chiến xin chi viện cho tôi
- Rõ
Anh Hồng đáp, nhận lệnh từ anh Kỳ , lao qua lửa đạn sang gặp anh Chiến hướng tây bắc xin chỉ viện, khi quay lại báo cáo thì bị thương và được đưa về tuyến sau, nhờ anh Chiến cho quân chi viện ,nên  mũi anh Kỳ mới vùng lên được và găm đạn xuống đầu thù....
Đại đội 2 anh Nguyễn Xuân Sắc  dẫn đầu hướng bên , nghe tiếng kèn lệnh   của Tiểu đoàn ,rút súng ngắn bắn lên phía trước 3 phát miệng thét :
- Xung phong
 Cả đội quân hàng trăm người, miệng thét vang trời rầm rập xông lên, bắn vào những mục tiêu phía trước. Ban đầu họ chống trả quyết liệt , sau 30 phút chiến đấu ,các hướng của ta được sự hỗ trợ hoả lực các loại  của Đại đội 4 ,địch phải bỏ lại trận địa, rút chạy hoàn toàn , để lại nhiều xác chết cùng những tiếng rên la oai oái ,của những tên lính bị thương. Hai đại đội của 2 hướng giáp công gặp nhau, vui mừng khôn tả, khi làm chủ trận địa Đại đội 2 bắt được một số tù binh ,  có 3 tên giao cho anh Cảnh quê Hải Phòng giải về tuyến sau không bị trói, sau này kiểm lại thì thấy mất tích tất cả. Đại đội 3 bắt được 3 tù binh ,trong đó có tên Trung úy Bé Đại đội trưởng Đại đội 3 của lính VNCH , thu giữ bản đồ, la bàn 5 tác dụng, ống nhòm và một số giấy tờ khác .
Tiểu đoàn tổn thất nhiều, anh Chiến Đại đội trưởng Đại đội 3 cùng  một số anh em hy sinh. Gần trưa, trời nắng quá, không có chỗ mát, anh Chính trung đội trưởng cùng trung đội , chui vào chiếc Content gần đó cho mát. Không ngờ địch ở phía bên kia quả đồi phát hiện ra, bắn quả đạn ĐKZ vào ,trúng  Content nổ tung, cả trung đội hy sinh .Địch tổ chức phản công từ các hướng lên cao điểm, rất hung hãn, 12 giờ trưa được lệnh rút khỏi trận địa , các đơn vị khiêng cáng thương binh, liệt sĩ về hậu cứ 88 rút kinh nghiệm...
(Có những chuyện ly kỳ mà chỉ có những người lính trực tiếp chiến đấu mới biết được đều chiêm nghiệm như nhau, mà những người lính khác không thể biết được. Chẳng hạn như lính vận tải Tiểu đoàn trực tiếp phục vụ chiến đấu, họ ở tuyến sau, được phân công đào hố tử sĩ sẵn. Để khi chiến đấu anh em ai bị hy sinh mang về  sẵn hố để lấp, nếu thừa 1 hoặc 2 hố không có tử sỹ thì phải tìm chặt ngay một cây gỗ to để chôn xuống thay tử sĩ nếu không chính người đào gặp chuyện chẳng lành. Hoặc như bọn mình ở thị xã Quảng Trị, hàng tháng trời chỉ mặc một bộ quần áo duy nhất, mặc dù đã rách bươm bám đầy bụi đất máu me cũ bẩn. Nhưng không ai dám thay bộ khác nếu có, không ai bảo ai đều có một ý nghĩ giống nhau mong  rằng ngày hôm nay giống ngày hôm qua, nếu khác là sẽ gặp chuyện rủi ro ngay, đến khi được sống ra bắc rồi mới giãi lòng cùng nhau)
Về hậu cứ, ai cũng mệt lả lo lắng phờ phạc khi vừa trải qua trận mở màn của đơn vị, mà phải chứng kiến sự mất mát của  đồng đội. Hầu như đến bữa không ai ăn được...
 
( Còn nữa)
 unnamed
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)