2 BÀI THƠ VÂN NGÀ

van_nga

ANH ĐƯA EM ĐẾN PHAN RANG
Đưa em vãng cảnh tháp Chăm
Một nghìn năm lẻ xây tam cấp thờ
Thần Siva dạy làm thơ
Vạn trăm năm trước vẫn chờ hôm nay.
Anh quỳ cung kính chắp tay
Dạy em như thể thủa ngày nhập gia
Ba toà tháp đứng nguy nga
Người xây chẳng mạch vẫn ra Tháp Chàm.
Bốn bề mây nước trời lam
Những chân linh toạ gió ngàn thân me
Vãng vong nghe thỉnh chiều hè
Ban cho hậu thế tiếng ve dụ hồn

Lừng lững đứng giữa càn khôn
Linh hồn của Tháp được dồn vào tâm
Cả đời cho xứng chữ tầm
Ta dìu nhau giữa tích trầm bảng danh
Nép mình sau tấm lưng anh
Nghe trong tiếng gió em thành câu ca
Đôi chân đặt chốn gần xa
Phan Rang em đến tháp ngà được xây!


NHỮNG NẺO VÔ TÌNH
Ước ngoi lên từ mạch nước hang đùn
Thèm hít khí trời khi thửa ruộng kia thuốc sâu dần ngấm
Có nỗi buồn sâu đậm
Nhìn xa có cánh đồng cong hạt gù lưng.
Đi và đi… ta học hỏi không ngừng
Bỏ đằng sau nỗi đau nào tiềm ẩn
Tội ác lên ngôi, nặn chồi, lọc bột
Chả gần những nơi trí trá ngả nghiêng, tay bắt, tà danh.


Ngày hôm nay chưa chứng quả viên thành
Quả sẽ chín ngọt lành khi hân hoan
xúc động cùng người đồng chí hướng
Lặng yên tay nắm trượng
Và chân bước ngời xa


Nguyễn Thị Vân Ngà

unnamedmn

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung