GẶP MẶT LỚP 10B TRƯỜNG CẤP 3 THÁC BÀ, YÊN BÌNH, YÊN BÁI
KHÓA 1974 – 1977
Trường THPT Thác Bà tiền thân là trường liên cấp 2-3 Yên Bình thành lập vào tháng 11 năm 1962, tại Phủ Yên Bình - Tỉnh Yên Bái, ngày 20 / 11/ 1992 trường đổi tên thành trường THPT Thác Bà.
Trường THPT Thác Bà là một trong hai trường Trung học phổ thông được thành lập sớm nhất tỉnh Yên Bái ( sau trường cấp 3A Yên Bái, nay là trường THPT Nguyễn Huệ). 58 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử trong chiến tranh và hòa bình, trường đã phải di chuyển đến 7 địa điểm khác nhau. Năm 1962 – 1965 trường đóng tại Phủ Yên Bình, chính thức đầu tiên được hình thành với 83 học sinh, có 9 giáo viên. Từ năm 1981 đến nay trường đóng tại khu 8 thi trấn Thác Bà huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái. Hiện nay, cơ sở vật chất, các điều kiện trang thiết bị ngày càng được tăng cường và hoàn thiện. Với diện tích 2,3 ha, trường có 5 khu nhà cao tầng. Trong đó, có 27 phòng học đủ cho học 1 ca, đủ bàn ghế, ánh sáng, quạt điện cho học sinh ngồi học, có 3 phòng máy chiếu với đầy đủ các thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy trên thiết bị công nghệ thông tin. Trường có một nhà chuyên môn với 6 phòng chức năng: phòng tổng hợp, phòng vật lý, phòng hóa học, phòng sinh - kỹ thuật nông nghiệp, 2 phòng tin với 52 máy tính. Ngoài ra, trường có 1 thư viện với trên 4000 đầu sách, 1 hội trường với trên 100 chỗ ngồi, một số phòng làm việc. Nhà trường có sân thể dục, vườn hoa được bố trí hợp lý đẹp mắt, thân thiện với môi trường phục vụ hiệu quả cho các hoạt động thể dục thể thao chính khóa và thi đấu.
Điểm sơ qua về ngôi trường mà các bạn đồng môn lớp 10B Khóa 1974 – 1977 đã ngồi dưới mái trường qua cả một thời kỳ chiến tranh vất vả, gian nan để mọi người càng thêm tự hào về mái trường của mình, tự hào về bạn bè đồng môn, đồng khóa đã vượt qua biết bao chông gai, lận đận để thành người ngày hôm nay.
Ngày 22 tháng 11 năm 2020, Ban liên lạc cựu học sinh lớp 10B khóa 1974 – 1977 Trường cấp 3 Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái đã cùng với các bạn đồng môn tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm 43 năm ngày rời mái trường thân yêu bên bờ hồ Thủy điện Thác Bà thơ mộng. Bạn bè qua bao nhiêu năm nay gặp lại tay bắt, mặt mừng nhưng không thể tả hết tâm trạng vui buồn, mừng tủi…Các cựu học sinh đồng môn đã họp mặt ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, những tâm sự ngày nay, đã cùng nhau lên thuyền du hý tạo dáng chụp hình trên mặt hồ trong xanh lộng gió và cũng đã cùng nhau nâng ly uống cạn những tâm sự ngọt, cay…
P.V