Qua bao đèo dốc quanh co
Chập chồng núi chờn vờn mây trắng
Những cánh rừng xa xanh bất tận
Ba Bể ... như viên ngọc bích giữa kì vĩ đại ngàn
Cổ tích ... liêu trai
Bình yên ... thơ mộng
Kìa ao Tiên, thác Đầu Đẳng, động Puông
Đảo Bà Góa thanh bình ... diễm lệ.
Thưởng tiếng đàn cô gáiTày trên hồ Ba Bể
Cứ ngỡ mình lạc chốn bồng lai?
Vời vợi câu Then, khúc đàn tính mơ mòng
Ru hồn lữ khách mênh mông sóng.
Thuyền chầm chậm mang điệu Then em hát
Điệu hát của Trời- điệu hát thần tiên
Vọng vang không gian thơ mộng êm đềm
Những bài ca bâng khuâng lưu luyến.