CHÙM THƠ HOÀNG VĂN NĂM
TẶNG NHAU
Cùng chung một tiếng thở dài
Giấc mơ chưa trọn thức hoài năm canh
Cùng chung mộng ước trong lành
Gói trong thương nhớ để dành tặng nhau!...
BUỘC NHỚ
Thơ em viết nỗi tình riêng để ngỏ
Lòng ấm thêm khi em tỏ nỗi niềm
Anh một mình băng qua màn đêm
Buộc nỗi nhớ vào bên em nơi đó!...
XUÂN COVID
Chiều nay…
Xuân lạnh lắm…
Trời!...
Nàng Bân rớt xuống chơi vơi bên thềm
Duyên tình đương độ lên men
Thì dịch COVID lại chen ngay vào
Cách ly…
Nỗi nhớ cồn cào
Ánh trăng ẩn khuất
Mưa rào buồn thêm
Cô đơn giấu cả vào đêm
Nhành Lan lẻ bóng ướt mềm bên hiên...
LẮNG SÂU KỶ NIỆM
Cùng nhau về với Sài Sơn
Một ngày trời đẹp – đẹp hơn mọi ngày
Phất phơ tà áo tung bay
Hương quê thoang thoảng khẽ lay hồn người
Nụ hồng chúm chím môi cười
Dáng xuân lả lướt gọi mời nắng mai
Đồng quê nâng nhẹ gót hài
Tóc mây óng ả nắng mai dỗi hờn
Cây bàng giờ chẳng cô đơn
Lời em theo gió chập chờn giấc mơ…
Thơ ngây hoa cỏ sững sờ
Lắng sâu kỷ niệm câu thơ ngân dài
Giấc mơ Tiên thật trang đài
cỏ cây thơm mãi tóc mai bồng bềnh!...