CHÚT TƯƠNG TƯ
Thả câu thơ đêm muộn màng
Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng
Đêm gầy uống cạn dòng sông
Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Không em, mình ta lang thang
Đêm rơi vào tiếng thời gian não nề
Câu thơ mê mải, mải mê
Trái tim mang vết xước tê tái lòng…
Em xa… phố cũng nhớ mong
Cả tình anh nữa ngóng trông dãi dầu
Ta một đầu, em một đầu
Một vòng tay lỡ phải đâu một đời?
Nhớ thương còn mãi khôn nguôi
Cỏ tương tư vẫn xanh ngời sắc xuân…
Trần Trọng Giá
KHÚC GIAO MÙA THÁNG BA
Mộc miên thắp lửa đỏ trời
Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây
Giấc mơ lả cánh cò bay
Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Trời quê vọng tiếng sáo diều
Vườn quê hoa lá dập dìu bướm ong
Gần xa hương bưởi hương bòng
Thơm vào cả trận gió đồng chiều nay.
Sắc hoa sưa trắng như mây
Thức trong ta những tháng ngày thương yêu
Từ trong chan chứa bao điều
Nhớ dai nhớ dẳng quê nghèo, tuổi thơ.
Tháng ba nắng tãi trong mơ
Cây đa, bến nước, đò xưa… vẫn đầy
Tiếng chim ríu rít gọi bầy
Mưa như rây hạt xuống ngày tháng ba.
Lang thang sương trắng quanh nhà
Tươi xanh lên một bao la ngỡ ngàng
Người ơi mãi giữ hồn làng
Tháng ba trong nỗi ngổn ngang, trở về…
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại