NHÀ THƠ NGUYỄN NGỌC QUẾ
CHÙM THƠ NGUYỄN NGỌC QUẾ
MƯA Ở SÀI GÒN
Chợt đến và chợt đi
Ơi cơn mưa tinh nghịch
Mưa từ đất lên trời
Hay từ trời xuống đấy
Bầu trời giăng mây bụi
Mưa rửa sạch trong veo
Áo học trò kịp khô
Bay trên đường mềm nắng
Mưa rơi như vô tình
Rồi vô tình để nhớ
Có cô bé dừng lại
Tần ngẫn xõa tóc hong
Giọng Bắc còn se lạnh
Trong màu mưa Sài Gòn
5- 1996
MƯA BÓNG MÂY
Bất ngờ có mưa bóng mây
Vườn cây lặng, áo dài bay ngập ngừng
Hạt mưa rơi, nhẹ bao dung
Tưởng từ gió biển, nắng trong kết thành
Lăn tăn cài ngọc tóc xanh
Ngỡ vô tình hóa hữu tình mưa duyên
Tần ngần đứng lại mình em
Xòe tay hứng vội, sợi mềm mưa rơi
Cơn mưa thoáng đã tạnh rồi
Ngẩn ngơ em đứng, ngóng trời - ngẫn ngơ
1994
Trong tập “TÍ TÁCH MƯA RƠI”, NXB KIM ĐỒNG, 2008
Người gửi / điện thoại