bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

Vy

Muốn mua sản phẩm

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN - NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO CLIP RẤT SINH ĐỘNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN  NHÀ BÁO ĐẶNG THỦY ĐÃ ĐẶT HÀNG VÀ DÙNG BÀI VIẾT NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 20
Trong ngày: 142
Trong tuần: 863
Lượt truy cập: 680650

GIAI ĐIỆU BẠN BÈ

VỀ CUỐN “GIAI ĐIỆU BẠN BÈ”

Trương Thảo, Vũ Quang Côn, Huy Thông, Đức Lợi “ Giai điệu bạn bè, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018

                               VŨ NHO

          Một cuốn sách độc đáo hiếm gặp. Có thể mấy người bạn chung nhau in một tập thơ, một tập truyện ngắn, một tập phê bình. Cũng có thể một tập vừa thơ, vừa phê bình, vừa truyện ngắn, vừa bút kí, Nhưng tập này vừa có thơ, vừa có nhạc, vừa có tranh, lại có ảnh.

          Bốn người bạn thì hoạ sĩ Trương Thảo lớn tuổi hơn chút so với Quang Côn và Huy Thông. Hai người cùng tuổi Thân là Vũ Quang Côn và Huy Thông, người ít tuổi hơn cả là Đức Lợi. Hơn kém nhau  khoản 5, 6 tuổi. Họ làm các việc khác nhau, với các chức vụ khác nhau. Vũ Quang Côn từng làm Viện trưởng Vieện sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Trương Thảo làm Chủ nhiệm bộ môn ở trường Đại học, Huy Thông làm Trưởng phòng Đài truyền hình, Đức Lợi làm Giám đốc trung tâm tin học & Tự động hóa. Họ sinh ở các vùng quê khác nhau:  Trương Thảo – Nghệ An; Vũ Quang Côn – Thái Bình; Huy Thông – Hà Nội; Đức Lợi – Hà Tây . Có thể gọi các anh là “đồng hương” miền Bắc, hay  “đồng quốc” Việt Nam!

          Họ cùng thích thơ,  nhac, họa, ảnh,.. nên chung nhau in “ Giai điệu bạn bè”.

          Vũ Quang Côn là GS. TS. Nhưng làm rất nhiều thơ. Anh đá in đến 6 tập thơ từ 2001 đến 2018 ở Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Trong tập này anh góp nhiều bài thơ về nhiều đề tài phong phú. Có bài thơ của anh được Huy Thông phổ nhạc. Bài “Bướm suối hoa rừng” cho thấy xúc cảm và tình yêu thiên nhiên mãnh liệt của nhà khoa học Sinh học:

          Lang thang bướm suối hoa rừng

          Thoảng đâu hương cỏ hay chừng hương em

          Tay mình vừa chạm hơi men

          Đã toan ôm cả thiên nhiên vào lòng…

          Trương Thảo không có bài thơ nào. Anh góp toàn là các bức tranh với nhiều màu sắc độc đáo. Mỗi bức tranh của anh như là một bài thơ về vẻ đẹp của người phụ nữ, về thiên nhiên, đất nước. Những bức tranh của Trương Thảo được bạn bè trong giới đánh giá cao, được có mặt trong nhiều bộ sưu tập trong và ngoài nước như Anh, Pháp, Mỹ, Italia Ba Lan, Séc, Đức Can Na đa, Hàn Quốc, Singapore,…Họa sĩ Đặng Trường Lưu viết : “Tranh Trương Thảo là những bản hòa sắc thiên nhiên đầy chất đam mê và ngẫu hứng với phong cách sáng tạo riêng làm xúc động lòng người. Ông còn được ghi nhận như là như là một nhà nghiên cứu mỹ thuật và truyền bá văn hóa độc lập, bởi những biên khảo học thuật nhẹ nhàng hóm hỉnh, sâu sắc và thú vị”.

          Nhà báo Lê Huy Kha đánh giá : “ Trương Thảo dùng rất nhiều chất liệu, thử bút trong nhiều thể loại. nhưng dù vẽ tĩnh vật hay phong cảnh, hiện thực hay trừu tượng, anh đều hướng về thiên nhiên, tìm cảm hứng từ thiên nhiên. Đặc biệt là thiên nhiên hoang dã. Thỉnh thoảng anh có vẽ người, nhưng là người vẽ hiện thực huyền ảo, đắm chìm trong cỏ cây”.

          Bạn có thể kiểm chứng qua những bức tranh Trương Thảo trong tập này.

          Đức Lợi thì chuyên về ảnh. Những bức ảnh của anh được chụp với tâm hồn của nghệ sĩ nhiếp ảnh. Ảnh tràn đầy chất thơ. Lại thêm những dòng chú thích, giới thiệu ngắn gọn, công phu. Các góc máy khác nhau, bố cục độc đáo, ánh sáng đẹp. Ảnh của Đức Lợi rất ấn tượng. Với câu cầu Long Biên, anh không chỉ có những bức ảnh đẹp, giàu chất thơ, mà còn có cả một câu chuyện dài về ấn tượng của người anh trai, về lịch sử cây cầu, những điều “đặc biệt” của cầu Long Biên. Những bức ảnh của tác gia gắn liền với “ Miền kí ức” về Hà Nội, chứa những thông tin thú vị.

          Huy Thông đa diện . Anh có thơ, lại có nhạc, có ảnh.  Có khá nhiều thơ về tình yêu, về thiên nhiên Hà Nội. Ca khúc anh tự sọan lời hay phổ thơ bạn bè.  Theo tự thuật, anh đã từng nằm ở Quân y viện 4 Nghệ An, thành lập đoàn văn công “Tự do” 4 người, biểu diễn được thương binh, bệnh binh và nhân dân địa phương  hoan nghênh. Đây là những vần thơ đắm say “rực lửa” của anh :

           Tay trong tay và mắt nhìn rực lửa

           Ánh lửa diệu kì từ li rượu tình

          Chúa đã định rằng – Anh em mình được uống

          Ngay từ li đầu đến giọt cuối trên môi

          Để từ đấy nỗi ràng buộc khôn nguôi

          Qua năm tháng và khoảng trời cách biệt

          Hôn em nữa, anh lại hôn lần nữa

          Hôn nửa của mình… cho hạnh phúc lứa đôi

                   ( Đi tìm nửa của mình)

         

          Giai điệu mà những bức tranh, bức ảnh, bài thơ, bản nhạc tấu lên thật hài hòa, lôi cuốn, thú vị!

          Cám ơn họa sĩ Trương Thảo đã tặng tôi cuốn sách quý của bốn anh, những người bạn bè yêu nghệ thuât!

                                                    Hà Nội, tháng 5/2024

 

 

 

 

anh_bia_giai_dieu

 

 

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)