CHÙM THƠ TẠ THỊ MINH LÝ

 

Không xa!

 

Dù cuộc đời này có nhiều thay đổi,

Chưa một lần ta nghĩ sẽ xa nhau!

Giữa chúng mình tình xưa đã đổi đâu !

Trong thẳm sâu, tình yêu vẫn một màu,...

 

Để mỗi tối, dù chúng mình lê bước,

Trở về nhà trong một nỗi ưu tư,

Ta không bao giờ muốn phải ậm ừ,

Khi được hỏi, bởi chúng mình là một

 

Vẫn là anh, tình yêu buổi ban đầu,

Là em, thủa xưa cùng hẹn ước...

Ta biết rõ, cuộc đời này sau trước,

Ta vẫn là mặt phải của đời nhau.

 

 

 

 

 Yêu là cuộc sống

 

Khi tình yêu nở hoa,

Trái tim ta nồng nàn ấm nóng

Khi tình yêu bao la,

Gắn ta với người thân và nhân loại...

 

Khi tình yêu cùng ta mãi mãi,

Mặt trời lại chan hòa tỏa nắng

Ngọt ngào tình yêu năm tháng,

Tim vội vàng, yêu thương và lo lắng,

 

Lòng dâng dâng chan chứa yêu thương,

Mắt ngập tràn màu xuân,

Lòng đầy sự vấn vương,...

Và cây đời bỏng cháy,

 

Như nụ hoa mùa hè lộng lẫy,

Niềm yêu đời chứa chan!

Ta muốn làm giọt tình yêu kết lại,

 

 

Cho hoa nở trái,

Cho lúa trổ đòng,

Cho vị ngọt kết đầy như mật ong,

Cho những nụ cười mắt ánh sao trời bừng sáng...

 

Với tình yêu năm tháng,

Chảy tràn bầu trời yêu,…

Và mỗi ban chiều khi hoàng hôn gọi,

Ta lại thấy lòng mình vời vợi

                                                    

Một tình yêu từ muôn kiếp chuyển về,…

Để kiều diễm sắc màu sự sống,

Với tình yêu đầy đam mê,

Cho hạnh phúc tràn trề như mộng

 

Thiên nhiên và hoa lá- Nhân loại với muôn nhà

Cho tình yêu bất diệt ,

Một cuộc đời tha thiết

Mãi mùa xuân sắc hoa!

 

02/10/2011 

 

 

 Đêm Đông

 

Đông mới về trước ngõ,

Chiều hương gió ấm nồng,

Mặt trời còn lấp ló,

Cành cây tắm nắng hồng,...

 

Phơi chăn phòng rét đến,

Dịu dàng cầm bó hoa,

Em ngước nhìn trìu mến,

Vẻ e ấp, vào nhà,...

 

Con tằm kia nhả kén,

Em thành người nhà ai?

Để lòng anh thổn thức

Bâng khuâng đêm Đông dài.

 

11/10/2011

tay-bac7

 

 

 

 

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung