CHÙM THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ

anh_anh_gia

GẶP BẠN TRONG MƠ
(Tưởng nhớ: nhà thơ Lê Thi Hữu, cùng huyện Nho Quan.Ngày Thi Hữu mất tôi không về được)

Tôi về, bạn đã ra đi
Còn đâu vạt cỏ xanh rì triền đê.
Tìm ai đối ẩm trăng thề
Mở thơ bạn đọc mà se sắt lòng.

Nửa đời gạn đục, khơi trong
Duyên thơ buộc bạn long đong tháng ngày.
Âm thầm chia sẻ đắng cay
Cùng thơ gieo hạt ươm cây xanh vườn.

Quê nghèo nắng táp, mưa tuôn
Trang thơ bạn vẫn đượm hồn thi nhân.
Câu thơ có điệu, có vần
Có hồn, có vía trong ngần tình thơ.

Tôi về gặp bạn trong mơ
Bến sông lặng lẽ, con đò bỏ không.
Đâu còn ly rượu tương phùng
Ngọt bùi giữ lại, cay nồng bỏ đi.

Quê hương năm tháng còn ghi
Những gì trống vắng, những gì đầy vơi.

Bão giông giờ đã qua rồi
Tình thơ bạn gửi bao lời mai sau
Câu thơ chìm nổi bể dâu
Có bùn đất lấm nỗi đau phận người…

Trần Trọng Giá

TA CÙNG…
(Tặng Thi hữu Ca Đào”)

Cảm ơn quí bạn tình thơ*
Ta về với bến sông mơ cùng người.

Ta cùng hát, ta cùng cười
Và đem theo cả đất trời vào thơ.

Ngày vui đâu phải tình cờ
Bao nhiêu ước bấy nhiêu mơ mọi miền.

Thoát tục rồi có thành tiên *
Lo chi duyên phận dầy thêm nỗi buồn.

Tương tư ai ngập ngõ hồn
Về sông chưa gặp…”mộng còn như gương”…

*ý thơ Ca Đào.
*Ý thơ Bằng Việt.

[Hình ảnh] MÙA GIÁNG SINH

Em ơi anh tự nhủ
Đôi ta bóng xế chiều
Còn thầm thương, trộm nhớ
Vẫn nồng nàn hương yêu.

Đôi lúc anh thầm nghĩ
Gọi sao Mai em ơi…
Chiều buông soi ánh mắt
Thấy sao hôm cuối trời.

Anh nghe lòng thác đổ
Mơ giấc mơ chúng mình
Diệu kỳ hương rượu chảy
Thơm ngát mùa giáng sinh.

Đông qua rồi xuân đến
Cùng em tay đan tay
Tình ta thành cổ tích
Giữa đời em có say…

Trần Trọng Giá
tay-bac7

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung