
DỰNG NHÀ CHO ĐOM ĐÓM
Hôm sau, khi Bình Minh trượt vèo từ đỉnh dốc đê xuống xóm Vực Gió, Cỏ Mật, Cỏ May và Xấu Hổ dụi mắt tỉnh dậy. Mấy cô bạn khẽ rũ tấm áo sương đem ra phơi nắng chuẩn bị cho một ngày mới. Ban ngày, Dế Nâu thường ngủ trong hang, vừa tránh nắng, vừa giữ an toàn.
Dế Nâu vốn cẩn thận, lại biết nhìn xa trông rộng nên cậu đào một cái hang khá sâu. Trong hang có nhiều phòng rộng nằm sát nhau theo thế chân rết có vài cửa thông lên mặt đất. Trong khi đó, các bạn cỏ cùng bảo nhau vươn tay che kín cửa hang cho Dế Nâu. Các bạn nhỏ đề phòng thế cũng chẳng thừa. Thỉnh thoảng vẫn có cậu nhóc ham săn Dế chọi. Nên phải xây một căn nhà nhiều cửa để Dế Nâu còn có nhiều đường thoát thân. Dế Nâu biết rằng, được chọn làm võ sĩ trên sới chọi, cậu sẽ được các bạn nhỏ chăm sóc tỉ mỉ và cho ăn uống đủ đầy. Nhưng thế giới của cậu là đồng cỏ bao la. Chứ cái cảnh “cá chậu chim lồng” kia nào có vui gì!
- Này các cậu! Đêm qua, Dế Nâu đã lịch sự mời Đom Đóm ngủ ở phòng khách đấy. Ở tạm vài bữa thì không có gì phải băn khoăn. Nhưng về lâu dài, ta nên tính kỹ mới được. – Xấu Hổ có vẻ tha thiết muốn Đom Đóm ở lại xóm Vực Gió nên nóng lòng bàn chuyện xây nhà.
- Ừm! Nghe Dế Nâu bảo, tập tính họ nhà Đom Đóm là ưa vùng đất ẩm, gần đầm lầy, ao bèo. Xóm Vực Gió gần mương nước là rất thuận lợi rồi. Nhưng chưa rõ ý Đom Đóm ra sao. Cứ để cậu ấy và Dế Nâu có ý kiến đã. – Cỏ May có vẻ bình tĩnh hơn.
Ôi, cảm giác mong thời gian qua mau sao mà dài thế. Chưa bao giờ các bạn cỏ thấy ông Mặt trời lại ì ạch như ngày hôm nay. May sao, cuối cùng bà Hoàng Hôn cũng buông rèm màu tím lịm để vương quốc bóng đêm chính thức mở cửa.
Quan sát một vòng, Dế Nâu lên tiếng:
- Theo mình, nhà của Đom Đóm thuận lợi nhất là ở cuối xóm, sát bờ mương, bên cạnh nhà Xấu Hổ. Tán của Xấu Hổ ken dày, vừa che được nắng, giữ được độ ẩm mát, vừa kín đáo. Đom Đóm mới về, hình như còn có cả bức Di Thư gì đó, lại chưa thuộc đường đi lối lại, chúng ta cần bảo vệ cậu ấy. Vậy thì những chiếc gai nhỏ xíu của Xấu Hổ sẽ là vũ khí lợi hại. Vả lại còn một lý do đặc biệt nữa, tớ không cần nói chắc Xấu Hổ đã hiểu rồi nhỉ?
- Ơ cái cậu này! – Xấu Hổ bẽn lẽn phản ứng yếu ớt. Chỉ có Cỏ May và Cỏ Mật là phá lên cười:
- Dế Nâu tài thật! Cậu cử ngay một “Ngôi sao Mặt đất” đêm đêm thắp đèn cho “Nàng Thơ” sáng tác. Sau này xóm Vực Gió chắc sẽ có những cuốn sách lừng danh đấy!
Đom Đóm nghe các bạn xôn xao chuyện xây nhà cho mình mà lòng ấm áp lâng lâng. Cậu quả thực đã hiểu thế nào là nghĩa quê hương, tình làng xóm. Thế mà lúc đầu, cậu vội lo Dế Nâu chẳng ưa mình. Bởi cậu nghĩ, trước khi cậu trở về, Dế Nâu đang là nghệ sĩ tài danh số một của vùng này.
@ Cuốn nhật ký của Dế Nâu hôm ấy có ghi lại những dòng chữ đầy cảm xúc:
“Đôi khi bạn có thể gặp sự đố kỵ hoặc ghen ghét. Nhưng tình cảm chân thành sẽ làm tan chảy tảng băng đố kỵ và sưởi ấm chúng ta. Và rồi bạn nhận ra một điều giản dị, dù có tài giỏi đến đâu, chỉ khi bạn sẵn sàng ghi nhận tài năng của người khác, bạn mới trở thành một nghệ sĩ thực thụ!”

Người gửi / điện thoại