
BÁC KỸ SƯ TRONG LÒNG ĐẤT
- Này các cậu, có vẻ như sắp có chuyện động trời! Nhà tôi kiên cố đến vậy mà mấy hôm nay thỉnh thoảng có tiếng rung lắc lúc xa, lúc gần. Lạ nhỉ, đây là vùng trồng lúa nước, không chứa than hoá thạch hay khoáng sản ở trong lòng đất, không có núi lửa phun trào để tạo ra các cơn sóng địa chấn… nên không thể có động đất. Thế mà tôi nằm trên giường cứ thấy tường nhà rung từng hồi… - Dế Nâu lo lắng.
- Cái cần ăng – ten của nhà Dế nhạy thật đấy! Có cậu dự báo, chúng mình cũng phải lo dần việc phòng thân thôi! – Cỏ Mật nhanh miệng.
- Các cậu ơi, ghé tai xem, tiếng dũi đất càng lúc càng gần. Có lẽ không phải động đất. Mà là “một ai đó có âm mưu” đang đột nhập vào xóm Vực Gió chúng ta.
- Nhưng đào xuyên lòng đất thì có thể là ai nhỉ? – Cỏ May cắn móng tay băn khoăn.
“Thịch… thịch… ù… ù…” - tiếng dùi đất cứ vang lên rất gần. Cả xóm Vực Gió chụm đầu hồi hộp, nghe ngóng. Cuối cùng, một bác Giun Khoang với cái đầu to như cây đũa khổng lồ đã hiện ra. Bác mất đà ngã bổ chửng trước ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của nhóm bạn.
- Ôi, ôi, tôi xin lỗi, tôi không biết đã làm hỏng nhà các cháu. – Bác Giun Khoang rối rít cất lời.
- Ồ may quá, thì ra là bác Giun!
- Ơ lạ nhỉ, tôi đã đào hỏng cả căn nhà đẹp đẽ của cháu mà cháu lại bảo may quá là sao?
- Nhà hỏng thì có thể sửa được, miễn chúng ta đều bình yên bác ạ. Bác không biết đấy thôi, chúng cháu còn đang lo có động đất cơ!
- Ra là vậy! – Bác Giun thở phào. Trước ánh nhìn có vẻ băn khoăn của “bầy trẻ”, bác Giun từ từ giảng giải:
- Trên mặt đất và trong lòng đất có những việc còn nguy hiểm hơn cả động đất nhiều các cháu ạ. Vì trước những trận động đất, Thiên nhiên bao giờ cũng gửi tín hiệu dự báo cho muôn loài. Song thảm họa do con người gây ra thì nguy hiểm khôn lường. Chúng ta chẳng biết đường nào mà tránh.
- Ôi, đáng sợ thật! Bác có thể kể thảm họa đến từ con người được không ạ?
- Được rồi, từ từ bác sẽ nói. Nhưng bác có việc quan trọng hơn phải làm. Chắc bác cần sự giúp đỡ của các cháu đấy. Hãy xem, trong ngực bác có một bức Gia phả dòng họ nhà Giun. Việc khó khăn nhất là bác phải chuyển được bức Gia phả này tới tận tay con người. Đây là việc vượt khả năng của bác. Nhưng bức Gia phả quan trọng này loài người cần phải biết. Nên bao năm rồi bác vẫn cặm cụi đào xuyên lòng đất, chỉ để mong một ngày gặp được ai sẵn lòng giúp đỡ.
- Ôi, lại một bức Di thư hay Gia phả gì nữa đây? Dạo này xóm mình có quá nhiều chuyện lạ. – Cỏ Mật thì thào với cái tật láu táu.
- Chúng cháu chưa biết sẽ giúp bác thế nào nhưng chúng cháu hứa sẽ làm mọi việc bác yêu cầu! – Lần này thì Xấu Hổ lên tiếng.
@: Nhật ký Dế Nâu:
Dường như mỗi loài sinh ra đều mang theo sứ mệnh của mình. Ngay cả bác Giun, suốt đời cặm cụi trong lòng đất, hiếm khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời cũng có một sứ mệnh lớn lao!

Người gửi / điện thoại