
CÓ THỂ NHƯNG KHÔNG THỂ
MỴ DUY THỌ
Có thể mua đồng hồ mấy trăm triệu
Nhưng không thể mua thêm một phút cho lúc lâm chung.
Có thể đốt thật nhiều vàng mã và bốn mùa hương khói
Nhưng không thể sửa lại được một lời nói bất hiếu với mẹ cha.
Có thể đi du lịch khắp nơi thế giới gần xa
Nhưng không thể về lại với tuổi thơ dù chỉ là giây phút.
Có thể dứt áo ra đi tìm chân trời mơ ước
Nhưng không thể xóa được những gì đã có bên nhau.
Có thể có nhiều bạc vàng, biệt thự, xe hơi
Nhưng không thể sánh được với có một đứa con ở trong đời.
Có thể nghĩ rằng đây chỉ là cõi tạm thôi
Nhưng không thể chịu thua bạn, kém đời khi đang còn hơi thở.
Có thể có mắt sáng tinh anh, thính tai nghe rõ
Nhưng không thể nhận ra mình đang bay cùng Địa Cầu hàng trăm ngàn cây số, mỗi giờ.
Có thể cảm thấy mình hoàn toàn tự do
Nhưng không thể biết mình bị nhốt, chỉ được bò quanh Quả Đất.
Có thể ngồi thiền tu buông bỏ mọi thứ đời thường
Nhưng không thể không ăn không uống, không thải rác mỗi ngày.
Có thể nuôi tâm dưỡng tính niệm phật ăn chay
Nhưng không thể không rửa chân tay, không tắm gội hàng ngày cuốn trôi dập vùi trăm ngàn gia đình vi sinh đang vui vẻ hội hè trên da bạn.
Có thể muốn đến Niết bàn dập tắt mọi khổ đau để chỉ còn sung sướng
Nhưng không thể biết sung sướng là gì khi chưa từng nếm trải khổ đau.
Ôi! Bao thứ. Con người cứ nghĩ là có thể nhưng mà không thể được đâu!
2/1/2026 MD

Người gửi / điện thoại