Cầm Sơn
CON ĐƯỜNG HOA TRẠNG NGUYÊN
Ngày 26 tháng 11 năm 2020, tôi đến Vườn Quốc gia Xuân Sơn dự buổi gặp mặt Kỷ niệm 20 năm Thành lập Câu lạc bộ Lâm nghiệp Phú Thọ. Sau mấy năm trở lại, tôi bỗng ngỡ ngàng bởi bên lề một dải đường ngoằn ngoèo lên dốc có độ dài khoảng bốn, năm cây số suốt từ Trụ sở Văn phòng Vườn Quốc gia Xuân Sơn đi đến xóm Dù là trùng trùng cao thấp những đốm lửa đỏ ken dày của hoa Trạng nguyên. Nhưng do ngồi trên chiếc xe 40 chỗ cùng đoàn nên không thể lấy được hình ảnh.
Con đường Trạng nguyên ấy làm cho tôi liên tưởng đến dã quỳ là thứ hoa đặc trưng của Đà Lạt, vậy thì hoa Trạng nguyên sẽ là một loài hoa đặc trưng ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Theo ông Phạm Văn Long – Giám đốc Vườn Quốc gia Xuân Sơn cho biết thì con đường hoa này là một công trình của Thanh niên xã Xuân Đài trồng chứ không phải mọc tự nhiên. Có điều vùng này nhân dân thường cắm hom cây trạng nguyên để rào vườn nên vốn dĩ nó đã có mặt khắp nơi trên mọi ngõ ngách của bản làng.
Sau cái ngày được chứng kiến con đường hoa, tôi cứ thắc thỏm không yên bởi nếu không ghi được hình ảnh của nó thì lại phải đợi đến mùa này năm sau mới lại có cơ hội. Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2020. Tuy trời nhiều mây nhưng ánh sáng cũng vẫn còn có thể lấy được hình ảnh, nếu đợi chờ trời nắng lên thì chưa biết đến bao giờ, còn hoa thì thời gian rực rỡ đâu có chờ đợi mà đến độ thì nó phải úa tàn. Vậy nên tôi quyết định quay trở lại Xuân Sơn bằng xe máy đề ghi lại hình ảnh đường hoa trạng nguyên này. Đường vắng nên tôi khoác máy ảnh vào cổ, điều khiển tay lái bằng một tay, còn tay bên kia cầm chiếc camera mini chĩa ra phía bên lề quay cảnh đường hoa. Chẳng ngờ bánh xe vấp phải mấy hòn đá vương vãi ngoài đường làm chiếc xe loạng choạng, giá là ở chỗ đường bằng thì còn có thể chống đỡ được, đằng này đường có độ dốc lớn nên đành để cho xe và người đổ lăn đùng xuống vệ đường. May mà chỉ bị chầy xước tay chân đôi chỗ chứ còn máy ảnh, máy quay phim không bị làm sao. Tôi dựng xe và tiếp tục công việc. Nhưng từ giờ phút ấy tôi đành đi bộ để quay phim.
Dằng dặc con đường hoa thắp lửa
Chẳng thi thố với ai mà khoa bảng đứng đầu
Ừ thì Cúc Quỳ nhuộm vàng chiều Đà Lạt
Còn ở Xuân Sơn mình rực đỏ sắc Trạng Nguyên
Cuối cùng thì tôi cũng lấy được hình ảnh của con đường hoa Trạng Nguyên Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh này đến độc giả.
C.S