
LẠI GHÉP THƠ
(Ghép tên các bài thơ của 52 tác giả trong VTVLT, tập 6, NxbHNV, 2025)
*********
NGUYỄN QUANG TOẢN
Vầng trăng và Lũy tre, Tập sáu
Những vần thơ cất giấu nụ cười
NGU NGƠ ngửa mặt lên trời
RƯNG RƯNG nhớ lại một thời đã xa.
MÃI CÒN nhớ mây sà Thành Lạng
Chiều thu phai THINH LẶNG HOA LƯ
HOA QUỲNH ngào ngạt đêm thu
HẠ ƠI ! có biết hình như Quỳnh buồn.
Phiên CHỢ TẾT khởi nguồn xuân ước
XIN TRỜI cho người được yêu người
NHỚ EM, nhớ lắm nụ cười
Chiềng Ban xanh ngắt bầu trời mến thương.
CHUYẾN ĐÒ SƠN LA trường miền ngược
ĐI GIỮA MÙA SEN được hát ca
CON ĐƯỜNG BẰNG LĂNG tím hoa
Và MÙA HOA BƯỞI gần xa ngạt ngào.
NHỚ NGÀY HỘI LÀNG, vào dịp tết
TÌNH THÁNG BA da diết ta mình
TÌNH CA QUÊ MẸ THÁI BÌNH
GỬI EM câu hát chung tình lứa đôi.
ĐÓN ANH VỀ, về nơi đất mẹ
Anh hy sinh tuổi trẻ cho đời
VỀ THĂM QUÊ BÁC, Bác ơi !
Rưng rưng nhớ Bác, nhớ thời chiến tranh.
TRĂNG TẢI sáng long lanh ánh bạc
DUYÊN SEN mơ, chân lạc xứ Vân*
HỘI LÀNG, LỄ HỘI ĐỀN TRẦN
Nguyên Tiêu cất cánh, thơ xuân nảy chồi.
LỬA LÒ VẪN CHƯA NGUÔI nóng giận
KHÔNG THỂ NGỒI YÊN, hận tham quan.
LÀNG NAY đã bớt gian nan
HOA PHONG LAN nở hương tràn đêm xuân.
Vất vả ĐÊM HÀNH QUÂN đánh địch
Mới quý khi DU LỊCH THƯỞNG TRÀ
THẬT TÌNH, chẳng trách người ta
Ngắm hiên nhà RỰC RỠ HOA LAN rừng.
TẾT ĐẾN, XUÂN VỀ mừng khánh tiết
ĐÌNH LÀNG EM tu thiết hoàn thành
CHÚC MỪNG CHIẾN SĨ TÂN BINH
Những người con của Hồng Minh lên đường.
THU SANG Lòng vấn vương muôn ngả
Anh TÌM VỀ PHỐ THÁ, NHÂN CẦU
EM LÀ tình cũ, duyên đầu
CHỢ PHIÊN bữa ấy cùng nhau thề bồi.
CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN, ôi đẹp quá!
ĐẮC THIÊN THỜI sóng cả, triều lên
CÔNG CHA NGHĨA MẸ đáp đền
CÂY XƯƠNG RỒNG nở hoa, đêm dâng đời.
CHUYẾN PHÀ DUYÊN QUÊ rời bến cũ
HẠNH PHÚC QUANH TA đủ mộng mơ
AO SEN CHÙA LÀNG nên thơ
THỦY CHUNG son sắt đợi chờ hợp duyên.
NỖI NHỚ cứ triền miên, khắc khoải
Để ĐÊM BUỒN gọi mãi tên nhau
Anh về THĂM BIỂN ĐỒNG CHÂU
BIỂN VÀ ĐÊM gợi bao câu tâm tình.
THÁNG BẨY VỀ chúng mình cầu chúc
BÌNH YÊN LÀ HẠNH PHÚC tràn trề
THƯƠNG QUÊ MÙA BÃO LŨ về
Hoa màu tan nát, XUÂN QUÊ đượm buồn.
XUÂN HẸN HÒ khơi nguồn cảm xúc
KHI TÂM BÌNH YÊN, giục tứ thơ
ĐÀ LẠT THÀNH PHỐ MỘNG MƠ
THĂM KRÔNG PẮC đợi chờ gặp nhau.
CHÀO THÁNG GIÊNG, tháng đầu năm mới
MÙA THƯƠNG còn vời vợi HƯƠNG XUÂN
HƯNG HÀ QUÊ TÔI rất gần
CON VỀ BÊN MẸ đỡ đần sớm hôm.
Ngắt một đóa sen thơm CẦU PHẬT
NIỀM VUI QUÊ HƯƠNG thật ngọt ngào
MÙA XUÂN SANG dựng cổng chào
Tình YÊU XUÂN, tuổi đã cao vẫn nồng.
DUYÊN THƠ sợi tơ hồng gắn bó
Tình dài lâu, CHỈ CÓ BẠN THƠ
MƯA XUÂN dệt mộng, thêu mơ
Bài thơ NỢ MẸ, anh chờ TẶNG EM.
MƯA PHÙN rải trước thềm lạnh giá
XUÂN VÀNG đi, CHIỀU HẠ tím trời
LỬA HỒNG MÃI SÁNG gương Người**
TRUNG TRINH với Nước, suốt đời vì dân.
MŨ LÍNH đã mấy lần đổi chủ
MẮC CỠ vì các chú nhầm thôi
ĐÊM HỘI LÀNG nổi trống rồi
Gái trai GẶP MẶT nói lời yêu đương.
MẸ ƠI! Con luôn thương nhớ mẹ
Mười chín năm có lẻ, xa người
DƯỚI GỐC ĐA THIÊNG con ngồi
Vẫn nghe TIẾNG VÕNG VÀ LỜI RU xưa.
NHỚ BỐ NGÀY XUÂN vừa tắt nắng
BẾN QUÊ xưa nay chẳng còn đò
XUÂN ĐỜI hạnh phúc ấm no
HỒN QUÊ nâng bước, tự do làm giàu.
TA VÀ BẠN từ lâu gắn kết
BIẾT NÓI GÌ ĐÂY hết khổ chưa ?
NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI nắng mưa
Về THĂM LÀNG CỔ một trưa Giáp Thìn.
THƠ VUI SỚM CHIỀU, tìm tứ lạ
MIỀN QUÊ YÊU QUÝ đã thay tên
TÀN CANH, Ồ sắp hết đêm !
Mê say CẢM TÁC, bên thềm trăng sa.
Đêm CHỢ TÌNH SA PA nhộn nhịp
Đón THU VỀ cho kịp heo may
THƯƠNG MÌNH bận mải luôn tay
NHỚ QUÊ, nhớ lắm những ngày cách xa.
TẾT ĐẸP TRỜI muôn hoa khoe sắc
TẾT VÀ XUÂN giăng mắc tơ lòng
NHỚ THƯƠNG LÀNG NỦ bão giông
MỘT DÒNG TRÔI đã cướp công bao đời.
THƯƠNG EM nhỏ không người thân thuộc
Dựng lại Làng cả nước chung tay
TÌNH THƠ được dịp tỏ bày
LỜI TRÁI TIM góp sức xây bản làng.
Bão YAGI cũng đang đe dọa
Chống thiên tai địch họa, tham quan
Dựng xây đất nước huy hoàng
Có Vầng trăng, Lũy tre làng góp công.
*********
17/9/2025
* Xứ Vân là làng Vân Đài xã Hồng Mình tỉnh Hưng Yên
** Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
NQT.

Người gửi / điện thoại