Cám ơn pgs.ts. nhà văn Văn Giá. Qua bài viết này tôi biết rõ hơn các bạn viết của tôi gốc gác Xuân Hòa! Và tôi tin bạn đọc trang này cũng cùng cảm nhận như tôi!
ĐÂY LÀ CUỐN TIỂU THUYẾT HẤP DẪN NHẤT MÀ TÔI ĐÃ ĐỌC! THẬT SỰ KHÂM PHỤC TÁC GIẢ NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH. TÔI CŨNG VIẾT MỘT TIỂU LUẬN VỀ NHÂN VẬT NGƯỜI KỂ CHUYỆN CỦA TÁC GIẢ IN TRÊN TẠP CHÍ "NGƯỜI HÀ NỘI"....
RẤT ĐÁNG SUY NGẪM! AI CHỈ GIÚP TRA CỨU NHANH, KHÔNG GIÚP HỌC SINH HỌC GIỎI HƠN. KHÔNG CẨN THẬN, HỌC SINH SẼ...KÉM ĐI VÌ KHÔNG TỰ HỌC MÀ Ỷ VÀO AI ĐỂ...ĐỐI PHÓ!
Lời BBT: Tháng 5 năm 2023, theo lời mời của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1, một đoàn nhà văn do nhà văn Hà Đình Cẩn tổ chức chuyến đi thực tế vào đường Trường Sơn trong đó có nhà thơ Hoàng Quý. Ngay khi vào đến cầu Đak Rông, những kỷ niệm từ thời còn trong quân ngũ cầm súng chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên ùa về, Hoàng Quý đã viết một bài thơ lấy nhan đề là “Gọi người” (Nhà thơ Hoàng Quý nhập ngũ ngày 19 tháng 6 năm 1968 khi thanh niên này mới ở độ tuổi 16). Đến những ngày cuối của chuyến đi, tại Kon Tum ông đã cho hoàn thành phần nhạc phổ cho bài thơ và ca khúc được ra đời với nhan đề “Mắt biếc”. Nhân sắp đến kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Miền Nam 30 tháng 4. Tác phẩm & Bạn độc xin trân trọng giới thiệu ca khúc “Mắt biếc” sáng tác của nhà thơ Hoàng Quý do ca sĩ Minh Tiến trình bày với phần kỹ thuật video do nhà thơ Tôn Quang Minh thực hiện.