Cầm Sơn
NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ 24 TẠI HÀ NỘI
Sáng ngày 01 tháng 3 năm 2026 tức ngày 13 tháng giêng năm Bính Ngọ. Tại sân Văn Miếu Quốc Tử Giám thành phố Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội long trọng tổ chức Ngày thơ Việt Nam tại Hà Nội lần thứ 24 với chủ đề “Vươn mình ra biển lớn” Chương trình được Đài Truyền hình Hà Nội quay phát trực tiếp lên sóng truyền hình.
Đến dự ngày thơ có nhiều quan chức của các cơ quan Thành ủy, Mặt Trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, các Hội Văn học Nghệ thuật cấp Trung ương và địa phương, nhiều nhà văn nhà thơ và người yêu thơ,
Sau một tiết mục ca múa mở màn, Nhà thơ Trần Gia Thái – Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội đọc diễn văn Khai mạc Ngày thơ Hà Nội
Tiếp nối chương trình là lời phát biều của Phó Giáo sư, tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội lên sân khấu đánh trống Khai hội.
Chương trình nghệ thuật được chia thành hai phần, phần một bao gồm các tiết mục ca múa nhạc và trình diễn những bài thơ có nội dung viết về Biển đảo, bảo vệ chủ quyền lãnh hải của nhiều nhà thơ, nhạc sĩ trong cả nước. Phần hai là chương trình trình diễn thơ viết về Hà Nội của các hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Do thời lượng chương trình rất dài nên toàn bộ các tiết mục trình diễn thơ và ca, múa, nhạc chúng tôi tách ra thành chương trình riêng, sẽ giới thiệu vào những kỳ tiếp theo.
Cuối buổi Ban Tổ chức công bố chấm điểm lều thơ của các Câu lạc bộ phong trào.
Năm nay có 8 lều thơ tham gia. Lều thơ của Câu lạc bộ thơ Lục Bát Hà Nội được chấm giải nhất.
Mời các bạn theo dõi qua đoạn Video hình ảnh tường thuật giản lược chúng tôi giới thiệu dưới đây.
C.S
Người gửi / điện thoại