bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ ĐINH HỮU DUNG ( ĐINH Y VĂN)!CHÚC  TÁC GIẢ NHIỀU SỨC KHỎE VÀ MAY MẮN!TBT VŨ NHO

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ LÍ LUẬN PHÊ BÌNH, DỊCH GIẢ ĐỖ NGỌC YÊN ĐÃ GÓP LÀM CHO TRANG THƠ DỊCH THÊM PHONG PHÚ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn pgs.ts. nhà văn Văn Giá. Qua bài viết này tôi biết rõ hơn các bạn viết của tôi gốc gác Xuân Hòa! Và tôi tin bạn đọc trang này cũng cùng cảm nhận như tôi!

 

VŨ NHO 085 589 0003

ĐÂY LÀ CUỐN TIỂU THUYẾT HẤP DẪN NHẤT MÀ TÔI ĐÃ ĐỌC! THẬT SỰ KHÂM PHỤC TÁC GIẢ NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH. TÔI CŨNG VIẾT MỘT TIỂU LUẬN VỀ NHÂN VẬT NGƯỜI KỂ CHUYỆN CỦA TÁC GIẢ IN TRÊN TẠP CHÍ "NGƯỜI HÀ NỘI"....

 

VŨ NHO 085 589 0003

RẤT ĐÁNG SUY NGẪM! AI CHỈ GIÚP TRA CỨU NHANH, KHÔNG GIÚP HỌC SINH HỌC GIỎI HƠN. KHÔNG CẨN THẬN, HỌC SINH SẼ...KÉM ĐI VÌ KHÔNG TỰ HỌC MÀ Ỷ VÀO AI ĐỂ...ĐỐI PHÓ!

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐINH Y VĂN ĐÃ GHÉ TRANG VÀ LƯU NHẬN XÉT! CHÚC BÁC VUI KHỎE! VŨ NHO

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 35
Trong ngày: 486
Trong tuần: 2348
Lượt truy cập: 1228985

PGS.TS. NGUYỄN HỮU SƠN VIẾT VỀ "CÕI NHÂN GIAN"

Nhân Hội nghị LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH của Hội Nhà văn VN ta, giới thiệu lại bộ tiểu thuyết thế sự trường thiên CÕI NHÂN GIAN của Văn sĩ NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH, 4 quyển, 8 tập. NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2022, 1870 trang... Không đỉnh cao thì cũng cao cao cao, 6/10/2025...
Đọc CÕI NHÂN GIAN giữa Thủ đô Hà Nội, giữa mùa xử án vụ "Giải cứu", Việt Á và v.v..., nghĩ về ý nghĩa cảnh báo, cảnh tỉnh, v.v. và v.v...
Khởi đầu từ truyện ngắn "Vào đời" in báo, rồi phát triển thành tiểu thuyết "Cõi nhân gian" tròn 20 chương, mỗi chương là một lần “Vào đời” (1994; In lần năm, 2018), cho đến lần này đã nối dài thành tiểu thuyết trường thiên 8 tập với 160 chương “Vào đời”. Nhân vật chính là Phó tiến sĩ Hương từ nước ngoài trở về khi mất cả cha mẹ và cậu em ruột rồi cũng chết trong tù. Hương không tìm được việc làm, phải đạp xích lô. Từ đây Hương thật sự vào đời, liên tục vào đời…
Xuyên suốt "Cõi nhân gian" là nhân vật Hương với ý thức vào đời, xoay vần giữa “Tấn trò đời”, sống dấn thân nhập cuộc giữa cõi đời, cõi người, mong được "sống ra con người". Từ lúc đói ăn, chui rúc trong túp lều nát cho đến khi thành quan đầu Sở, doanh nhân giàu có, quyền cao chức trọng, Hương vẫn luôn phản tư, phản tỉnh, hướng đến điều thiện. Hương đã đồng cảm, chìa tay cứu với biết bao cuộc đời lầm than khốn khó, bán thân, bán thịt sạp, xich lô, thợ xây, những cô Lan, chị Vân, chị Bảo, chị Trung Anh, ông Thiên, cậu Trường... Cuộc sống mở về phía trước, Hương gặp điều thiện nhiều hơn nhưng cái ác, cái xấu cũng giăng giăng vây bủa. Mỗi bước tiến của Hương đều gặp trở ngại, bước qua thử thách, phải chinh phục, cảm hóa con người bằng tình người, lẽ phải. Ở đây không không có kiểu nhân vật phân đôi chiến tuyến, chia đôi Thiện - Ác một chiều. Các mối quan hệ với đủ kiểu người, từ anh Thắng dân phòng, Thông phó phòng, Bính luật sư đến ông bà doanh nhân Việt kiều Công Hoài, Sinh San và các bậc chức sắc như các anh Yên, Chiến, Quang, ông Điển, Nam, Hoàng Trịnh, cậu Thiên đều có những tốt xấu khôn lường. Hương càng vào đời, càng giàu có, càng thăng tiến càng thấy thêm muôn mặt cuộc sống. Người đọc nhiều khi kinh sợ với thế giới ngầm, quyền lực, phe nhóm, những kẻ du thủ du thực như Quân Ba Số, Dự, Lung, Tính thể hiện như là những góc tối của xã hội. Điều quan trọng là niềm tin nơi công lý đã ra tay trừng trị xã hội “đen” và những kẻ thủ ác, tham nhũng, tội phạm như Bính, Hải, Lung, Cẩu, Phó Giám đốc Hồng, Chánh Văn phòng Loan đều phải “vào lò”, kể cả cậu em ruột tên Hưng. Ngay một người như anh Chủ tịch Yên cũng phải trả giá cho những tham vọng và tội ác của mình. Mãi mãi vẫn có thể tin vào xã hội, công lý, lẽ phải, tình người.
Trên thực tế, Hương không phải là nhân vật tích cực, chuẩn mực một chiều. Điều quan trọng nhất, phần thiên lương trong Hương đã dẫn dắt, kết nối để không quá sa đà, không đánh mất mình. Hương làm ra nhiều tiền nhưng biết phụng thờ các mẹ Việt Nam anh hùng, biết giúp người nghèo khổ, vận nạn, đau ốm. Hương yêu nhiều và luôn được yêu, có khi lãng mạn, đắm đuối nhưng không giả dối, không thành kẻ lợi dụng, không lấy tiền tài, địa vị lừa gạt, phụ bạc ai. Hương có chí hướng nhưng trước sau vẫn tín nghĩa với anh em, bè bạn. Sự thể Hương chung sống hòa bình với kẻ lắm chiêu trò, giỏi bao biện như Quang hay lùi bước trước kẻ cơ hội, gian tham như Thiên cho thấy cuộc đấu tranh thiện - ác, chính - tà sẽ mãi vẫn còn là câu chuyện phía trước.
Tiểu thuyết trường thiên "Cõi nhân gian" có kết cấu chặt chẽ, sinh động, hấp dẫn, câu gọi câu. Các nhân vật, sự kiện kết nối đậm tính kịch, điện ảnh, in đậm thủ pháp montage, sắc màu hình sự, trinh thám, maphia thời kinh tế thị trường, ám ảnh chất liêu trai, kinh dị. Tác phẩm không theo nguyên mẫu nào nhưng người đọc có thể cảm nhận như đã gặp nhân vật ở đâu đó [ở mọi nơi, các cấp, ban, ngành, đoàn thể, quan chức, đồng nghiệp, anh em, đồng chí, bạn bè, dân phố]... Các nhân vật, sự kiện điển hình theo đến hết tác phẩm nhưng không thể tìm đâu lối viết biểu tượng, ám chỉ đen tối, quy chụp một chiều. Thiên tiểu thuyết căn bản được xây dựng theo mô hình nhân vật chủ thể “Tôi” nhưng chỉ là một cốt truyện điển hình chung chung, nhập thân trong thế giới tưởng tượng hư ảo.
Có thể xác định tiểu thuyết "Cõi nhân gian" có được sức sống, sức cuốn hút còn là bởi không gian nhân vật gắn với sự kiện, môi trường xã hội luôn rộng mở về phía trước. Bên cạnh hệ thống các nhân vật chính vẫn thường xuyên bổ sung những mẫu hình đầy tính cách, góc cạnh. Việc Hương ngày càng phát triển doanh nghiệp, tham dự hoạt động xã hội cho phép nâng tầm các mối quan hệ, nhận thức, tầm suy tư. Các chiều kích tư tưởng đan kết trong các sự kiện lớn (đất đai, quyền lực, thế lực maphia) được kích hoạt, phản ánh sinh động, nhuần nhuyễn qua các hình tượng nghệ thuật. Ở đây cần đặc biệt đánh giá cao tư duy tiểu thuyết với những chuyển đoạn linh hoạt, những đối thoại sắc nét, ngắn gọn, sát hợp bản chất, tính cách, tâm lý nhân vật. Bộ tiểu thuyết trường thiên khắc phục được cơ bản lối miêu tả chi tiết dài dòng, bệnh nói thay nhân vật và trình diễn nội dung tư tưởng công thức, một chiều. Có thể tin rằng bộ tiểu thuyết trường thiên "Cõi nhân gian" đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của loại tác phẩm “xứng đáng với nhân dân ta, thời đại ta”, được bạn đọc đón nhận và hy vọng sớm được chuyển thể điện ảnh...
Vào Th 4, 12 thg 7, 2023 vào lúc 09:12... Nguyễn Hữu Sơn ...
hoa-sen-phat
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
15-10-2025 08:18:05 VŨ NHO 085 589 0003

ĐÂY LÀ CUỐN TIỂU THUYẾT HẤP DẪN NHẤT MÀ TÔI ĐÃ ĐỌC! THẬT SỰ KHÂM PHỤC TÁC GIẢ NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH. TÔI CŨNG VIẾT MỘT TIỂU LUẬN VỀ NHÂN VẬT NGƯỜI KỂ CHUYỆN CỦA TÁC GIẢ IN TRÊN TẠP CHÍ "NGƯỜI HÀ NỘI".SẼ IN LẠI TRONG SÁCH "LAI RAI PHÊ BÌNH" XUẤT BẢN CUỐI NĂM NAY!

Trả lời

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com