bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Anh Bá Tân sướng thật                   Còn sướng hơn cả VUA        &n...

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐINH Y VĂN ĐỒNG HƯƠNG GIA VIỄN MẤY LẦN HỌA THƠ1 TRÊN ĐẦU DÙ TÓC TRẮNG PHƠ NỤ CƯỜI TRAI TRẺ BẤT NGỜ...LẠI TƯƠI!

 

Đinh Y Văn

XIN ĐƯỢC VUI CÙNG BÁC VŨ NHO Mái đầu nay đã phơ phơ trắng Mười hai năm như chớp vụt nhanh Nhớ “sóng vườn xanh, thơm suối tỏa” Nụ cười ánh mắt…lại như anh! Đinh Y Văn

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN TÁC GIẢ THÁI BÁ TÂN!ĐÁNG SUY NGẪM!

 

VŨ NHO 085 589 0003

 CÓ MÀU SẮC TỰ TRUYỆN.EM RỂ VÀ ANH CON TRAI QUẢ LÀ LÁO HẾT CHỖ NÓI!MAY MÀ PHÚC NHÀ NGƯỜI VIẾT CÒN DÀY NÊN KẾT CỤC COI NHƯ CÓ HẬU.

 

VŨ NHO 085 589 0003

PHƯƠNG ĐÔNG TUỔI MỤ RÁT HAYHƠN ĐỨT CÁI BÀI TÍNH TUỔI PHƯƠNG TÂY!HƠN CHÍN THÁNG PHẢI TÍNH NGAYTƯƠNG DƯƠNG MỘT TUỔI! RẤT HAY...TUYỆT VỜI!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 55
Trong ngày: 642
Trong tuần: 2907
Lượt truy cập: 1795576

PHẠM THẾ HÙNG giới thiệu

 

 nui_xanh

NHỚ PHÚ QUANG
Đắm chìm với vẽ ...
Không biết thiên hạ mô tê thế nào
Bỗng, một nhà soạn nhạc hàng đầu Việt Nam gửi cho những thông tin về sự tranh chấp tài sản và những di vật của nhạc sỹ Phú Quang ... một cảm giác buồn và nhớ Phú Quang....
( trích “ Hồi ức Thế Hùng” )
NHẠC SỸ PHÚ QUANG
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ…
-“Về thôi Thế Hùng.
Chúng ta không thể bán rẻ danh dự cho cuộc thi vớ vẩn này được”.
Tôi cũng đồng tình với Quang.Về, vớ vẩn.
Các giám khảo khác: Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, NSND Lê Khanh, TS nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp lưỡng lự…
Đó phản ứng của hai chúng tôi sau khi hội ý Hội đồng giám khảo cuộc thi hoa hậu Việt Nam năm 2010 quyết định dự kiến thí sinh sẽ là hoa hậu trong màn chung kết tối nay. Chủ tịch hội đồng không khách quan khi hướng các thành viên bỏ phiếu cho NH, một thí sinh không nổi trội về nhan sắc so với tốp 5 thi ứng xử.
Trưa ấy, chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển đón hai anh em đi xả giận…Bia vào là lúc thật nhất, gan ruột phổi phèo Phú Quang lôi ra hết. Bản lĩnh, thái độ rõ ràng. Quang đáng yêu và tôi quý nể bạn tôi từ đấy. Phú Quang tài năng, có lẽ vì thế cá tính, cái tôi rất mạnh.
Chúng tôi cùng được mời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010 ở đảo Tuần Châu. Đăng ký hai phòng liền nhau để tiện sang trò chuyện. Chiều ngày thứ 4. Phú Quang ngồi bất động, mồ hôi vã ra như tắm, sỉu dần… Vội dìu bạn vào giường đắp chăn ủ ấm, gọi cấp cứu. Hai tiếng sau, Quang thều thào: Thế Hùng, tôi thèm cháo quá.
Giữa cái đảo này làm gì có cháo, vội lấy ôtô phi vào Bãi Cháy
lùng bằng được cháo về cho bạn húp, chăm mấy ngày như chăm em bé. Những đêm ấy tôi thức trắng canh bạn.
Về Hà Nội càng thân nhau hơn, Quang hay mời tôi tới biệt thự ở Tứ Liên ăn cơm với vợ - người đẹp Trịnh Anh Thư. Có những chiều mùa Thu ngồi lỳ ở Sopha nghe Quang đàn Piano và hát. Cây đàn 3 chân kê ở phòng khách tầng hai cực kỳ sang trọng.
Nhạc của Quang quý phái, đài các, phố phường, lịch lãm như Quang. Ra tập nhạc nào Quang đề tặng Thế Hùng. Những tập nhạc và hộp đĩa bằng gỗ rất cầu kỳ và thẩm mỹ nên Quang bán khá cao - đúng là một tác phẩm nghệ thuật không phải nhạc sỹ nào cũng làm được giữa cơ chế thị trường. Có lẽ Quang là một trong rất ít nhạc sỹ soạn phần dạo, các hòa thanh, các gam trên mỗi bản nhạc, chứng tỏ chàng nghệ sỹ kèn Cor này khi học sáng tác rất bài bản. Trong số các nhạc sỹ sáng tác, phần đông là mổ cò dò cao độ. Riêng Phú Quang chơi Piano rất giỏi. Đệm cũng rất hay và hát cũng ra phết.
Nhiều người bảo Quang kiêu. Tôi cho kiêu là đúng, nhưng bố cháu kiêu ngầm. Các tỉnh mời đi biểu diễn, Quang yêu cầu phải “bế” cây đàn Piano 3 chân nặng 400 kg thì Quang mới đi. Trời ơi, có phải bao diêm đâu? Mấy thợ chuyên nghiệp cẩu từ tầng hai xuống ôtô tải đi tận thành phố Phúc Yên, diễn xong lại cẩu lên tầng hai. Tôi chứng kiến mấy lần mà ghê cả răng.
Số Quang vất vả về tình trường và kinh doanh. Có lẽ số đào hoa cư mệnh. Đẹp trai, nhỏ nhẹ, tài năng nên nhiều em mê. Đành phải lịch sự đáp lại thôi, yêu lại thôi. Yêu nhiều thì yếu …Ba đời vợ, bà nào cũng đẹp.
- Ly hôn, buồn không?
- Buồn chứ, nhưng duyên nhạt và hết duyên thì đành chấp nhận
- Ông nghĩ sao khi con gái Trinh Hương hơn chồng 6 tuổi.
- Trong tình yêu, tuổi tác là vô nghĩa nên khi chúng quyết định về chung nhà tôi ủng hộ cả hai tay hai chân. Thực tế, chúng yêu nhau và hạnh phúc lắm. Con rể tôi, Nghệ sỹ violon Bùi Công Duy rất yêu và chiều con gái tôi và ngược lại. Đấy là món quà vô giá của số phận. Trinh Hương và Bùi Công Duy là niềm kiêu hãnh của Phú Quang.
- Chúc mừng Phú Quang nhé.
Phú Quang đã từng vào Sài Gòn sống và kinh doanh. Trần Tiến thì ổn, Quang phải nhoi ra. Mở nhà hàng ở Sài Gòn và Hà Nội đều không ăn thua. Nghệ sỹ đầu óc ở trên mây, không kinh doanh được đâu. Lỗ hà ra lỗ hổng.
Nhưng riêng khoản kinh doanh âm thanh thì Phú Quang là đệ nhất Việt Nam. Quang kiếm tiền cực kỳ sang trọng, năm nào cũng tổ chức mấy đêm mà chỉ ở nhà hát lớn thôi, ca sỹ sịn. Đêm nào cũng cháy vé dù là giá rất cao, tiền kiếm được Quang mua ô tô, thuê người lái để đi giao dịch và caffé mỗi sáng, thết đãi bạn bè. Phú Quang sống như ông hoàng bằng âm thanh đắt nhất do ông làm ra, mẫu nhạc sỹ đẳng cấp quý tộc.
- Thế Hùng ơi, sang Đeli nhé. Hôm nay có cả Quyền Văn Minh đấy.
Năm phút sau, tôi có mặt vì nhà tôi ở 23C Tông Đản đi ngang qua nhà hát Lớn là tới số 6 đầu phố Phan Chu Trinh. Tuần mấy buổi sáng “giao ban” như thế.
Nhiều đồng nghiệp không phục Phú Quang cho là nhạc Phú Quang đều đều một màu monoton, không làm được lời phải phổ thơ người khác. Ơ, các nhạc sỹ thiên tài châu Âu thời Phục hưng, Cổ điển thậm chí cả Khai sáng đều theo mốt phổ thơ của các nhà thơ nổi tiếng mà? Vấn đề là phổ thế nào chứ uốn éo hát theo thơ thì chán chết.
Phú Quang có biệt tài phổ thơ, nói quá là phù thủy nhào nặn thơ trong ca khúc. “Em ơi Hà Nội phố” là một ví dụ. Bài thơ của Phan Vũ dài như một trường ca mà Phú Quang chắt lọc lấy tinh túy tạo nên một thanh âm tuyệt vời về thẩm mỹ âm nhạc. Bài “Chiều phủ Tây hồ” lại một màu âm khác. Lê Dung hát mới hay làm sao, đâu có monoton …
Ai yêu Phú Quang hãy nghe: Em ơi Hà Nội phố, Biển nỗi nhớ và em, Mơ về nơi xa lắm, Điều giản dị, Hà Nội ngày trở về, Im lặng đêm Hà Nội, Lại về phố xưa, Khúc mùa thu…Phú Quang đi rồi nhưng anh để lại một vệt âm thanh trên bầu trời âm nhạc Việt.
Ngày ông Công ông Táo năm nay (2023), tôi đến thăm Phú Quang. Vẫn ngôi biệt thự sang trọng kín đáo trong ngõ vắng, số nhà 22 ngõ 59 phố Tứ Liên, nơi vợ chồng Phú Quang đã mời Thế Hùng tới ăn cơm, uống trà, nghe nhạc nhiều lần…
Thiếu phụ Anh Thư đưa Thế Hùng lên giàn thờ thăm Phú Quang. Bạn tôi ( kém Hùng 2 tuổi, sinh năm 1949) đội mũ phớt tay vân vê điếu Cìgà rất chi là quý tộc. Khói hương bay…
-“ Phú Quang ơi, dạo này viết được nhiều không? Mấy hôm nay Thế Hùng chơi Piano “Em ơi, Hà Nội phố” gam la thứ mà Phú Quang soạn đấy. 23 Tết rồi, về đi, chúng mình lại cùng chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển nhậu món lòng lợn mắm tôm như ngày ấy ở nhà Thế Hùng 23C Tông Đản.
…….

unnamedmn

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com