bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ NGUYỄN ĐỨC BÌNH ĐÃ CỘNG TÁC! CHÚC ANH SỨC KHỎE, MAY MẮN!

 

NGUYỄN ĐỨC BÌNH - ĐT :0969781942

Xin trân trọng cám ơn BBT Trang TÁC PHẨM VÀ BẬN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

NHÀ THƠ LỪNG DANH HỒI NÀONHƯ NHÀ NHIẾP ẢNH LỪNG DANHUNG DUNG ĐỘC HÀNH XE BUÝTCHẢ QUAN TÂM AI BIẾT HAY KHÔNG BIẾT!ẤY LÀ...PHẨM CHẤT...CÔNG DÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Gay cấn thật chứ không đùa!May mà chú đã là Đảng viên!Hồi hộp phết!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THƯA CÙNG BÀ CON GẦN XAbÁC ĐINH Y VĂN NHÀ TALÀ DÂN GIA VIỄN VỐN LÀ ĐỒNG CHIÊMCHÚNG TÔI BỢI LỘI ĐÃ QUENVỀ MÔN CHÈO THUYỀN CHẲNG CHỊU KÉM AICHÈO TAY CŨNG ĐÃ KHÁ TÀICHÈO CHÂN ĐỘC ĐÁO CHẲNG AI SÁNH TÀY!

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐINH Y VĂN ĐÃ CÒM VỀ CHUYỆN ...TÔI CÒM ANH TÂN TÔI CÓ THÓI QUEN ĐỌC DẦN VÀ GHI CẢM TƯỞNG...NẾU CẦN PHẢI GHI CŨNG LÀ MỘT CÁCH BÁO ĐI RẰNG TÔI ĐÃ ĐỌC...VÀ GHI LỜI BÌNH!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 138
Trong ngày: 291
Trong tuần: 1440
Lượt truy cập: 1718057

PHẠM THẾ HÙNG - PHẢI VIẾT

 

PHẢI VIẾT
VÌ TÔI LÀ
NHÂN CHỨNG SỐNG ….
Sau khi ra mắt 2 cuốn " HỒI ỨC THẾ HÙNG" và tập thơ - tranh SEN. Tôi nghĩ là đã kết thúc giai đoạn cầm bút để dành sự bình yên cuối đời cho vẽ.
Và thực tế tôi đã bán nhà, chuyển ra xa trung tâm phố thị ồn ào để sống khép kín bình yên trong xưởng vẽ và căn hộ 120 mét vuông để bầy những bức tranh mới vẽ và một phòng trưng bầy tranh rộng 200 mét vuông để bán quanh năm với gần 100 bức thể nghiệm qua từng giai đoạn trong ngôi biệt thự B3 SUNSHINE CITY - SUNSHINE GALLERY.
Tôi an nhiên để sáng tạo hội họa.
Việc giao dịch lan tỏa và thương mại đã có các bạn tôi giúp sức... Khách đông dần, tranh cứ đều đều về mấy trăm biệt thự và hàng ngàn căn hộ cao cấp ở 2 khu Ciputra và Sunshine city với người yêu tranh Việt Nam và ngoại quốc.
Từ nay, những bức tranh mới vẽ sẽ không bán, để dành cho cháu con và gom lại làm triển lãm lần thứ 4, thứ 5 ...
Nhà văn, anh hùng lao động Minh Chuyên - bạn thân tôi trong nhóm " ngũ lợn lòi " vừa gọi
- Thế Hùng là nhân chứng sống cuối cùng sau khi Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Trọng Tạo đã mất. Phải viết thôi Thế Hùng ạ. Sau anh còn ai viết được ...
Minh Chuyên nói đúng, nhà báo, nhà văn, nhà thơ rất nhiều, nhà nghiên cứu cũng rất nhiều, nhưng để gần gũi, thân quen với các tài năng lớn thì không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận.
May thay, Thụy Kha và Thế Hùng là hai nhà báo, hai nhà lý luận phê bình Nghệ thuật. Kha ở tạp chí Âm nhạc, chuyên viết về âm nhạc và thân quen hầu hết các văn nghệ sỹ cả nước nhất là nhạc giới. Thế Hùng ở báo Văn nghệ - Hội nhà văn Việt Nam. Phủ sóng rộng hơn, quan hệ rộng hơn vì là báo Văn + Nghệ ( văn học và 6 loại hình nghệ thuật: Âm nhạc, hội họa, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc...
Sự may mắn ấy đã cho tôi nhiều cơ hội phỏng vấn, viết bài rồi thân quen với hầu hết những cây đa, cây đề, những văn nghệ sỹ lớn nhất trong ngôi đền nghệ thuật thế Kỷ XX và đầu thiên niên kỷ XXI: Văn Cao, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Trần Quốc Vượng, Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Vân, Doãn Hoàng Giang, Xuân Quỳnh - Lưu Qiuang Vũ.... 50 nhân vật kỳ tài với đồ sộ tác phẩm đã có trong HỒI ỨC THẾ HÙNG ( đã in 2 lần 1.400 cuốn bán gần hết).
Nay, Nguyễn Thụy Kha đã thăng về thiên thai với bác Văn Cao. Còn lại mình tôi thôi. Tôi không viết là có tội với hậu thế. Ai có may mắn gần thân các cụ để hiểu mặt sau của tấm huân chương. Đằng sau mỗi tác phẩm nghệ thuật là những cuộc đời, những thân phận bị dập vùi, đớn đau, tủi hờn ... mà chỉ có thân mới thuộc ( Xuân Ba ) mới biết, mới viết được...
Ai biết được, vì khó khăn nên Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tuân, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Văn Cao, Hoàng Cầm ... phải tặng bản thảo, tặng tranh cho ông Lâm toét ( caffe Lâm) để có rượu uống có chút tiền về thăm quê, để mua màu mua vải vẽ...
Ai biết được Văn Cao với những thăng trầm đớn đau bầm dập, oan trái... đã có lần tính nhẩy cầu quyên sinh. Đã đánh đàn piano không phải bằng ngón tay mà bằng nắm đấm, cùi tay. Đấm vào số phận 30 năm tù không có án ( nhiều câu bác Văn nói với tôi lúc đau đớn nhất mà không thể viết, không dám viết lúc này, để đến khi gần chết tôi sẽ kể ... rồi thanh thản ra đi theo Bác) ...
Ai biết được danh họa Dương Bích Liên đã đốt cái bàn duy nhất để sưởi cho cô mẫu ngồi cho xong bức vẽ và chết một mình cô quạnh không ai biết ( lúc còn sống tôi hay sang trò chuyện vì nhà ông ngay dốc Bà Triệu cách tòa soạn báo Văn Nghệ của tôi khoảng 200 mét)...
Ai biết được thầy tôi - Giáo sư sử học Trần Quốc Vượng đã cả gan làm những việc tầy đình là sang Mỹ viết sách đòi "giải ảo" lịch sử, phê phán Nguyễn Huệ và đời tư lãnh tụ đến nỗi cấm không được dạy. Sinh viên Đại học quốc gia vẫn thấy thầy Vượng thầy Hùng cặp kè trên giảng đường mà bỗng một ngày không thấy...
Ai biết được thi sỹ Hoàng Cầm 75 tuổi của " Lá Diêu Bông" ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt cháu Hùng vì bị người tình bội ước...
Ai biết được nhà thơ Phùng Quán câu trộm mấy tấn cá hồ Tây để sống và thết bạn: Cá trộm, văn chui rượu chịu và đớn đau bị chính ông cậu Tố Hữu tống vào tù...
Ai biết được cuộc tình thơ mộng cô cháu của Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ ( Quỳnh là bạn của cụ Lưu Quang Thuận - bố Vũ ) sống trong căn nhà có 6 mét vuông mà cho ra đời mấy chục vở kịch sấm sét một thời và cái chết ba người oan nghiệt...
Ai biết, ai viết được những chuyện thâm cung bí sử của những thằng bạn thân tôi trong nhóm " lợn lòi ngũ hợi" đã ở tuổi bát thập gần đất xa trời, ung thư di căn giai đoạn cuối, bệnh tật dề dề : Nguyễn Duy, Trần Tiến, Dương Trung Quốc, Minh Chuyên). Thế Hùng may, tai chưa điếc,mắt chưa mờ, không bệnh tật gì, vẫn bóng bàn, lái xe du hí vài trăm cây là chuyện nhỏ trên bãi cỏ...
Ai biết được chuyện của "nó" mà nếu tôi công bố thì nó không được cầm vô lăng để du ca ( tuyệt mật), chết không khai: " tiên sư thằng Thế Hùng"
Ai biết được chuyện bạn tôi hân hạnh được AN " nhắc nhở" bằng một cú tát nát mặt, may chưa gãy mũi ...
Ai biết được "lợn lòi" Minh Chuyên âm mưu cầm dao rạch bụng giữa công đường để Đảng hiểu gan ruột của nhà văn chân chính yêu nước có trách nhiệm với những phế binh đã hiến thân cho dân tộc mà sống không bằng chết, phải vất vả để làm " thủ tục làm người còn sống".
Ai biết
Ai biết....
Ai viết
Ai có thể viết ?
TÔI SẼ VIẾT. VIẾT NGHIÊM TÚC, VIẾT ĐÚNG 100 % SỰ THẬT, CÓ HÌNH ẢNH, BÚT TÍCH VÀ BĂNG GHI ÂM ( băng ghi âm "thằng" TT nó chửi Thế Hùng và Dương Trung Quốc vì can tội không ngồi im nghe nó hát mà cứ chụp ảnh ghi âm: " Tiên sư hai thằng khốn nạn". Băng Nguyễn Duy đọc những bài thơ một thời bị cấm)... vv ... vvv.
Hôm qua, trên phây có bạn xem tướng bẩu: " Chú thọ đến 99 tuổi". Ôi, vậy là còn 20 năm để viết N trang, để vẽ 500 ...1000 bức tranh. ha ha ha...
vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com