Cầm Sơn
TÀU TA RA KHƠI
Tàu ta ra khơi
Từ cửa Bạch Đằng
Nghe báo bão gần trên lãnh hải biển Đông
Là những cơn dông
Không khởi nguồn nơi biển
Từ lòng người phía chân trời xa
Tàu ta ra khơi
Đạp lên bão tố
Nhấn chìm những phong ba cuồng nộ
Vần vũ mây đen
Hòng nuốt chửng biển trời
Tàu ta ra khơi
mang hồn dân tộc Việt Nam yêu chuộng hoà bình
Độc lập, chủ quyền, vẹn toàn bờ cõi
Với ý chí giữ nhà từ ông cha ngàn xưa không mỏi
Cùng lòng kiên cường bám biển của ngư dân
Tàu ta ra khơi
Quyết ngăn bầy sói biển
Bịt miệng kình ngư
Trói chặt vòi thuỷ quái
Tàu ta ra khơi
Giữ yên biển trời
Cho con tôm bơi nhảy
Cho con cá vẫy vùng
Lướt qua ngàn trùng
Vẫn nghe sóng Bạch Đằng dào dạt.
C.S