bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN NGHÊNH NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ TƯỜNG THUẬT BẰNG HÌNH ẢNH SINH ĐỘNG TRONG VIDEO CLIP NÀY!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 16
Trong ngày: 344
Trong tuần: 1171
Lượt truy cập: 632434

THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH VỚI NGÀY THƠ HÀ NỘI

Thi nhân Miền Cổ Tích với “Ngày thơ Hà Nội”

(22,23/2[13,14/1]2024)


CẦN VŨ

PHẦN 1:

Khởi động và nhập cuộc (Từ ngày 21-1 đến ngày 22-2-2024).

Khi sắc xuân lan tỏa khắp đất trời, dư âm của những ngày Tết nguyên đán còn vẹn nguyên không khí vui tươi, nồng nàn, ấm áp; “Ngày thơ Hà Nội” đã rộn ràng khai hội vào cận kề ngày rằm tháng giêng - ngày Tết nguyên tiêu.

Hội thơ được diễn ra trong hai ngày 22,23/2/2024 (13,14 năm Giáp thìn).

Thật vinh dự và tự hào Câu lạc bộ “Thi nhân Miền Cổ Tích” được chọn là một trong mười hai câu lạc bộ tham gia sự kiện đặc biệt này.

*Ngày 21-1-2024 (11-12-2023), Trưởng Miền Phạm Ngọc Tâm Dung đã triệu tập họp Ban quản trị (BQT) gấp tại Chung cư Thanh Bình, Cầu Giấy, Hà Nội. Mọi người đều nhất trí Chúng ta sẽ tham gia thi Quán thơ và 2 thi phẩm: “HUYỀN THOẠI VỀ MỘT DÒNG SÔNG” của Nhà thơ Nguyễn Đình Bắc và “CÁNH VÕNG XANH” của Nhà thơ Lê Hà.

*“Nhóm nòng cốt” cũng được lập ra để trực tiếp lo công việc. Ngay sau cuộc họp chúng ta đã nhận được sự nhiệt tâm tài trợ về tài chính cho sự kiện của toàn bộ thành viên có mặt trong cuộc họp. Thật trân quý biết bao những tấm lòng vàng!

Tất cả đã sẵn sàng cho Hội thi.

*Ngày 17-2 (8-1) 2024, Nhóm nòng cốt được triệu tập để tổng duyệt chương trình. Trưởng Miền Phạm Tâm Dung chủ trì cuộc họp phát biểu và chúc mừng năm mới.

Phó Miền Nguyễn Đình Bắc thông qua phương án cụ thể, chi tiết chuẩn bị cho sự kiện “Ngày thơ Hà Nội”. Sau bao ngày đêm Trưởng, Phó Miền dày công tuyển chọn thơ của các Miền viên, Phó Miền Nguyễn Đình Bắc đã in xong toàn bộ phướn thơ. Tiếp theo Nhà thơ Nguyễn Đình Bắc và Nhà thơ Lê Hà trình bày 2 tiết mục thơ sẽ tham gia trình diễn. Mọi người đều toàn tâm toàn ý nên trong buổi sáng công việc cơ bản đã hoàn thành.

Sau khi nghỉ ăn trưa, đúng 13h30’ Cố vấn Vũ Nho cùng BQT tiến hành tuyển chọn những câu thơ hay của các thi nhân trong Miền đã gửi để in bướm thơ treo lên cây đào ngày hội. Đến 16h30 cùng ngày mọi việc đã hoàn tất.

*Ngày 22-2 (13-1) -2024 Miền Cổ tích được BTC bố trí ở vị trí quán số 3.

*8h15, cây đào thế “Rồng bay” được Trưởng Miền Tâm Dung và Quản trị viên Thanh Tùng đi tìm thuê trước đó mấy ngày đã hiện diện ngay trước quán.

*8h30’: Nhận bàn giao quán thơ và bắt đầu tiến hành trang trí. Hàng chục thi nhân mỗi người một việc, háo hức, khẩn trương. Các anh căng phông, dán thơ, mắc điện… các chị trang trí hoa lá, treo bướm thơ lên cây hoa đào và trưng bày sách. Công việc hòm hòm, bỗng có tiếng hỏi gấp:

-Anh Tô sao thế ạ?

- Chắc anh bị tụt..tụt…

-Anh tụt gì ạ?

-Anh bị tụt…tụt đường huyết rồi.

Mọi người cuống quýt:

- Nước đâu cả nhà ơi?

-Có nước đây ạ

- Có bánh gì không?

- Có bánh gạo cho anh đây ạ…

Chả là anh Tô đang ốm dở cũng hăng hái nhiệt tình tham gia nên mới vậy.

*9h40’:

Chị Dung hốt hoảng nói với Cần Vũ:

-Chết dở, Minh Lý bảo anh Bắc mệt, về nhà rồi!

-Ôi! Anh vừa ốm dậy chưa khoẻ hẳn mà. Không biết anh về một mình hay ai đưa anh về?

Sau một hồi Trưởng Miền đi xác minh, chị thông báo:

-Không phải anh Bắc bị mệt về đâu. Ở bên sân khấu anh nói “về” là về bên quán thơ nhà mình k.k.k

Được phen hú vía, giờ thở phào nhẹ nhõm.

*9h55: Việc trang trí hoàn thành, quán thơ đã trở nên lung linh, sinh động.

*10h Tiếp khách:

Nam, nữ thi nhân ai cũng tươi như hoa nở mùa xuân chào đón khách ghé thăm quán thơ. Quán của chúng ta nổi bật với những bài thơ được in trên nền giấy hồng, giấy vàng hoa đào rực rỡ; với bàn sách bày biện khoa học, đẹp mắt những tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ gạo cội của Miền như:PGS TS Nhà LL PBVH Vũ Nho, Nhà thơ, hoạ sĩ Lê Tiến Vượng, Nhà thơ Dương Đoàn Trọng, NT Nguyễn Đình Bắc, NV Phạm Ngọc Tâm Dung…Đặc biệt cây đào trước quán rung rinh sắc màu với những tấm hình trên đó trích những câu thơ hay của các thi nhân MCT. Ngay trước Quán là cây đàn bầu xinh xắn đang cất lên những tiếng trầm ấm, dìu dặt ngân nga của Nhà thơ Dương Đoàn Trọng, đã thu hút rất nhiều khách thơ; Đặc biệt có cả những du khách là người nước ngoài, những em thiếu niên, nhi đồng…

*11h30’: Ăn trưa vội vã mà vui, để kịp chuẩn bị cho buổi chiều Ban giám khảo chấm thi Quán thơ.

*Chiều 22/2(13/1):

Tiết xuân ấm áp mà gương mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi. Chị Dung và Cần Vũ chả ai bảo ai đầu giờ sáng cùng mặc váy, để chạy đi, chạy lại cho tiện, khi tiếp khách thì mới thay áo dài cho trang trọng. Nào ngờ ăn trưa vội vàng xong đi thay áo dài thì thật “đen” chị Dung bị sự cố:

-Em ơi chị bị hóc khoá rồi!

-Em xem nào. Hì hục mãi vẫn không được. Thôi kệ nó chị ạ, không tụt đâu mà sợ.

- Em sao nhăn nhó thế?

-Em bị chuột rút bàn chân trái rồi chị ơi!

- Chết dở, làm sao bây giờ em?

- Em cứ khẽ nhấc chân là nó lại rút quắp bàn chân lại đau lắm, không ổn rồi chị ơi!

Hai chị em như bị giam lỏng trong nhà vệ sinh. Đúng lúc đó, BGK đi chấm thi ngoài quán thơ. Hàng chục cuộc gọi nhỡ của anh Bắc cho chị Dung mà hai chị em đều không hay biết gì vì điện thoại của chị ở nhà cháu nghịch để chế độ im lặng…Hai chị em về được đến nơi thì… “xong rồi người ơi”! Hai chị em vừa tiếc lại vừa tự trách mình, giá như cứ mặc áo dài ngay từ sáng thì đâu đến nỗi!

Cuối ngày mưa xuân lắc rắc, BTC sự kiện của Miền tính phương án cử người mua bạt che mưa để bảo vệ sách và phướn thơ không bị ướt. Các bướm thơ treo ngoài trời nhưng vì đã ép plastic nên chúng cứ thỏa sức đung đưa đón gió, tắm mưa mà không hề hấn gì. Thật may, nhờ vậy mà đêm đó mọi người được ăn no, ngủ kỹ không phải trằn trọc lo lắng.(Còn nữa)

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)