KỶ NIỆM 80 NĂM CHIẾN THẮNG PHÁT XÍT
(9/5/1945 – 9/5/2025)
BÙI MINH TRÍ
Ngày chiến thắng qua tám mươi năm
Vẫn như còn vương mùi thuốc súng
Tât cả như trong ngọn lửa thiêu tuyệt chủng
Hồng quân trải qua trăm trận khó khăn
vẫn anh dũng tiến lên!
Ngày chiến thắng
Trên đống tro tàn các mẹ mắt đầm lệ nhớ con
Đài chiến sĩ vô danh ngọn lửa hồng vĩnh cửu
Các cựu chiến binh qua dặm dài gian khổ
Đỏ ngực huân chương gặp nhau trong nghĩa trang
Lặng nhớ về bao đồng đội hy sinh
Ngày chiến thắng, châu Âu và cả thế giới hân hoan
Quân dân Liên Xô mừng không ngủ
Pháo hoa rợp trời, rực rỡ hoa tươi, cở đỏ
Thoát hiểm nghèo, người Xô Viết không quên!
Ngày chiến thắng hôm nay, người Nga vững lòng tin
Muốn hoà giải trong hành tinh điên đảo
Nhưng vây quanh nước Nga nhiều đối thủ
Bài học xưa, lịch sử lặp lại chăng?
Năm 1945 quẳng hai trăm ngọn cờ phát xít xuống đất (1)
Liệu trong tương lai số cờ có nhiều hơn?
________________
(1) Ngày 9 tháng 5 được nhà nước Liên Xô công nhận là một ngày kỷ niệm cấp quốc gia. Buổi lễ mừng chiến thắng đầu tiên đã được tổ chức tại Quảng trường Đỏ với đội ngũ đại diện cho 11 phương diện quân (vào thời điểm năm 1945), Điểm đặc sắc nhất của lần kỷ niệm có một không hai này là hơn 200 binh sĩ Liên Xô mang theo hơn 200 lá quân kỳ thu được của các sư đoàn quân đội Đức Quốc xã và lực lượng SS với tư thế cầm chúc mũi cờ xuống đất. và ném xuống thành một đống trước của lăng Lênin.