Tác giả Bùi Thúy Lụa
Thôn Thúy Lạc, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải - Thái Bình
ĐT: 0796745732
NỖI NHỚ THÁNG BA
Lúc chiều về em đứng ngắm hoàng hôn
Những đám mây hồng đuổi dồn hôn gió
Cây gạo đầu làng rực màu hoa đỏ
Đàn én từng đôi âu yếm bạn tình.
Em chạnh lòng nhớ đến chuyện chúng mình
Biết bao kỷ niệm đẹp xinh ngày đó
Những buổi tan học trên con đường nhỏ
Sánh bước bên nhau ríu rít chuyện trò.
Nhớ không anh những buổi mình hẹn hò
Tựa vai anh em thả hồn theo gió
Nghe tiếng thầm thì của loài hoa cỏ
Em chỉ ước mình sẽ mãi bên nhau.
Thời gian ơi sao ngày ấy qua mau
Giờ tóc đã điểm pha màu sương khói
Nghe trong tim tiếng tình yêu vẫn gọi
Em lại nhớ anh, nhớ đến nao lòng.
Biết không anh em lại ước, lại mong
Được đắm say trong vòng tay luyến ái
Như ngày xưa ơi cái thời vụng dại
Ký ức ùa về nỗi nhớ mênh mang.
BTL
CẢNH SẮC THÁNG BA
Hanh hao giọt nắng buông lơi
Sương mù giăng kín, chơi vơi nỗi niềm
Hoa cau rụng trắng bên thềm
Nàng xuân mắt biếc môi mềm lung linh.
Tháng Ba khung cảnh đep xinh
Hoa xoan tím ngắt cho tình vấn vương
Mộng mơ cho má thêm hường
Cho môi đỏ thắm, tình thương dạt dào.
Đêm nghe gió hát lao xao
Mùi hoa sưa thoảng, nao nao lòng người
Rung rinh cánh mở như cười
Đầu làng hoa gạo đỏ trời tháng Ba.
Xanh rì biển lúa bao la
Bờ xôi, ruộng mật thật là phì nhiêu
Hoàng hôn buông phủ tím chiều
Vi vu bay bổng cánh diều mênh mang.
Đom đóm hàng dọc, hàng ngang
Lập lòe nhấp nháy như nàng tiên sa
Xinh xinh nụ bí, trái cà
Đậm hương, sắc thắm tháng Ba quê mình.
BTL
THƠ QUÊ
Thơ quê
chan chứa nỗi niềm
Giản đơn mộc mạc say mềm tứ thơ
Thơ quê
vọng khúc ầu ơ
Cách diều mơ ước tuổi thơ vui vầy
Thơ quê
rơm rạ vương đầy
Mồ hôi ướt đẫm vai gầy mẹ tôi
Thơ quê
thương lắm cha ơi
Gian lao vất vả suốt đời vì con
Thơ quê
gánh cả nước non
Mẹ già ngóng đợi tin con trở về
Thơ quê
vui sướng tràn trề
Mùi thơm lúa mới ven đê chín vàng
Thơ quê
khúc nhạc rộn ràng
Vi vu diều sáo ngân vang chiều về
Thơ quê
luôn đậm chất quê
Cho ta một lối đi về nên thơ
Bùi Thúy Lụa