Chiều thu hạt nắng hanh vàng,
Hạ buồn thoi thóp trên ngàn mây xa.
Buộc giùm cánh gió thướt tha,
Thu vàng đưa tiễn hạ xa xa rồi !
Con đồi chiếc bóng chơi vơi,
Nụ tầm xuân bỗng xa vời đêm thanh.
Sương thu chớm lạnh trời xanh,
Phập phòng chiếc lá nửa xanh nửa vàng !
Con đường khúc khuỷu miên man,
Âm thầm lặng lẽ đêm tàn mưa Ngâu.
Mối tình Ngưu Chức về đâu ?
Muôn đời chia cắt mắt nâu đợi chờ !...
Chiều rơi hạt nắng bơ vơ,
Bóng ai lầm lũi bơ phờ về ngang.
Vì ai "Lỡ bước sang ngang"?
Vì ai ấp ủ mộng vàng ngàn thâu.
Thu vàng thu tím thu sầu !...
Mộng vàng mộng ảo mộng đầu dở dang.
Đôi chim lìa tổ lìa đàn,
Ta mình ngăn cách thu vàng bấy lâu...
Thu sang lắm nỗi thương sầu !!!...
Đỗ Chiêu Đức
08-25-2026
Nơi Mùa Thu Tím…
Níu hạt nắng cuối chiều hong thu tím
Chút hạ buồn thoi thóp ngủ trên mây
Chiều đừng đi buộc giùm em cánh gió
Hạ nồng nàn thương tiếc mãi quanh đây
Con đồi ơi giữ giùm em chiếc bóng
Đừng tô đen nhành biếc nụ tầm xuân
Đêm đừng vội ưởn mình trong sương lạnh
Thu phập phồng hỏi lá có bâng khuâng
Con đường này vẫn hoang sơ khúc khuỷu
Vẫn âm thầm Thu tím ngủ trong mưa
Vẫn lạnh băng muôn đời mùa đông giá
Vẫn có người nhặt lại gót tình xưa
Níu hạt nắng cho chiều rơi thật chậm
Bóng rải dài người phảng phất hương thơm
Mang vào đêm trần tình năm tháng cũ
Rồi ngàn năm ở lại bóng chập chờn…
Cứ thế nhé mùa thu em tím ngắt
Mộng vờn quanh cây cổ thụ trên rừng
Thương đôi chim không nhà rời tổ ấm
Thương đôi mình ngăn cách gọi người dưng!
Mỹ Trinh
19 tháng 8, 2026