CHÚ GÀ TRỐNG CHOAI
Sáng sáng
chú gà trống choai
Thức dậy thật sớm
giỡn tài dưới sân
Giương cổ
gáy cả chục lần
Quát sao đi ngủ
gọi dần trời lên
Chú bảo
thiên hạ bốn bên
Nhờ tiếng tớ gáy
mà đêm thành ngày
Bước đi
tỉnh tỉnh say say
Trống choai
theo bạn đúng hay sai lè?
15/5/2020
CỘNG TRỪ NHÂN CHIA
Mây cộng nhiều hơi nước
Đem đi chia khắp nơi
Bằng những giọt mưa rơi
Cho cây cỏ xanh tươi
Bố mẹ lo suốt đời
Nhặt từng đồng từng chữ
Cộng nên tấm nên món
Chia nuôi anh em tôi
Nhưng này, các bạn ơi
Trong dãy dài phép tính
Không theo lý ở đời
Nhân chia lại phải trước
Cộng trừ làm sau thôi.
24/11/2020
HẠT MƯA TỪ ĐÂU TỚI
Bàn tay hứng mưa rơi
Lòng em cứ nghĩ ngợi:
Hạt mưa từ đâu tới
Từ biển xanh bao la
Nhưng không thấy vị mặn
Biển lắm muối kia mà
Hạt mưa từ đâu tới
Từ nước sông mà ra
Nhưng nhìn nó trong vắt
Sông phải lắm phù sa
Hạt mưa từ đâu tới
Từ chỗ mẹ nấu cơm
Trong tay em mát lạnh
Nào có thấy mùi thơm
Bố cười, bảo hơi nước
Bay lên ở khắp nơi
Ngưng tụ thành từng đám
Gặp lạnh hạt mưa rơi
Hơi nước bay lên trời
Không có màu có vị
Bỏ lại hết những gì
Chỉ mình hơi nước thôi
Ôi! con đã hiểu rồi
Vòng tuần hoàn của nước
Tưới cây cỏ tốt tươi
Cho muôn loài sinh sôi.
13/1/2022
Người gửi / điện thoại