BẬC ĐÁ
Tôi là một tảng đá
Kê chắc dưới bến ao
Khi bàn chân người đáp
Cảm thấy lòng xôn xao
Rất là nhiều bè bạn
Cá mương thường lại chơi
Cua càng bong bóng thổi
Tép tôm mải miết bơi
Siêng năng chị ốc nhồi
Dọn bờ rêu ăn hại
Ghét là bọn cỏ dại
Cứ vây bọc mình thôi
Chờ bàn chân con người
Đến là bến đông vui
Nghe sóng lan mặt nước
Bạn bè vây quanh tôi.
14/1/2023
CÂY MẠ NON
Tôi là cây mạ non
Lá rễ trông cỏn con
Người mang cấy ruộng nước
Cho mai ngày lớn khôn
Mới đầu rễ rón rén
Nhấm tí bùn xem sao
Lá hôm đầu đổ rạp
Gió mưa xoay cồn cào
Vài hôm là quen nhau
Bùn cho rễ ăn sâu
Hút nước và chất màu
Lá bắt đầu thẳng dậy
Ông mặt trời mang nắng
Cho lá xanh cao dần
Hạt sương đêm ướp nõn
Dầy thêm bẹ nở thân
Hàng xóm mới tưng bừng
Vẫn nhớ bao bạn cũ
Ôm nhau cùng nằm ngủ
Trong bồ thóc kín bưng
10/1/2022
TÂM SỰ CÂY LÚA
Xưa mình ở đâu nhỉ
Nằm trong hạt thóc vàng
Ngủ li bì bé tí
Kệ ai dọc ai ngang
Sợ nhất là lũ chuột
Lần mò chạy suốt đêm
Nghe đâu tiếng rúc rích
Bảo nhau cố nằm im
Nhờ bàn tay con người
Cho gặp đất gặp nước
Nảy mầm vỏ nứt đôi
Là thành cây lúa thôi
Người sớm hôm chăm bón
Làm cỏ và trừ sâu
Tôi lớn xanh mơn mởn
Lá cong lút ngang đầu
Tôi ra nhiều hạt mẩy
Bông trĩu nặng vòng tay
Đồng vàng vui mùa gặt
Cảm ơn người bấy nay.
11/2/2022
Người gửi / điện thoại